Thượng tá công an phân tích tâm lý kẻ nhốt bé trai vào tủ cấp đông

Theo tiến sĩ Đào Trung Hiếu, có thể những hành vi gây án của Giang là “bước chuyển” tâm lý, lỡ làm cái này rồi thì phải tiếp tục làm cái kia.

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội Giết người. Giang bị cáo buộc đã hành hạ, đánh đập rồi nhốt bé trai N.H.Đ. (3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) vào tủ cấp đông nhằm tước mạng sống của nạn nhân.

Theo dõi diễn biến và tình tiết của vụ án, tiến sĩ, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tâm lý tội phạm, nhận định tâm lý của Giang khi gây án là do nỗi sợ hãi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Thuong ta cong an phan tich tam ly ke nhot be trai vao tu cap dong

Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ông Hiếu phân tích bị can chưa có tiền án, tiền sự. Qua lời khai ban đầu, Giang cũng không có mâu thuẫn với bé trai hay gia đình của cậu bé. Vì vậy, thượng tá Hiếu đưa ra quan điểm có thể những hành vi của Giang là “bước chuyển” tâm lý, lỡ làm cái này rồi thì phải tiếp tục làm cái kia.

Vị chuyên gia đưa ra dẫn chứng, so sánh với "bước chuyển" tâm lý của những vụ án hiếp dâm, khi hung thủ sau khi gây án sẽ lo sợ nạn nhân tố cáo cơ quan chức năng, nên giết người diệt khẩu.

“Hành vi của Giang bị thúc đẩy từ bên trong bởi nỗi sợ, sau khi lỡ đánh cháu bé và sợ cháu mách ông bà. Nếu tình huống này xảy ra, Giang có thể sẽ lo sợ các tình huống xấu như bị người nhà cháu bé đánh, không cho thuê nhà nữa… nên bị can đã nảy sinh ý định giết bé trai”, thượng tá Đào Trung Hiếu nói

Về quyết định khởi tố Giang tội Giết người của Công an tỉnh Hà Nam, ông Hiếu cho rằng đây là quyết định chính xác. Thượng tá công an phân tích các hành vi của Giang đã có đủ dấu hiệu khách quan của tội giết người, còn bé trai không tử vong là việc ngoài ý muốn của bị can.

Chia sẻ thêm, ông Hiếu nhận định nguyên nhân sâu xa mà Giang gây án có thể bắt nguồn từ sự xuống cấp về đạo đức, được hình thành trong nhân cách do tiếp thu những tác động bất lợi, sự ích kỷ, vô cảm...

Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở điều tra, Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. từ nhà sang quán trà sữa KAY của Giang.

Sau đó, Đ. ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Giang khai anh ta bực tức khi cháu bé liên tục hỏi, đòi chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Thuong ta cong an phan tich tam ly ke nhot be trai vao tu cap dong-Hinh-2

Giang dùng dây giày thắt cổ bé trai. Ảnh: BV cung cấp.

Giang tìm cách dỗ, nhưng cháu bé càng khóc to. Nghi phạm đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ Đ. xuống sàn nhà. Sau một phút, cháu bé không khóc và nằm im. Khi Giang vừa buông tay, cháu bé lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con".

Lúc này, nghi phạm nảy sinh ý định giết cháu bé. Giang dùng dây dù siết cổ Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà.

Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào tủ cấp đông rồi bỏ đi.

30 phút sau, ông nội của Đ. không thấy cháu trai, nên kiểm tra camera. Thấy Đ. vào quán của Giang, nhưng người đàn ông này trả lời không biết tung tích cháu bé, gia đình nạn nhân đã phá cửa quán, rồi phát hiện Đ. ở trong tủ đông. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

22h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi nghi phạm trốn ở Hà Nội.

 

“Cướp ngân hàng ở Việt Nam chỉ có cửa vào tù”

Nhiều vụ cướp ngân hàng được công an triệt phá nhanh chóng, dư luận tán dương lực lượng chức năng: “Cướp ngân hàng ở Việt Nam chỉ có cửa vào tù”.

Mới đây, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay mặt Bộ Công an biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn quận Hải An.

Đây là chiến công đột xuất của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Vụ án được phá, đối tượng gây án bị bắt chỉ 1 ngày sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra. Sự việc này cũng nhận được nhiều lời tán dương từ dư luận. 
Anh Nguyễn Văn Thưởng (Quán Toan, Hải Phòng) cho biết: "Dư luận Hải Phòng rất phấn khởi khi công an nhanh chóng bắt được đối tượng dùng súng cướp ngân hàng vô cùng nguy hiểm. Qua theo dõi báo chí tôi được biết hầu hết các vụ cướp ngân hàng, các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng đều được lực lượng công an triệt phá nhanh chóng, chính xác. Nói chung, cướp ngân hàng ở Việt Nam không có cửa, chỉ có cửa vào tù khi thực hiện hành vi phạm tội. Người dân rất vui mừng khi cái ác được kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân." 

Ngày mai, bị cáo 3 lần bị tuyên tử hình tiếp tục hầu tòa

Sau 3 lần bị kết án Tử hình vì tội “Giết người”, ngày mai 16/8 bị cáo Vi Văn Phượng tiếp tục được TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm (lần hai).

Theo quyết định của TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 16/8 sẽ xét xử phúc thẩm bị cáo Vi Văn Phượng (SN 1968, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926, mẹ đẻ của Phượng).
Trước đó, Vi Văn Phượng đã 3 lần bị tuyên án tử hình, nhưng đều kháng cáo kêu oan. Vụ án xảy ra cách đây 10 năm (tháng 10/2012) và một năm sau, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều kết luận, Phượng có hành vi sát hại mẹ đẻ là bà Vui nên phải nhận án tử hình. Sau đó, bị cáo Phượng và gia đình kêu oan.