Câu chuyện cảm động về lòng trung thành và sự dũng cảm của loài vật xảy ra tại Ấn Độ, một chú chó cưng tên là Rocky đang được ca ngợi như một người hùng, một "thần thú" sau khi cứu sống toàn bộ một ngôi làng khỏi thảm họa sạt lở đất kinh hoàng.
Vào rạng sáng ngày 30/6, khi ngôi làng Siyathi tại quận Dharampur, huyện Mandi, bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ đang chìm trong giấc ngủ say giữa một đêm mưa gió mùa tầm tã, một thảm họa kinh hoàng đã âm thầm ập đến. Sườn đồi phía trên làng do bị mưa lớn làm xói mòn đã bắt đầu sạt lở, mang theo đất đá và bùn lầy chực chờ nuốt chửng những ngôi nhà bên dưới.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Rocky, chú chó cưng của gia đình ông Narendra đã cảm nhận được nguy hiểm. Nó bắt đầu sủa một cách inh ỏi và liên tục, đánh thức người chủ của mình. Ông Narendra cho biết, khi bị tiếng chó sủa làm cho tỉnh giấc, ông kinh hoàng phát hiện ra một vết nứt lớn đã xuất hiện trên tường nhà và nước bùn đang bắt đầu rỉ vào.
Nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông Narendra đã không một chút do dự. Ông lập tức ôm lấy Rocky, lao ra khỏi nhà và chạy đi gõ cửa từng nhà hàng xóm, hét lớn để đánh thức mọi người. Rocky cũng không ngừng sủa, tạo ra một âm thanh báo động khẩn cấp vang vọng khắp làng.
Nhờ sự cảnh báo kịp thời của ông Narendra và chú chó Rocky, 22 hộ gia đình với tổng cộng 67 người đã kịp thời bừng tỉnh và khẩn trương di tản đến một khu đất cao hơn, an toàn hơn. Ngay khi họ vừa đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt tất cả mọi người. Cả một dòng sông bùn đất khổng lồ đã ập xuống, cuốn phăng và san phẳng những ngôi nhà mà chỉ vài phút trước đó họ còn đang yên giấc. Chỉ trong nháy mắt, cả ngôi làng đã bị chôn vùi, 67 người đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.
Sau thảm họa, câu chuyện về chú chó Rocky đã nhanh chóng lan truyền, nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Tất cả mọi người đều ca ngợi Rocky và coi chú chó nhỏ là "thần thú" mang lại điềm lành cho dân làng. Hiện tại, những người sống sót đang tạm thời trú ẩn tại một ngôi đền ở làng Triyambala bên cạnh, nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng và một khoản hỗ trợ nhỏ từ chính phủ.
Thảm kịch này cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự tàn khốc của thiên tai tại khu vực. Theo thống kê, kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 6, đã có ít nhất 80 người thiệt mạng tại bang Himachal Pradesh do lũ lụt và sạt lở đất.