- Chị Lê Thanh Hương (Đội Cấn, Hà Nội) có 1 cậu con trai năm nay 10 tuổi. Do cháu khá nghịch ngợm nên chị thường sử dụng chiếc roi đánh đòn mỗi khi cháu mắc lỗi. Từ lỗi nhỏ đến lỗi lớn, chị thường quát tháo ầm ầm và dùng roi đánh quặn mông cháu. Thời gian gần đây, chị phát hiện cháu không còn phản kháng với những trận đòn của mẹ nữa. Cháu ít nói, không giao tiếp, học hành kém, lúc nào cũng chỉ một mình đóng cửa trong phòng. Chị đưa cháu đến bác sĩ tâm lý thì được biết cháu bị tự kỷ ở thể nhẹ.
Với những đứa trẻ có tính hài hước, khôn ranh thì dễ tránh được những trận roi đòn. Nhưng nhóm trẻ thần kinh yếu, sống nội tâm thì dư chấn tinh thần để lại rất sâu sắc. Dằn cơn nóng giận quả thật không đơn giản với các bậc phụ huynh. Sử dụng roi như một hình thức uy quyền, dọa cho trẻ sợ khi có lỗi. Đây là một sai lầm, mà phần nhiều phụ huynh đều biết và đều vi phạm.
ThS Phạm Minh Quyền (Trung tâm Tư vấn tâm lý giáo dục Hy Vọng)
ThS Phạm Minh Quyền (Trung tâm Tư vấn tâm lý giáo dục Hy Vọng)