Thót tim cảnh giải cứu cụ ông treo lơ lửng cửa sổ tầng 4

Bất chấp nguy hiểm, người đàn ông khiếm thính tay không leo lên tầng 4 tòa nhà bằng đường ống nước để giải cứu cụ ông treo lơ lửng ở cửa sổ.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 14/9 vừa qua tại một tòa nhà ở thành phố Yên Xuân, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Đoạn video được người dân gần đó ghi lại cho thấy một cụ ông treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng 4.

Video Người đàn ông khiếm thính tay không leo lên tầng 4 giải cứu một cụ ông. 

Ngay khi phát hiện sự việc, một người đàn ông lập tức dùng tay không leo lên tầng 4 tòa nhà theo đường ống nước để giải cứu cụ ông. Sau khi thành công tiếp cận ông cụ đang cố bám víu vào thành cửa sổ, người đàn ông nhanh chóng kéo ông vào bên trong căn hộ một cách an toàn.
Thot tim canh giai cuu cu ong treo lo lung cua so tang 4
Người đàn ông 63 tuổi tay không leo lên tầng 4 giải cứu một cụ ông. 
Trao đổi với báo chí, quản lý tòa chung cư cho biết cụ già vốn mắc chứng mất trí nhớ, lúc xảy ra sự việc không có người thân ở nhà. Trong khi đó, người đàn ông dũng cảm cứu người năm nay cũng đã 63 tuổi, là một người khiếm thính, làm tình nguyện viên của khu chung cư.
Hành động dũng cảm cứu người của người đàn ông 63 tuổi sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mọi người đều bày tỏ sự cảm phục và hết lời khen ngợi ông.

“Nghẹt thở” xem giải cứu bé gái mắc kẹt ở cửa sổ tầng 6

An Peng, một lính cứu hỏa, đã giải cứu bé gái hàng xóm bị kẹt đầu vào cửa sổ tầng 6 chung cư ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Cụ thể, khoảng 14h30 chiều 18/5, một bé gái được phát hiện vô tình mắc kẹt ở lan can cửa sổ tầng 6, với toàn bộ cơ thể của em treo lơ lửng trong không trung.

“Nghet tho” xem giai cuu be gai mac ket o cua so tang 6
Bé gái bị mắc kẹt vào lan can cửa sổ tầng 6 chung cư. 
An Peng, một người hàng xóm của bé gái làm nghề cứu hỏa, chạy vội ra hiện trường do nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc hoảng loạn lúc đang ngồi trong nhà.
Chứng kiến bé gái 5 tuổi hàng xóm trong tư thế treo người lơ lửng ở lưới cửa sổ căn hộ nhà mình, anh Peng lập tức hành động để giải cứu bé gái mà không chút do dự.
Peng bắt đầu leo từng tầng một bằng cách bám lấy các thanh chắn an ninh được gắn ở mặt trước tòa chung cư để trèo lên tầng 6, nơi bé gái gặp nạn.
Theo anh An Peng, khoảng cách giữa các lan can rộng và có thể cháu bé sẽ bị rơi xuống nên anh quyết định giải cứu đứa bé ngay lập tức.
“Nghet tho” xem giai cuu be gai mac ket o cua so tang 6-Hinh-2
An Peng tay không leo tầng 6 giữ bé gái khỏi rơi xuống. 

“Cô bé rất sợ hãi và cứ khóc mãi. Tôi động viên bé không sợ, giải thích rằng mình đang trèo lên để cứu cháu", anh Peng kể lại với People's Daily.

Sau đó, một tay anh Peng bám chặt lưới cửa sổ, tay còn lại ôm bé gái, giữ cô bé trong 10 phút và cố đẩy em lên, tới khi mẹ bé về nhà và kéo con vào trong.

"Thay mặt gia đình, tôi rất cảm kích và biết ơn việc làm tốt đẹp của anh", mẹ bé gái sau đó nói với anh Peng.

Hành động dũng cảm của anh Peng nhận được “cơn mưa” lời khen của người dùng mạng xã hội Trung Quốc.

Xót xa người vợ bị chó cưng cắn chết dù chồng cố giải cứu

Bà mẹ hai con, Joanne Robinson, 43 tuổi, ở Anh, đã tử vong sau khi bị hai chó cưng tấn công tối 15/7, bất chấp chồng cô nỗ lực giải cứu.

Sau khi bị chó cưng tấn công dã man, Joanne Robinson tử vong ngay tại hiện trường trong khi chồng cô Jamie Stead, 42 tuổi, bị thương nặng ở mặt, tay và ngực khi anh dũng cảm nỗ lực bảo vệ cô. Hiện, người chồng vẫn phải nằm viện điều trị các vết thương.
Cặp đôi này bị tấn công bởi hai con chó Bully to lớn, không phải là giống chó bị cấm ở Anh. Hai con vật vốn là thú cưng của vợ chồng Robinson.