Thư ký tòa bị đánh khi gửi giấy triệu tập ly hôn

Nữ thư ký bị đương sự đánh khi tới nhà người này để gửi giấy triệu tập xử vụ ly hôn.

Vụ Thư ký tòa bị đánh khi gửi giấy ly hôn được tờ Vietnamnet thông tin:
Chánh án TAND TP Vũng Tàu Nguyễn Thanh Sơn cho biết, chị Ngô Thị M. H. (thư ký tòa) hiện vẫn chưa thể đi làm do cần điều trị vết thương và ổn định tinh thần sau khi bị đánh lúc gửi giấy triệu tập xử vụ ly hôn.
Theo ông Sơn, cách đây 2 ngày, chị H. tới nhà ông Đặng Thanh T. (48 tuổi, ngụ phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) để gửi giấy triệu tập ly hôn giữa ông này với vợ (ông T. là bị đơn), nhưng không gặp.
Thu ky toa bi danh khi gui giay trieu tap ly hon
 Thư ký tòa bị đánh khi đi gửi giấy triệu tập ly hôn. Ảnh minh họa
Chiều tối, chị H. tiếp tục tới nhà ông T. Khi gặp chị H., ông T. đã chửi bới xúc phạm và đánh nữ thư ký tòa. Sự việc khiến chị H. hoảng loạn.
Nữ thư ký TAND TP Vũng Tàu sau đó đã trình báo với công an phường Thắng Tam.
Hiện TAND TP Vũng Tàu đang chờ kết quả giám định thương tích từ cơ quan chức năng. Trường hợp nếu bị thương nhẹ, chị sẽ kiến nghị công an xử phạt hành chính, nhưng nếu thương tích nặng sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Do yêu cầu người nhận giấy triệu tập phải xác nhận, thư ký tòa không thể gửi qua đường bưu điện mà thường phải tới tận nơi đưa cho đương sự.
Ông Nguyễn Thanh Sơn nói rằng tình trạng thư ký toà TP Vũng Tàu đi tống đạt các giấy mời bị xúc phạm, chửi bới vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng bị đánh đập thì đây là lần đầu.

Xác “ngáo ộp” B-52 nằm cắm đầu ở Hà Nội lên báo Mỹ

(Kiến Thức) - Không chỉ xác của chiếc B-52 nằm cắm đầu mà cả khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự ở Hà Nội cũng đã xuất hiện trên tờ Business Insider của Mỹ.

Xac
 Hôm 5/11, hình ảnh xác chiếc máy bay B-52 nằm cắm đầu ngoài khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự (Hà Nội) bất ngờ được đăng tải trên trang Business Insider của Mỹ. 

Mách chị em 7 cách khiến đàn ông hối hận một đời khi ly hôn

Đàn bà từng bị phản bội ly hôn đừng hành hạ mình vì lỗi lầm của người khác. Đừng bỏ mặc mình vì người khác bỏ rơi mình. Khóc rồi thì cũng khô nước mắt, buồn phiền rồi cũng hãy tập cười. Chuyện còn lại cứ để trời cao an bài...

Tự tin và tích cực hơn