Tiết lộ vai trò của Israel trong chiến dịch Mỹ dội bom chưa từng có vào cơ sở hạt nhân Iran

Chiến dịch “Búa Đêm” mà Mỹ thực hiện nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân Iran đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự tham gia của Israel.

Ông Trump đã bí mật đề nghị Israel dọn đường cho chiến dịch “Búa đêm” từ trước đó nhiều ngày. Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images.

Báo Mỹ Axios ngày 22/6 tiết lộ, Washington và Tel Aviv đã phối hợp chặt chẽ để tiến hành chiến dịch “Búa Đêm” nhằm tấn công 3 cơ sở hạt nhân trong lãnh thổ Iran.

“Chúng tôi phối hợp như một đội, có lẽ chưa từng có đội nào phối hợp tốt như vậy. Chúng tôi đã tiến rất xa trong việc xóa bỏ mối đe dọa với Israel”, ông Trump phát biểu sau khi thông báo về chiến dịch.

Israel dọn đường để oanh tạc cơ B-2 Mỹ dội bom Iran

Theo tiết lộ của Axios, một tuần trước chiến dịch, ông Trump trực tiếp liên hệ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cho biết Mỹ sẽ tấn công nếu không có đột phá ngoại giao bất ngờ nào.

Theo nguồn tin từ các quan chức Israel, ông Netanyahu hỏi: “Được rồi, chúng tôi có thể giúp gì cho chiến dịch sắp tới?”

Ông Trump nói muốn không quân Israel vô hiệu hóa càng nhiều hệ thống phòng không Iran càng tốt ở miền nam nước này, nhằm dọn đường cho các oanh tạc cơ B-2 của Mỹ xâm nhập không phận.

Phía Mỹ sau đó chuyển danh sách các mục tiêu phòng không cần loại bỏ để Israel không kích.

Một quan chức Israel tiết lộ: “Phía Mỹ nói rõ với chúng tôi là chiến dịch sẽ được tiến hành. Trong 48 giờ trước đó, Mỹ cần Israel tấn công một số địa điểm ở miền nam Iran để làm suy yếu năng lực phòng không, giảm rủi ro cho các máy bay B-2 sắp hướng đến cơ sở Fordow”.

Mỹ đã huy động 125 máy bay cho chiến dịch, bao gồm 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cơ sở Fordow được Mỹ xác định là mục tiêu chính và nằm sâu dưới lòng đất, nên Lầu Năm Góc sử dụng 12 quả bom xuyên phá nặng 13,6 tấn để tấn công.

Một quan chức Israel khẳng định Tel Aviv không thúc ép Mỹ can thiệp quân sự: “Chúng tôi không kéo Mỹ vào xung đột. Chính Iran tự chuốc lấy kết cục này”.

Ngay sau khi các oanh tạc cơ B-2 quay về Mỹ, ông Trump gọi điện cho ông Netanyahu để thông báo các cơ sở hạt nhân Iran đã bị phá hủy và Mỹ tiếp tục hướng đến một thỏa thuận hòa bình.

“Mỹ không muốn tiếp tục không kích Iran”, một quan chức Washington nói. “Nhưng nếu Iran trả đũa, chúng tôi sẽ đánh tiếp. Còn hiện tại, Tổng thống muốn hòa bình”.

Phía Israel xác nhận Mỹ đã truyền đạt thông điệp này, dù thừa nhận chưa rõ Iran sẽ phản ứng thế nào. “Mỹ nói rõ là họ muốn dừng lại ở đây. Israel có thể tiếp tục tấn công Iran, nhưng với Mỹ, thế là đủ”, một quan chức Israel nói với tờ Axios.

Lầu Năm Góc công bố chi tiết chiến dịch

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết đây là chiến dịch sử dụng oanh tạc cơ B-2 quy mô lớn nhất lịch sử Mỹ.

Oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2 của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch mang “Búa đêm” có sự tham gia của hơn 125 máy bay, gồm 7 oanh tạc cơ B-2 Spirit từ căn cứ Whiteman (Missouri) bay về phía đông đến Iran, và một nhóm B-2 khác bay vòng qua Thái Bình Dương để đánh lạc hướng.

Các oanh tạc cơ bay suốt 18 giờ, tiếp dầu nhiều lần khi vượt Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, sau đó gặp máy bay tiêm kích và máy bay hỗ trợ tại Trung Đông.

Khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy theo giờ Washington, một tàu ngầm Mỹ phóng hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu ở Isfahan, vài phút trước khi oanh tạc cơ vào không phận Iran.

Lúc 6 giờ 40 tối (tức 2 giờ 10 sáng tại Iran), máy bay B-2 đầu tiên thả hai quả bom xuyên phá GBU-57 MOP vào cơ sở Fordow. Trong vòng 25 phút sau đó, tổng cộng 14 quả bom MOP được thả xuống các mục tiêu ở Fordow và Natanz, còn tên lửa Tomahawk lao xuống Isfahan ngay sau đó.

Tướng Caine cho biết phía Iran đã không khai hỏa các hệ thống phòng không hay huy động chiến dấu cơ xuất kích. Cuối cùng, quân đội Mỹ nói 75 vũ khí dẫn đường chính xác đã được sử dụng trong chiến dịch.

Đánh giá ban đầu cho thấy cả 3 cơ sở hạt nhân của Iran bị hư hại. “Việc đánh giá đầy đủ sẽ cần thêm thời gian”, tướng Caine cho biết.