Thêm hai bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, VN có tổng 128/251 ca bệnh chữa khỏi

(Kiến Thức) - Sáng 9/4, thông tin từ Tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được công bố khỏi bệnh.

Hai bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và ra viện ngày 9/4 gồm:
Bệnh nhân thứ 203, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 27/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 5/4; âm tính lần 2 vào ngày 6/4. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Ca bệnh thứ 234, nữ, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 30/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 5/4; âm tính lần 2 vào ngày 6/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Them hai benh nhan COVID-19 khoi benh, VN co tong 128/251 ca benh chua khoi
Ảnh minh họa.   
Hai trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Như vậy đến thời điểm này, cả nước đã có 128/251 trường hợp được chữa khỏi. Các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó Trưởng Tiểu Ban điều trị, Giám đốc Trung tâm Quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết hiện Trung tâm đang hằng ngày nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của các giáo sư đầu ngành hội chẩn với các bệnh viện điều trị người bệnh, đặc biệt là với các người bệnh nặng để cập nhật tình hình và hỗ trợ kịp thời.

Mời quý vị theo dõi video: "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.

Tin vui là các bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt và nhiều bệnh nhân xét nghiệm đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần và đến thời điểm này có 18 bệnh nhân được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên.
Tuy nhiên, trước đó, đêm 7/4, bệnh nhân số 19 là bà L.T.H. (64 tuổi, ở Trúc Bạch, TP Hà Nội; bác gái bệnh nhân số 17, chị N.T.H.N.) có diễn biến nặng, 3 lần ngừng tuần hoàn. Dưới sự hỗ trợ hội chẩn từ các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, cấp cứu, hô hấp… các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tích cực cấp cứu, điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã tạm ổn định. Hiện bệnh nhân vẫn duy trì thở máy, tuy nhiên các chuyên gia cũng cân nhắc, xem xét việc có cần can thiệp lại ECMO cho bệnh nhân này hay không.
Them hai benh nhan COVID-19 khoi benh, VN co tong 128/251 ca benh chua khoi-Hinh-2

Những sự cố mặc váy áo “lộ hàng” khiến mỹ nhân Hoa ngữ chỉ muốn độn thổ

(Kiến Thức) - Nhiều sao Hoa ngữ từng xấu hổ tới mức muốn "độn thổ" bởi sự cố váy áo "lộ hàng" khiến họ lâm vào tình thế dở khóc dở cười. Tuy nhiên, một số người trong số đó dường như lại cố tình ăn mặc phản cảm.
 

Nhung su co mac vay ao “lo hang” khien my nhan Hoa ngu chi muon don tho
Khi xuất hiện trên thảm đỏ do tạp chí Esquire tổ chức, Tôn Phi Phi ghi điểm với bộ đầm trắng gợi cảm thướt tha. Nhưng sự cố bị MC chương trình giẫm váy đã khiến cô bị tụt váy hở ngực trước sự quan sát của hàng trăm phóng viên.

Vợ và tình cũ: Chồng tha thứ nhưng không thể vơi nỗi đau "mọc sừng"

Khi vợ phạm sai lầm ngoài hôn nhân, nghĩ đến con cái, tôi đã bao dung tha thứ cho vợ. Nhưng kể từ đó, tôi lại chung sống với nỗi đau "mọc sừng", hạnh phúc vẫn chông chênh thay vì ổn định trở lại.

Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 9 năm, có hai con, cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Vậy mà cách đây gần một năm, vợ tôi lại lạc lòng với tình cũ ở nước ngoài về. Khi tôi phát hiện ra, cô ấy đã cầu xin tôi tha thứ để vợ chồng làm lại từ đầu, con cái không phải sống cảnh gia đình ly tán. Cũng vì nghĩ cho con và vẫn còn tình cảm với vợ, tôi chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của vợ. Cô ấy là người biết sao và sửa lỗi rất chân thành, yêu thương, chăm sóc chồng con chu đáo, tận tình. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn rất đau đớn bởi sai lầm của vợ. Mỗi lần nghĩ đến là tôi có cảm giác muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Giờ tôi không biết phải làm sao với bản thân mình nữa. Tôi có nên sống ly thân với vợ một thời gian để chữa lành vết thương trong lòng mình không? Nếu làm thế, tôi phải giải thích với vợ con như thế nào?

Ngocjvutran@mail.com