Thu giữ gần 100 khẩu súng đồ chơi "khủng"

(Kiến Thức) - Gần 100 khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa, bắn nước và nhiều thanh kiếm nhựa, không có hóa đơn chứng từ theo quy định đã bị thu giữ.

Vào khoảng 11h ngày 27/8, tổ công tác Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Hà Nội, thuê ở tại Trạm vải sợi Đức Giang thuộc Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc ở số 26, ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng.
Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 95 khẩu súng đồ chơi và 9 cây kiếm nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kiểu súng nhựa đồ chơi trẻ em gây nguy hiểm.
Kiểu súng nhựa đồ chơi trẻ em gây nguy hiểm.
Theo quan sát của chúng tôi, 95 khẩu súng được chia làm 14 loại khác nhau, chủ yếu bắn đạn nhựa và bắn nước. Mẫu mã từng loại súng này rất bắt mắt. Ngoài ra, các thanh kiếm nhựa được gắn thiết bị phát sáng và âm thanh, bắt mắt, rất cuốn hút đối với trẻ em.
Các loại súng, kiếm đồ chơi của trẻ em bị thu giữ.
Các loại súng, kiếm đồ chơi của trẻ em bị thu giữ.
Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho hay, toàn bộ số hàng trên là hàng cấm. Số hàng này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Bước đầu, đại diện công ty khai nhận đã thu mua số hàng này trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Giang hồ đất Cảng vào quán gội đầu cưỡng hiếp bà chủ

Mới 17 tuổi, Nguyễn Văn Thành (trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã gây ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản khiến nhiều người bất bình ngay tại quán cắt tóc. 

Vào hồi 15h ngày 16/8/2013, công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng) tiếp nhận một thiếu nữ với những giọt nước lăn dài trên má. Chị tên Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh) đến trình báo về việc mình bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Hình ảnh mang tính minh họa.
Hình ảnh mang tính minh họa.

Cảnh sống trong sợ hãi giữa vùng “hố tử thần“

Người dân ở khu dân cư tại tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang nơm nớp nỗi lo bị “vực tử thần” nuốt chửng.

Cận cảnh "hố tử thần" tại nhà ông Bùi Bá Thành (tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) - nơi xảy ra vụ sụt lún kinh hoàng vào đêm 26/8.
Cận cảnh "hố tử thần" tại nhà ông Bùi Bá Thành (tổ 50, khu Hải Sơn 1, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) - nơi xảy ra vụ sụt lún kinh hoàng vào đêm 26/8. 
Hố sụt sâu 3m và rộng 7m nằm giữa ngôi nhà.
 Hố sụt sâu 3m và rộng 7m nằm giữa ngôi nhà.