Thu Minh từng nghi ngờ về giới tính của Trường Giang

(Kiến Thức) - Trong chương trình "Ca sĩ giấu mặt" tập 9, Thu Minh dí dỏm nói với Trường Giang: "Trước khi Minh gặp Trường Giang, Minh cứ nghĩ Trường Giang không phải đàn ông".

Video: Ca sĩ Thu Minh bày tỏ nghi vấn, suy tư về MC Trường Giang:
Nguồn video: THVL/Ca sĩ giấu mặt.
Trong phần trò chuyện giữa MC Trường Giang và ca sĩ Thu Minh, nữ ca sĩ đã không ngần ngại khi bày tỏ những nghi vấn, suy tư trong lòng cô bấy lâu nay với nam MC. Ca sĩ Thu Minh nói: "Cảm ơn Trường Giang đã giải đáp cho Minh một vấn đề. Tại vì trước khi Minh gặp Trường Giang, Minh cứ nghĩ Trường Giang không phải đàn ông".
Thu Minh tung nghi ngo ve gioi tinh cua Truong Giang
Phần trò chuyện giữa ca sĩ Thu Minh và MC trường Giang. Ảnh cắt từ clip.
Trước sự nghi ngờ về giới tính của mình một cách không hề giấu diếm của nữ ca sĩ Thu Minh, cùng những tràng vỗ tay reo hò của khán giả, MC Trường Giang đã lặng người, phì cười và nói sang chuyện khác để chuyển hướng câu chuyện.

Nét đặc trưng của Tết Trung thu ở các nơi trên thế giới

(Kiến Thức) - Tết Trung thu ở Nhật Bản còn được gọi là lễ hội ngắm trăng, ở Singapore là lễ hội đèn lồng, trong khi ở Việt Nam là Tết thiếu nhi...

Net dac trung cua Tet Trung thu o cac noi tren the gioi
Những lễ hội hoa đăng quy mô lớn là nét đặc trưng của ngày Tết Trung thu ở Trung Quốc. Ở đất nước này, Tết Trung thu cũng được coi là ngày đoàn tụ của các gia đình.

Ảnh hiếm: Trẻ em Hà Nội 1990 của phó nháy Đức

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia người Đức Hans Peter Grumpe đã chụp hàng ngàn bức ảnh ở Việt Nam giai đoạn 1991 - 1993, trong đó có loạt ảnh trẻ em Hà Nội.

anh hiem tre em ha noi 1990 cua pho nhay duc hinh anh
 Dưới ống kính phó nháy Hans Peter Grumpe, cuộc sống thường nhật trẻ em Hà Nội hiện lên gần gũi, bình dị và hồn nhiên. Trong ảnh là một nhóm trẻ em đứng trước cửa hàng bán súng phun nước.

Loạt ảnh ngộ nghĩnh về trẻ em Vũng Tàu năm 1967

(Kiến Thức) - Nét hồn nhiên, hóm hỉnh của trẻ em Vũng Tàu năm 1967 đã được ghi lại rất chân thực trong loạt ảnh của cựu binh Mỹ Bruce Tremellen.

Loat anh ngo nghinh ve tre em Vung Tau nam 1967
 Bé gái bế em nhỏ trên vỉa hè Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Bruce Tremellen.

Món “đồ chơi đặc biệt” đã biến mất của trẻ Hà Nội

(Kiến Thức) - Đi tìm bắt các loài côn trùng là thú vui "tao nhã" của trẻ em Hà Nội thời xưa, thời nay dần bị lãng quên vì nhiều lý do.

Mon “do choi dac biet” da bien mat cua tre Ha Noi
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, cùng Kiến Thức hồi tưởng những đồ chơi độc lạ từng được trẻ em thành phố mê mẩn một thời. Các loài côn trùng ngộ nghĩnh, muôn dáng vẻ luôn là niềm đam mê của thế hệ trẻ em Hà Nội những năm 1990 trở về trước. Chẳng có đứa trẻ nào thuộc thời kỳ đó lại chưa từng buộc dây vào một chú chuồn chuồn cho bay vù vù đầy thích thú, hoặc mân mê một chú châu chấu xanh biếc trên bàn tay như một món đồ chơi đặc biệt. Ngày nay, quá trình đô thị hóa cùng sự ô nhiễm môi trường khiến nhiều loài côn trùng trở nên hiếm hoi. Trẻ em thành thị cũng có nhiều niềm vui thú mới. Vì vậy mà những món “đồ chơi thiên nhiên” của trẻ em một thuở dường như đã bị lãng quên…