Thực hư Huấn Hoa Hồng đánh vợ "không trượt phát nào" dập mặt, gãy răng

(Kiến Thức) - Ngày 25/5, mạng xã hội xuất hiện thông tin Huấn Hoa Hồng đánh vợ dập mặt đến nhập viện (tức Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi, trú H.Trấn Yên, Yên Bái) khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Vậy thực hư sự việc này thế nào?

Mới đây, thông tin Huấn Hoa Hồng đánh vợ dập mặt, gãy mũi khiến dư luận xôn xao, đặc biệt trên mạng xã hội, thông tin Huấn đánh vợ lan truyền nhanh chóng. 
Ngoài việc "bóc phốt" Huấn Hoa Hồng đánh vợ, các trang mạng còn đăng tải nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn tố cáo Huấn là người vũ phu, bất hiếu với mẹ. Nhiều người dùng mạng xã hội đã lập tức bày tỏ sự phản ứng dữ dội khi trong các clip "live streams" Huấn luôn "rao giảng đạo lý", răn dạy những người hay xem clip của giang hồ mạng này phải sống hiếu đức... 
Chuyện càng thêm có cơ sở để nghi ngờ khi vợ Huấn Hoa Hồng ngày 24/5 đăng bài khá tâm trạng trên trang cá nhân: “Bao nhiêu tủi nhục đã trải qua, và chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã hy sinh. Bởi vì ông trời đã cho mẹ có con, con là tất cả. Từng 1 gia đình hạnh phúc có 3 người”.
Nhiều người tin rằng bài đăng của N.L (vợ Huấn) gần như gián tiếp xác nhận mối quan hệ giữa mình và Huấn Hoa Hồng đã rạn nứt. Sau khi thông tin "giang hồ mạng" quê Yên Bái đánh vợ xuất hiện, PV Kiến Thức đã liên lạc với Bùi Xuân Huấn, tuy nhiên, số điện thoại của Huấn trong tình trạng thuê bao. 
Sau đó, ngày 25/5, Huấn Hoa Hồng đã quay 1 video cùng vợ để nói rõ về thông tin trên. Cả hai cùng có mặt trước ống kính, song chỉ có Huấn Hoa Hồng nói chuyện, còn vợ Huấn mặt buồn bã ngồi sau bấm điện thoại.
Thuc hu Huan Hoa Hong danh vo
 Vợ Huấn Hoa Hồng xuất hiện trên livestream sáng (25/5).
Huấn Hoa Hồng khẳng định mình không hề động tay động chân với bà xã. Còn N.L, cô im lặng, chỉ chia sẻ lại livestream lên trang cá nhân kèm chú thích: “Cả hai đã hết tình cảm, nhưng đính chính lại là không đánh đến nỗi gãy răng sưng mặt, đã đủ mệt rồi, đừng thêm đừng bớt”.
Động thái của N.L nhanh chóng khiến cộng đồng mạng càng thêm xôn xao. Với phát ngôn của người trong cuộc như vậy, có lẽ cặp đôi này đã đường ai nấy đi!? Thêm vào đó, việc N.L không phủ nhận chuyện bị đánh càng làm dấy lên nghi ngờ Huấn Hoa Hồng thực sự có hành động quá khích với vợ.
Huấn Hoa Hồng cũng khẳng định rằng, dù cả hai có chia tay nhau thì vẫn sẽ không cạn kiệt tình nghĩa vì vẫn còn nghĩa vụ phải chăm sóc con nhỏ. Hiện tại, anh vẫn sẽ tập trung vào công việc kinh doanh online và thời gian tới còn tham gia dự án phim rất đáng mong chờ.
Thuc hu Huan Hoa Hong danh vo
Huấn Hoa Hồng thừa nhận vợ chồng rạn nứt nhưng không đánh vợ đến nỗi dập mặt, gãy răng. 
N.L là cô gái ở bên Huấn Hoa Hồng trong thời gian dài, thường xuyên xuất hiện trong những video livestream của "giang hồ mạng". N.L theo đuổi phong cách gợi cảm, không ngại ăn mặc hở bạo. Không chỉ công khai là vợ chồng, cả hai tỏ ra thân thiết, không ngại khoe ảnh tình tứ, nhạy cảm lên mạng xã hội. N.L hiện đang kinh doanh online, cô sinh cho Huấn Hoa Hồng một cậu con trai kháu khỉnh vào hồi tháng 10/2019 khi Huấn đang trong trại cai nghiện bắt buộc.
>>> Xem thêm video: Huấn Hoa Hồng bị buộc đi cai nghiện lần 2

Nguồn: VTC Now.

Huấn Hoa Hồng xuất bản sách bị tố "ít chất xám", nghi "hàng" lậu

Huấn Hoa Hồng gần đây liên tục livestream trên mạng xã hội Facebook rao bán sách do chính anh ta viết với tiêu đề "Bí kíp kinh doanh online, đệ nhất kiếm tiền".

Huấn Hoa Hồng đổi đời từ "giang hồ mạng" sang viết sách
Huấn Hoa Hồng là tên gọi khác của Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê Yên Bái, hiện sinh sống ở TP HCM), được nhiều người biết đến như là một "giang hồ mạng" với hàng loạt clip chửi bới, thách thức nói đạo lý "dạy đời", khoe tiền của... như bao "giang hồ mạng" khác.
Huan Hoa Hong xuat ban sach bi to
Huấn Hoa Hồng rao bán sách dạy kinh doanh trên mạng xã hội.

Nghi vấn sách lậu của Huấn “Hoa Hồng“ bị "sờ gáy"

Theo đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, 2 “cuốn sách” của Huấn "Hoa Hồng" có thể không phải xuất bản phẩm.
 

Mới đây, tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng thông báo bán hai cuốn sách “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online”.

Huấn “hoa hồng” "tự sướng" trên cao tốc, liệu có đi theo vết xe đổ Khá “bảnh”?

(Kiến Thức) - Sau khi gây xôn xao dư luận với thông tin ra mắt sách dạy làm giàu, giang hồ mạng Huấn "hoa hồng" tiếp tục khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi dừng xe chụp ảnh tự sướng trên cao tốc. 

Mới đây, giang hồ mạng Bùi Xuân Huấn (còn gọi là Huấn "hoa hồng") đăng ảnh tự sướng cùng chiếc xe BMW i8 đang dừng đỗ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên lên Facebook cá nhân. Điều đáng nói, lúc Huấn “hoa hồng” đỗ xe chụp ảnh tự sướng không bật đèn cảnh báo khẩn cấp (đèn báo xe gặp sự cố). Và việc Huấn "hoa hồng" chụp ảnh tự sướng cũng không cho thấy chiếc xe của Huấn đang có sự cố mà đơn thuần đây chỉ là hành động dừng xe chụp ảnh để khoe mẽ. 
Huan “hoa hong”
 
Ngay lập tức, hành động của Huấn bị cư dân mạng và dư luận phản ứng gay gắt. Vậy việc Huấn “hoa hồng” ngang nhiên dừng xe BMW i8 trên cao tốc chỉ để chụp ảnh câu "like" có vi phạm Luật giao thông đường bộ?
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của Huấn “hoa hồng” dừng xe trên đường cao tốc không bật đèn cảnh báo như vậy là vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính đối với huấn theo quy định tại nghị định 100/2019/NĐ-CP.
Huan “hoa hong”
Luật sư Đặng Văn Cường.
Theo luật sư Cường, căn cứ tại khoản 3 điều 26 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Điều 26. Giao thông trên đường cao tốc....
3. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết”.