Hà Giang: Hai con thoát chết thần kỳ khi bỗng dưng bị bố “xuống tay”

Chở 2 con đến nơi vắng, Mua dùng dây siết cổ con trai lớn rồi dùng búa đập vào đầu con trai nhỏ khiến con bị thương nguy kịch.

Ha Giang: Hai con thoat chet than ky khi bong dung bi bo “xuong tay”
Bé Lù Mí Lềnh bị bố dùng búa bổ vào đầu nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện
Ngày 12/4, ông Hoàng Công Hoan, Phó trưởng Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi án bố giết 2 con trai.
Theo đó, sáng 10/4, Lù Mí Mua (SN 1991) trú tại thôn Là Lũng, xã Lao Và, huyện Yên Minh cầm theo 1 búa bổ củi và 1 con dao rồi dùng xe máy chở hai 2 con trai của mình là Lù Mí Say (9 tuổi) và cháu Lù Mí Lềnh (7 tuổi) ra thôn Khai Hoang Bản Vàng (xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh) cách nhà 15km.
Tại đây, Mua đã siết cổ cháu Say, rồi dùng búa bổ vào đầu Lềnh. Sau khi gây án với chính hai con của mình, Mua tiếp tục đi đến thôn Khai Hoang II, dùng dao mang theo tấn công Giàng Thị Dịu (SN 2004) khiến cháu bị thương ở phần bụng.
Sau khi bị bố siết cổ, Say chỉ bị khó thở rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, thấy em trai bị thương chảy nhiều máu, Say đã cõng em ra đường lớn kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tại Bệnh viện huyện Yên Minh, Lù Mí Lềnh nhập viện trong tình trạng bị lún hộp sọ, sau phẫu thuật cấp cứu nâng lún, hiện Lềnh đã qua cơn nguy kịch và đã có thể uống sữa.
Nhận tin báo, Công an huyện Yên Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lù Mí Mua.
Được biết, trước khi gây án mấy ngày, đối tượng này cũng đã gây gổ, đánh vợ và dùng dây thừng siết cổ con trai lớn tên Say.
Tại cơ quan điều tra, quá trình lấy lời khai, Mua có dấu hiệu thần kinh không bình thường nên đang được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xác minh sự việc.

Cuộc sống "địa ngục" của một gia đình trẻ ở Hà Nội

Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng đứa bé ấy và đứa em trai 6 tuổi đã nhiều lần phải chứng kiến cảnh bố đánh đập, hành hạ mẹ một cách dã man.

Sau sự việc, mẹ chết bố đi tù, hai đứa bé đáng thương cũng chỉ nhận biết được phần nào mất mát mà gia đình mình đang phải gánh chịu. Tương lai dường như vẫn còn quá mịt mù với những kí ức đầy đau thương ấy.

Cựu trinh sát Công an “chôm” tang vật ma túy đem bán

(Kiến Thức) - Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã đưa 2 bị cáo là Phạm Quốc Việt (cựu Trinh sát Phòng cảnh sát ma túy PC04, Công an Hải Phòng) và Phạm Đức Công (cựu Công an phường Thượng Lý, Hải Phòng) ra xét xử vì “chôm” tang vật ma túy đem bán.

Bị cáo trong vụ án Phạm Quốc Việt (26 tuổi, cựu cán bộ Phòng cảnh sát ma túy PC04, Công an Hải Phòng) và Phạm Đức Công (34 tuổi, cựu Công an phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) là trinh sát Công an bị cáo buộc “chôm” tang vật ma túy đem bán.
Cuu trinh sat Cong an “chom” tang vat ma tuy dem ban
Tang vật một vụ án từng bị bị công an Hải Phòng bắt giữ (Ảnh: Pháp Luật TP HCM).

Lộ diện thí sinh chạy điểm tại trường An ninh, Học viện Kỹ thuật Quân sự

(Kiến Thức) - Trong 10 sinh viên Sơn La trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, có một số thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm, còn Học viện Kỹ thuật Quân sự có 2 thí sinh Sơn La nằm trong danh sách được nâng điểm.

Lộ diện thêm thí sinh được nâng điểm ở Học viện An ninh
Qua công tác rà soát, Học viện An ninh (Bộ Công an) phát hiện trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm, gian lận trong kỳ thi THPT 2018 có 10 sinh viên Sơn La trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, trong đó có một số thí sinh được nâng điểm.