Thu giữ súng, dao... nơi nhóm hung thủ tra tấn thai phụ sẩy thai

(Kiến Thức) - Tiến hành khám xét nơi nhóm đối tượng giam giữ, tra tấn nạn nhân khiến thai nhi tử vong, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều ma túy đá, súng, đạn, dao tự chế, còng số 8...

Ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang điều tra vụ một nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép, dùng hung khí đánh đập làm chị Hồ Như Ý (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đang mang thai 6 tháng bị sẩy thai.
Thu giu sung, dao... noi nhom hung thu tra tan thai phu say thai
Các vết bầm tím khắp người chị Ý do bị đánh đập tàn nhẫn 
Cơ quan công an đang tạm giữ Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để phục vụ điều tra. Đồng thời, công an cũng đã làm việc với bà Trần Thị Sương (56 tuổi) và khẩn trương truy bắt 2 đối tượng chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh).
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/3, chị Ý (đang mang thai 6 tháng) đến nhà của Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để nói chuyện liên quan đến vấn đề tiền bạc. Tại đây, chị Ý bị 2 anh em của Dũng giam giữ suốt cả tuần lễ.
Đến ngày 25/3, Dũng và em gái là Huyền gọi Khang đến rồi cả nhóm dùng hung khí tra tấn khiến nạn nhân bị thương tích và sinh non nhưng thai nhi đã tử vong. Nhóm đối tượng đã gọi điện cho bà Sương (mẹ của Dũng – Huyền) tới rồi mang thai nhin đi vứt ở KP1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
Chưa dừng lại đó, nhóm côn đồ tiếp tục giam giữ, tra tấn chị Ý cho đến ngày 10/4 mới thả cho về. Về đến nhà, người thân chị Ý phát hiện vụ việc nên đưa chị đi cấp cứu, đồng thời trình báo công an.
Thu giu sung, dao... noi nhom hung thu tra tan thai phu say thai-Hinh-2
Khám xét nơi nhóm đối tượng giam giữ, tra tấn nạn nhân khiến thai nhi tử vong, cơ quan chức năng thu giữ nhiều ma túy đá; súng, đạn, dao tự chế, còng số 8... (ảnh minh họa).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra, mời Khang và bà Sương đến làm việc. Tại CQĐT, cả 2 đã thừa nhận có giam giữ, hành hung nạn nhân, kẻ chủ mưu vụ việc là Dũng và Huyền.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật, gồm: 16 gói nylon hàn kín chứa tinh thể rắn ma túy đá, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 45 viên pháo dạng tròn, 10 xe máy các loại, 3 dao tự chế, 2 súng tự chế và đạn chì, còng số 8…
Do 2 đối tượng chủ mưu là Dũng và Huyền đã bỏ trốn nên Công an huyện Bình Chánh đang truy bắt để làm rõ.

Hà Giang: Hai con thoát chết thần kỳ khi bỗng dưng bị bố “xuống tay”

Chở 2 con đến nơi vắng, Mua dùng dây siết cổ con trai lớn rồi dùng búa đập vào đầu con trai nhỏ khiến con bị thương nguy kịch.

Ha Giang: Hai con thoat chet than ky khi bong dung bi bo “xuong tay”
Bé Lù Mí Lềnh bị bố dùng búa bổ vào đầu nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện
Ngày 12/4, ông Hoàng Công Hoan, Phó trưởng Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi án bố giết 2 con trai.

Gia cảnh thương tâm của thai phụ chết cháy trên xe khách

Hai trong số 4 đứa con sinh ra bị hội chứng Down nên khi mang bầu thêm, chị Kiều bắt xe ra Hà Nội khám. Thai phụ gặp nạn khi chiếc xe khách cháy rụi sau tai nạn.

Tối 11/7, thi thể chị Lê Thị Kiều (36 tuổi) được xe cứu thương đưa về quê nhà tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Chiếc xe vừa tới cổng làng, người thân đã ào ra, tiếng khóc ai oán vang cả làng trong đêm tối.

Thai phụ chết bất thường ngay ngày đầu năm mới

(Kiến Thức) - Đôi vợ chồng cùng tuổi Thân (SN 1992) đang phấn khởi mong chờ đứa con khoảng 2 tháng nữa chào đời thì bất ngờ tai hoạ ập đến khi thai phụ chết bất thường đúng ngày mùng 1 Tết.

Chiều 11/2, anh Trần Văn Minh (SN 1992, quê tỉnh Bắc Giang) cùng những người thân đau đớn đưa vợ chị Phạm Thị Trinh (SN 1992) về nơi an nghỉ ở quê nhà tỉnh An Giang.
Cô Hậu, một người bán tạp hoá ở khu nhà trọ trên đường TCH21, tổ 9, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM, kể lại: “Vợ chồng Minh và Trinh về xóm trọ này ở khoảng một tháng trước Tết để làm công nhân tại cơ sở may gia công gần khu trọ. Vì mới về ở nên đôi vợ chồng trẻ này chưa quan hệ với ai nhiều ngoài việc hay ghé tiệm tạp hoá của cô để trò chuyện. Cả 2 đều tuổi Nhâm Thân và người vợ đang mang thai tháng thứ 7 cũng sẽ sinh trong năm Bính Thân này. Tết này cả hai để giành tiền để sinh con nên không về quê mà ở lại phòng trọ, không mua sắm thứ gì nên tôi cũng biếu ít quà ăn Tết”.
Thai phu chet bat thuong ngay ngay dau nam moi
 Căn nhà trọ của vợ chồng anh Minh, nơi xảy ra vụ việc.