Thót tim cảnh tuyết lở như ngày tận thế, dân bỏ chạy tán loạn

Hình ảnh lớp tuyết dày đổ xuống với tốc độ cao, tràn xuống khu vực dân cư khiến ai cũng cảm thấy hoảng sợ.

Vụ lở tuyết kinh hoàng xảy ra vào hồi nửa đầu tháng 11/2021 tại Mustang, một huyện thuộc khu Dhawalagiri, vùng Tây Nepal. Theo hãng tin ANI, trận lở tuyết này kéo dài khoảng 30 phút, "tấn công" một trường học, khiến 11 người bị thương, trong đó có 7 học sinh, đồng thời khiến nhiều ngôi làng như Larjung, Kowang và Nurikot ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vài ngày sau vụ lở tuyết, một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng trên lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Theo thước phim người dân ghi lại được, một lượng lớn tuyết trắng ào ào đổ xuống từ trên đỉnh trên đỉnh Tukuche (còn được gọi là Manapathi) với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh chóng bao phủ những quả đồi và tràn vào khu vực dân cư. Cảnh tượng quá hoảng sợ khiến người dân vừa la hét vừa bỏ chạy tán loạn. 
Thot tim canh tuyet lo nhu ngay tan the, dan bo chay tan loan
Khoảnh khắc tuyết lở, tràn xuống "tấn công" khu dân cư. Ảnh: Instagram  
Trước đó, hồi đầu năm 2021, một trận lở tuyết tại khu vực núi Annapurna ở quốc gia này cũng khiến 4 người leo núi và 3 hướng dẫn viên du lịch mất tích. Sau vụ việc, 4 trực thăng cùng với cảnh sát và các tình nguyện viên đã được huy động cho nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu nhóm leo núi. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
Tuyết lở là hiện tượng một khối tuyết khổng lồ, thường trộn với nước và không khí, đột ngột tuôn xuống triền núi, được coi là mối đe dọa lớn nhất gây thiệt hại nhân mạng và của cải ở miền núi lạnh. Tuyết lở xảy ra khi trọng lượng nền tuyết quá nặng, đồng thời triền dốc không đủ sức chịu đựng để giữ nguyên vị trí nền tuyết. Ngoài ra, gió mạnh cũng có thể là nguyên do dẫn đến lở tuyết.
Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trận tuyết lở thảm khốc. Một trong số đó là White Friday, trận tuyết lở xảy ra tại núi Marmolada làm rung chuyển nước Ý trong Thế chiến I khi cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 binh lính. 

Lở tuyết trên đỉnh Everest. Video: VTC14

Thành phố ở Trung Quốc hứng lượng tuyết kỷ lục sau 116 năm

Thành phố Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, có lượng tuyết trung bình dày đến 51 cm. Đây là con số cao nhất đo được ở địa phương này từ năm 1905.

Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam

Người dân dọn tuyết trên từ mái nhà tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Nhiều tỉnh thành ở miền Đông Bắc của Trung Quốc đang đón đợt tuyết rơi lịch sử, làm xáo trộn cuộc sống người dân cũng như gián đoạn giao thông.

Thanh pho o Trung Quoc hung luong tuyet ky luc sau 116 nam-Hinh-2

Thành phố Thẩm Dương chìm trong tuyết. Nhiều đoạn đường không thể lưu thông, khiến việc đi lại của người dân chịu ảnh hưởng.

Làm sai bài tập, bé gái bị cô giáo giáng “liên hoàn tát“

Chỉ vì làm sai câu hỏi được giao, một bé gái đã bị giáo viên liên tiếp tát vào mặt trước sự chứng kiến của các bạn cùng lớp.

Ngày 16/11, một đoạn video bùng nổ tại các trang mạng xã hội tại Trung Quốc, ghi lại khoảng khắc nữ giáo viên họ Trần tại một trường tiểu học ở huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên tát liên tiếp vào mặt học sinh trước lớp chỉ vì cô bé làm sai câu hỏi được giao.
Sau khi video xuất hiện, Sở Giáo dục huyện Kim Đường đã đăng tải thông báo, cho hay, đã tiến hành phê bình, kỷ luật, chuyển công tác với nữ giáo viên trên, đồng thời giáng chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ngôi trường để xảy ra vụ việc. Ngoài ra Sở cũng chỉ thị thanh tra sâu, gửi thông báo phê bình trên toàn địa bàn huyện. 

Bí ẩn suốt nhiều thế kỷ về nguồn gốc dòng suối thiêng ở Pháp

Suốt nhiều thế kỷ, nguồn gốc của dòng suối Fosse Dionne ở thị trấn Tonnerre cổ kính phía đông bắc nước Pháp vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Fosse Dionne là một vùng nước nổi bằng đá hình tròn được xây dựng vào thế kỷ XVIII. Cứ mỗi giây, Fosse Dionne lại phun ra lượng nước khổng lồ, với lên tới 311 lít. Vào ngày mưa, lưu lượng có thể tăng lên 3.000 lít.
Trong quá khứ, nước tại đây được người La Mã sử dụng để uống, trong khi đó người Celt lại coi Fosse Dionne là nơi linh thiêng. Đến những năm 1700 của thế kỷ 18, người Pháp sử dụng nó như một nhà tắm công cộng. Tuy nhiên, trải qua chừng ấy thế kỷ, vẫn chưa ai xác định được nguồn gốc của dòng chảy. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp phải bỏ mạng khi cố gắng giải mã điều bí ẩn này.