Tiếp tục tìm thi thể nạn nhân bị ném xác, dừng việc lặn mò

Sáng nay 26.10, đội thợ lặn và gia đình nạn nhân đã tạm dừng việc tìm kiếm thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Đang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm trên sông Hồng sáng 26.10, thượng tá Nguyễn Văn Cương - Phó Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68 – Công an TP. Hà Nội) tiết lộ: Phòng Cảnh sát đường thủy vẫn đang phối hợp với các hộ làm nghề đánh cá lâu năm trên sông Hồng và các lực lượng chức năng các tỉnh có sông Hồng chảy qua (tính từ hạ lưu cầu Thanh Trì) tích cực tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.
Công an Hà Nội vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Công an Hà Nội vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân. 
“Sáng nay, chúng tôi nhận được thông tin người dân phát hiện thấy vật thể lạ trên sông Hồng nhưng khi chúng tôi tiếp cận thi đó chỉ là một bao tải. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể chị Huyền, hi vọng sớm có kết quả”, ông thượng tá Nguyễn Văn Cương cho biết.
Trước đó, trong đêm 24.10 và ngày 25.10, một đội thợ lặn chuyên nghiệp được Bệnh viện Bạch Mai đưa đến chân cầu Thanh Trì để lặn mò tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người bị Giám đốc thẩm mỹ viện Cát tường làm tử vong sau phẩu thuật nâng ngực rồi thả xuống sông Hồng.
Hiện các thợ lặn đã dừng việc lặn mò tìm kiếm thi thể chị Huyền.
Hiện các thợ lặn đã dừng việc lặn mò tìm kiếm thi thể chị Huyền. 
Tuy nhiên, sau hai ngày lặn mò và có sự trợ giúp của một số nhà ngoại cảm nhưng công tác tìm kiếm thi thể chị Huyền vẫn không mang lại kết quả.
Sáng 26.10, ông Doãn Quốc Hưng, hiệu phó trường trung cấp GTVT Thăng Long, người phụ trách và trực tiếp mò lặn tìm xác chị Huyền cho biết, lúc 20 giờ tối qua 25.10 đội thợ lặn đã rời khỏi hiện trường, tạm dừng công tác lặn tìm thi thể nạn nhân.
“Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết mình nhưng không tìm thấy gì”, ông Hưng chia sẻ.
Theo người nhà nạn nhân, công tác tìm kiếm xác chị Huyền gặp nhiều khó khăn nên tạm thời gia đình tạm dừng việc mò lặn để tìm phương án mới.

Đại án tham nhũng nào thất thoát nhiều nhất?

(Kiến Thức) - Trong số 10 đại án tham nhũng mà VKSND Tối cao nêu ra mới đây, ngoài 4 vụ liên quan tới Agribank, Kiến Thức xin điểm qua các vụ còn lại cùng những con số thất thoát cụ thể. 

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu ra 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như đại án. Trong đó, vụ án tham nhũng tại Vinalines được nêu ra đầu tiên.

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu ra 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như đại án. Trong đó, vụ án tham nhũng tại Vinalines được nêu ra đầu tiên. 

Theo hồ sơ vụ án chuyển đến VKSND Tối cao, bị can Dương Chí Dũng (nguyên cục trưởng Hàng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinalines) và các đồng phạm bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về 2 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.
Theo hồ sơ vụ án chuyển đến VKSND Tối cao,
bị can Dương Chí Dũng (nguyên cục trưởng Hàng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinalines) 
và các đồng phạm bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về 2 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.
Trong thời gian đứng đầu Vinaline, ông Dũng đã cùng một số người khác đã làm trái quy định pháp luật, quản lý và sử dụng vốn không hiệu quả, đặc biệt là phi vụ mua sắm tàu cũ không phù hợp với kế hoạch được phê duyệt, tham ô... dẫn tới kết quả kinh doanh yếu kém, gây thất thoát và bỏ túi hàng trăm tỷ đồng.
              Trong
 thời gian đứng đầu Vinaline, ông Dũng đã cùng một số người khác đã làm trái quy định pháp luật, quản lý và sử dụng vốn không hiệu quả, đặc biệt là phi vụ mua sắm tàu cũ không phù hợp với kế hoạch được phê duyệt, tham ô... dẫn tới kết quả kinh doanh yếu kém, gây thất thoát và bỏ túi hàng trăm tỷ đồng.

Chuyện tìm nước ngầm nơi Đại tướng yên nghỉ

Ít người biết rằng công cuộc tìm mạch nước ngọt phục vụ cho Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng gian nan.

Nhiều người đã biết rằng, từ lâu Vũng Chùa - Đảo Yến được chọn là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cách đây gần 10 năm, anh Võ Điện Biên, con trai Đại tướng đã làm những thủ tục cần thiết để biến nơi đây thành một khu vực khang trang hơn.
Thế nhưng, ít người biết việc tìm ra nguồn nước ngọt phục vụ cho công trình này lại vô cùng gian nan. Và người tìm ra mạch nước chính là TS Vũ Bằng - người được mệnh danh là ông “tia đất”.