Thông tin 33 người chết do virus Corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bịa đặt

(Kiến Thức) - Đoạn ghi âm dài hơn 1 phút ghi lại cuộc hội thoại của hai người phụ nữ nói rằng tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 33 người chết do virus Corona lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội là thông tin bịa đặt.

Ngày 3/2, đoạn ghi âm dài khoảng 1 phút lan truyền trên mạng xã hội với nội dung nói về tình hình dịch bệnh do virus Corona, trong đó có thông tin "33 người chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy" khiến nhiều người hoang mang.
Theo đó, một người phụ nữ không rõ danh tính nói với em gái tên Trang rằng mình có bạn là nam bác sĩ công tác tại khoa Gây mê ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Theo người phụ nữ, vị bác sĩ trên tiết lộ rằng đang quá sợ hãi và sắp nghỉ việc vì trong bệnh viện đã có 33 người chết vì nhiễm virus Corona.
Thong tin 33 nguoi chet do virus Corona tai Benh vien Cho Ray la bia dat
Khu vực cách ly 2 bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
"Thông tin chết người chính xác 100% vì bạn chị làm trong đó. Em nên mua đồ ăn tích trữ sẵn rong nhà đi vì tầm 1 tuần hay 10 ngày nữa dịch sẽ bùng phát mạnh là khỏi ra đường..." - nguyên văn lời người phụ nữ trong đoạn ghi âm.
Liên quan tới thông tin trên, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy. Thạc sĩ Lê Minh Hiển cũng khẳng định thông tin này là hoàn toàn bịa đặt.
Hiện phía bệnh viện đã gửi đoạn ghi âm trên đến công an để nhờ lực lượng chức năng truy tìm kẻ tung tin sai sự thật về người tử vong do virus corona để xử lý đúng pháp luật.
Xem thêm video: Các trường được phép cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học tránh virus corona lây lan

Khánh Hòa đề nghị không kỳ thị du khách đến từ vùng có dịch corona

"Trong khi dịch virus corona đang lan rộng, Khánh Hòa là địa phương có nhiều khách Trung Quốc đến, tôi yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch không được kỳ thị họ", ông Định nói.
 

Chiều 29/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến công tác phòng, chống dịch cúm viêm phổi cấp virus corona chủng nCoV.

Đang chở con nhỏ, người phụ nữ bị người yêu chặn đường đâm chết

(Kiến Thức) - Đang chở con nhỏ đi trên đường, chị Đ. T. T. (Bình Định) bị bạn trai tên Hoàng đuổi theo chặn đường rồi cãi vã. Trong lúc to tiếng, Hoàng dùng dao đâm chị T. tử vong.

Ngày 3/2, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp với công an tỉnh Bình Định truy bắt nghi can Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1989, trú xã Bình Nghi) để điều tra về hành vi chặn đường đâm chết người yêu.

"Hung thủ gây án xong bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan điều tra cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đồng thời truy bắt nghi can", đại diện công an huyện nói.

Vụ ngừng bán khẩu trang: Đừng đánh mất y đức để mưu lợi trên nỗi sợ hãi của cộng đồng!

(Kiến Thức) - Trong khi cả cộng đồng đang lo lắng, hoang mang vì dịch bệnh do virus corona gây ra, một số cửa hàng kinh doanh thuốc lại dửng dưng, thờ ơ, vô trách nhiệm, đánh mất y đức của người thầy thuốc.

Mới đây, trên một số diễn đàn chợ thuốc, mốt số tài khoản Facebook đã kêu gọi các hiệu thuốc đồng loạt ngừng nhập và bán khẩu trang giữa thời điểm người dân đang rất hoang mang về dịch bệnh do virus corona gây ra.
Trên nhóm “Chợ thuốc Hapulico Hà Nội”, tài khoản facebook Nguyễn Kim Dung kêu gọi: “Tất cả nhà thuốc chúng ta liên kết đoàn kết, không nhập khẩu trang và cũng không bán khẩu trang nữa. Việc đó giờ nhà nước lo, miễn phí hay bán giá như trước thì nhà em không làm được rồi... Sân bay bán 350k/10 cái khẩu trang y tế 4 lớp mà chẳng quản lý thị trường nào vào đập, cứ nhà thuốc nhỏ lẻ bị úp. Vậy nên chúng ta chung sức không nhập, không bán nhé. Hiện tại cũng 70% các nhà không nhập, 10% không bán, 10% phát free (miễn phí)”.