Thanh niên “ngáo đá” nhảy xuống sông 141 HN buộc phải nổ súng

(Kiến Thức) - Để bắt một thanh niên "ngáo đá", nhảy xuống sông Kim Ngưu, lực lượng 141 đã buộc phải nổ súng.

Liên quan đến vụ việc 141 nổ súng bắt thanh niên ngáo đá, sự việc cụ thể như sau: Tối ngày 7/1, tổ công tác Y5/141 Công an TP Hà Nội do Thượng úy Đinh Xuân Thăng chỉ huy chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm tại nút giao thông gần khu vực cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS Thái Bình không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện “ngáo đá”.
Thanh nien ngao da nhay xuong song 141 HN buoc phai no sung
 Chiếc xe máy mà đối tượng điều khiển.
Ngay lập tức tổ công tác đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe lại để kiểm tra hành chính, thì anh ta bất ngờ vứt xe bỏ chạy và nhảy xuống sông Kim Ngưu hòng thoát vòng vây các trinh sát.
Thanh nien ngao da nhay xuong song 141 HN buoc phai no sung-Hinh-2
 Cảnh sát hình sự nhảy xuống sông Kim Ngưu khống chế đối tượng. Ảnh Huy.
Lúc này, cảnh sát đã hết lời thuyết phục và nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng nam thanh niên vẫn ở dưới sông không chịu lên. Mặc dù thời tiết lạnh nhưng Thượng úy Đinh Xuân Thăng đã cử 2 cảnh sát hình sự xuống nước để khống chế và áp giải đối tượng lên mặt nước.
Thanh nien ngao da nhay xuong song 141 HN buoc phai no sung-Hinh-3
 Nguyễn Anh Tú tại Công an.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên, Nguyễn Anh Tú (28 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bản thân Tú từng đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Còn chiếc xe mà Tú đi là do một người bạn vừa trộm cắp ở nhà dân gần đó nhờ đối tượng mang đi tiêu thụ.
Tổ công tác 141 đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ.

Chưa cháy, chưa lo!

(Kiến Thức) - Chỉ bởi khi chưa cháy, người ta chưa thực sự quan tâm đến  phòng cháy chữa cháy. Cơ quan chức năng cũng không thể "lo giúp".

Chua chay, chua lo!
 Ảnh minh họa.
Hàng loạt các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra, chỉ trong tích tắc, cả một gia đình không còn ai sống sót, tài sản ki cóp cả một đời người biến thành tro bụi là tình trạng đáng báo động về phòng cháy chữa cháy. Chỉ bởi khi chưa cháy, người ta chưa thực sự quan tâm đến phòng cháy. Cơ quan chức năng cũng không thể "lo giúp".

Thiếu nữ trong huyệt mộ bốc dở bị người tình giết, phi tang

(Kiến Thức) - Liên quan vụ thi thể phụ nữ dưới huyệt mộ bốc dở, 2 hung thủ gây án vừa bị bắt giữ,trong đó có 1 người là người tình của nạn nhân.

Liên quan đến vụ xác thiếu nữ trong huyệt mộ bốc dở ở Bình Dương, ngày 7/1/2015, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng công an TP Thủ Dầu Một tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản rồi phi tang xác nạn nhân xuống huyệt mộ xảy ra vào ngày 28/12/2014 tại phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một).

Hai đối tượng bị bắt gồm : Võ Hoàng Mai (SN 1995) và Lê Minh Triệu (SN 1990), cả hai cùng có HKTT tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đột nhập nhà dân trộm tài sản bị 141 Hà Nội bắt giữ

(Kiến Thức) - Vừa chui vào nhà dân trộm cắp tài sản, hai kẻ gian chưa kịp tiêu thụ "chiến lợi phẩm" thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

Khoảng 20h ngày 9/12, tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội do Đại úy Trần Văn Toản chỉ huy, làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch – Lương Đình Của (quận Đống Đa, TP Hà Nội) phát hiện, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29X3 – 9722 nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe lại để kiểm tra hành chính.