
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 11/2/2018 (tức 26 Tết Mậu Tuất), Phòng CSHS - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ nổ súng dẫn đến chết người xảy ra tại số nhà 35 Thủ Phác, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Nạn nhân là anh Đặng Văn G. trú tại thôn Phú Hoa, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh G. bị trúng 6 viên đạn vào vùng tim, tử vong tại chỗ. Theo nhân chứng, họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, anh G. nằm bất động trong vũng máu. Sân ngôi nhà hằn dấu đạn của loại súng tự chế. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân bị bắn bởi 1 phát đạn, từ khoảng cách chừng 10m, khi đang ngồi uống nước ngoài sân. Còn tiếng nổ thứ hai là do hung thủ thị uy những người có mặt khi bị truy đuổi, song may mắn không ai bị thương. Những dấu vết cho thấy, đối tượng gây án đi cùng đồng bọn bằng xe máy, tất cả đều mặc áo mưa, đeo khẩu trang gần kín mặt và hoàn toàn không có sự tiếp xúc giữa nạn nhân với hung thủ trước khi xảy ra nổ súng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Ngôi nhà xảy ra án mạng vợ chồng anh G. mua, nhưng không ở mà cho thuê. Tối 11/2/2018, khi anh G. đến thu tiền nhà thì bị bắn chết. Vợ chồng anh G là người hiền lành, làm ăn chăm chỉ và không có mâu thuẫn với ai, nhưng có người họ hàng tên là D., biệt danh D. “chán đời”, có biểu hiện chơi cờ bạc, nợ nần. Đặc biệt ngoại hình của anh G. khá giống D., nên câu hỏi đặt ra liệu có phải đây là vụ trả thù nhầm? Tuy nhiên, khi đi sâu xác minh, Ban chuyên án đã loại trừ giả thiết này. Việc D. “chán đời” vay nợ không liên quan đến cái chết của anh G. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Theo điều tra, tối trước khi xảy ra vụ án, tại quán lẩu nướng trên đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, xảy ra vụ xô xát giữa nhóm Đinh Đức Hưng (Hưng “bờm”, 30 tuổi, trú ở phố Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn) với nhóm Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “béo”, 17 tuổi, trú ở Thủ Phác, phường Quảng Hưng). Nguyên nhân là do ngồi gần bàn nhau trong lúc nhậu, Thắng “béo” ngứa tai khi nghe Hưng “bờm” nói chuyện văng tục ầm ĩ nên vớ vỏ chai bia ném trúng mặt Hưng “bờm”. Biết yếu thế, Hưng “bờm” bỏ chạy khỏi quán. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Khi được triệu tập, Hưng “bờm” thừa nhận có mâu thuẫn với Thắng “béo”, nhưng chối phăng việc liên quan đến cái chết của anh G. Qua xác minh, đúng là thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang đi chơi điện tử. Tuy nhiên, chính sự tự tin và bằng chứng ngoại phạm của Hưng càng khiến các trinh sát tin rằng đối tượng này liên quan đến cái chết của nạn nhân G. Kiên trì tiếp cận, khai thác thông tin trong các đối tượng hình sự trên địa bàn, trinh sát nắm được tối 11/2, có một số “người anh em” của Hưng “bờm” vắng nhà. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Ngày 14/2, tức 29 Tết, nhiều cái tên liên quan đến vụ án đã được Ban chuyên án khoanh vùng. Vừa đấu tranh trực diện, vừa bóng gió xa gần vận động gia đình đưa các đối tượng đến đầu thú, trưa hôm ấy, Phòng CSHS - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp 3 vị “khách”, chính là Đinh Đức Hưng cùng Nguyễn Đình Tú (Tú “em”, 18 tuổi, trú ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) và Vũ Văn Luân (Luân “béo”, 33 tuổi, trú ở Lê Hồng Phong, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa). Đồng thời, CQĐT làm rõ và triệu tập đối tượng Hoàng Huy Hoàng (24 tuổi, trú ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) đến làm việc. (Các đối tượng liên quan tới vụ án)

Tối 11/2, sau khi mâu thuẫn với nhóm Thắng “béo”, Hưng “bờm” cay cú gọi điện thoại cho Cao Anh Tuấn (23 tuổi, trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và Luân “béo”, để nhờ tìm Thắng “béo” trả thù. Lập tức, Tuấn gọi điện thoại huy động Hoàng Huy Hoàng; Nguyễn Đình Tú; Đặng Quốc Hùng (19 tuổi, trú ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) đi trả thù cho “đại ca”. Trước khi đi, Vũ Văn Luân mang theo 1 khẩu súng tự chế; Hoàng gọi điện rủ thêm Trần Xuân Hùng (trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Cả bọn bàn tính mua 2 bộ áo mưa màu rằn ri mặc để tránh bị nhận diện. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Vừa được Hưng “bờm” cho xem ảnh Thắng “béo” qua Facebook, Tú “em” đã nhận ra người quen và quả quyết dẫn đường. Tới ngõ Thủ Phác, Tú chỉ cho đồng bọn rẽ vào. Lúc này đang có một nhóm thanh niên ngồi trong ngõ. Nhóm đàn em Hưng “bờm” hô hoán rồi dừng xe máy, nhặt gạch đá ném khiến nhóm thanh niên trên hoảng sợ, bỏ chạy. Còn Vũ Văn Luân điềm tĩnh mở túi, rút khẩu súng đã lên đạn rồi lững thững đi vào ngõ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Thời điểm trên, anh Đặng Văn G. đang cùng 1 người bạn ngồi trong sân nhà mình chờ lấy tiền cho thuê nhà. Do không biết mặt Thắng “béo”, vừa thấy anh G. từ khoảng cách 10m, Luân ghé nòng súng qua cổng sắt và bóp cò. Tú “em” cùng đồng bọn thấy thế hô: “Bắn nhầm rồi”, nhưng Luân không nghe tiếng mà tiếp tục nã thêm phát đạn thị uy rồi cùng đồng bọn bỏ chạy. Chuyên án gần như hạ màn khi chỉ còn 1 ngày nữa bước sang năm mới. Trước những hành vi phạm tội của mình nhóm đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại. Nguồn: ĐTHĐT.