Có khi nào đang đi trên đường, bất chợt chúng ta gặp cơn mưa lớn mà trong người không có mũ, ô hay áo mưa để che chắn? Những lúc như vậy, chỉ cần có ai đó cho trú tạm hay giúp đỡ bằng chiếc áo mưa giấy, cũng đủ để khiến chúng ta cảm kích vô cùng.
Mới đây, đoạn clip ghi lại hành động đẹp của các bạn nhân viên trong một quán nước ven đường dành cho một bé gái đi giữa trời mưa, được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến ai xem cũng thấy ấm lòng.
Trong video ngắn được trích từ camera của quán vào chiều 21/5 vừa qua khi cơn mưa lớn, các bạn nhân viên đang trông cửa hàng bất ngờ nhìn thấy một bé gái đi ngang qua. Bé không có thứ gì để che mưa, cứ thế ôm chiếc cặp to đi nép vào tường. Cơn mưa lớn khiến bé ướt nhẹp, vừa đi vừa run vì lạnh.

Các bạn nhân viên gọi bé gái vào quán trú mưa
Thấy vậy, một bạn nhân viên đã gọi bé vào trú tạm trong quán. Khi nghe có tiếng gọi: “Em ơi, bé ơi, không có gì để che mưa à?”, cô bé có chút bất ngờ rồi lưỡng lự bước vào quán. Thấy bé gái đã ướt nhẹp vì mưa lớn, một bạn nhân viên nhanh chóng lấy khăn giấy lau khô cho bé. Một bạn khác cầm ô chạy đi mua áo mưa.
Cứ như vậy, các bạn nhân viên giúp bé gái mặc áo mưa cẩn thận, còn chu đáo hỏi han: “Em mặc có thoải mái không, có thấy bị vướng tay không? Em đi về được chưa?”. Sau khi chắc chắn bé đã có chiếc áo mưa che chắn, các bạn còn không quên dặn bé đi về nhìn đường cẩn thận kẻo bị ướt.

Các bạn giúp bé gái mặc áo mưa cẩn thận
Hành động đẹp của các bạn nhân viên đã nhận về vô vàn lời khen từ cư dân mạng. Một cử chỉ nhỏ bé, một chiếc áo mưa giấy chỉ 10.000 đồng nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.
- Một hạt giống, triệu tấm lòng.
- Các bạn xứng đáng 10 điểm, đúng là hành động ấm áp giữa trời mưa lạnh.
- Một clip xứng đáng được lan tỏa.
- Dễ thương quá, vừa xinh gái lại vừa tốt bụng.
- Hành động nhỏ thôi nhưng quá ý nghĩa, chiếc áo mưa giấy mang theo cả tấm lòng cao cả.
Được biết, khoảnh khắc dễ thương này được ghi lại tại một quán nước ép rau má trên phố Tam Khương (Đống Đa - Hà Nội). Các bạn nhân viên đang trong ca làm, vì trời mưa lớn cũng vắng khách nên thấy bé gái đi qua đã gọi bé vào trú tạm và tặng chiếc áo mưa để bé đi về không bị ướt.

Cô bé tự tin ra về với chiếc áo mưa giấy ấm áp
“Chiều nay đang mưa to, có một bé gái chạy qua quán, ướt nhẹp vì mưa lớn. Bé chạy nép vào tường, ôm cái cặp to mà vừa chạy vừa run. Tụi mình vội gọi bé vào lấy cái khăn giấy khô và mua áo mưa cho bé. Chuyện nhỏ thôi nhưng thấy vui cả buổi. Mưa thì lạnh đây, chứ lòng người vẫn ấm lắm”, chủ nhân clip bộc bạch.
Chủ nhân clip cũng chia sẻ rằng, đó chỉ là một hành động nhỏ, một chút ấm áp mà các bạn nhân viên của quán tặng cho bé gái. Các bạn tin rằng, bất cứ ai khi vô tình gặp một người đang đi trên đường đụng trúng cơn mưa lớn cũng sẽ có hành động như vậy. Chỉ là một chút tấm lòng, mong rằng sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.