Thủ tướng Abe gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tuần tới

(Kiến Thức) - Một quan chức Nhật Bản ngày 10/11 tiết lộ với báo giới rằng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump ở New York.

Video ông Donald Trump đọc bài diễn văn mừng chiến thắng sau bầu cử (Nguồn video CNN):
Ngày 10/11, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với cánh báo giới rằng, nhân dịp sang Peru để dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, Thủ tướng Nhật Bản sẽ dừng chân ở New York để gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump ở New York hôm 17/11 này.
Thu tuong Abe gap Tong thong dac cu Donald Trump tuan toi
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh Straits Times 
Ông Saga cho biết, Thủ tướng Abe đã gọi điện cho ông Trump trong vòng 20 phút sau khi biết kết quả cuộc bầu cử Mỹ và nói về “tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và liên minh Mỹ-Nhật Bản”.
Đương kim Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh đến hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đáp lại, Tổng thống mới đắc cử kiêm nhà tỷ phú Trump nói rằng, ông hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ Mỹ-Nhật Bản. Đồng thời, ông Trump cũng ca ngợi chính sách kinh tế do Thủ tướng Abe khởi xướng và bày tỏ sẽ sớm gặp ông Abe.

Vụ tàu Ka Long bỏ rơi khách: Chính quyền, doanh nghiệp xin lỗi?

(Kiến Thức) - Đại diện nhóm khách bị tàu Ka Long bỏ rơi cho hay, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô và đại diện Ka Long đã điện thoại cho đoàn và có lời xin lỗi.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc tàu Ka Long bỏ rơi khách trong đêm, ngày 2/5, trao đổi với PV Kiến Thức, anh Đinh Tuấn Anh (một trong 6 hành khách bị Ka Long bỏ lại) cho biết, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và đại diện Công ty TNHH Vận tải Ka Long đã điện thoại cho đoàn và có lời xin lỗi.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, ông Hoàng Bá Nam cho biết: "Ngay khi nắm được thông tin sự việc, tôi đã cho kiểm tra luôn và Công ty TNHH Vận tải Ka Long đã nhận lỗi rồi. Tôi đang trực ở Cô Tô. Cái gì chưa đúng với khách thì phải nhận lỗi với khách".

Viết về "Robinson" Thượng úy Lê Quý Lộc trên đảo Cô Tô

Có người lính rời xa quê hương, làng xóm, gửi lại vợ con ở quê nhà tình nguyện ra đảo Cô Tô làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc.

Đôi bàn tay người con quê lúa Thái Bình đã chinh phục từng con sóng, hạt cát, quyết tâm biến đảo hoang thành thiên đường có thực. Đó là câu chuyện về anh - thượng úy Lê Quý Lộc.