'Thạc sĩ grab', 'Tiến sĩ thất nghiệp' liệu có phải nhân tài?

Thế nào là người tài? Người có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng lại thất nghiệp, chạy xe ôm có phải người tài, có thực sự cần thiết không?...

Sáng 24/10, tại phiên thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhiều đại biểu tiếp tục tranh luận về khái niệm nhân tài và thu hút, trọng dụng nhân tài.
'Thac si grab', 'Tien si that nghiep' lieu co phai nhan tai?
ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn 
Nêu ý kiến, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) chưa hài lòng khi dự thảo luật chưa định nghĩa cụ thể về nhân tài. Ông cho rằng, cần phân loại người tài ở từng lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn trong chính trị là người khởi xướng chính sách; trong điều hành phải tinh thông luật pháp, vận hành bộ máy; trong văn hóa nghệ thuật phải sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật để đời…
Tranh luận lại, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho rằng, có nhiều tỉnh thành đã trải thảm đỏ mời thạc sĩ, tiến sĩ về làm việc. Nhiều tỉnh thành còn cử nhân tài đi nước ngoài đạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhưng điều đại biểu băn khoăn là có bao nhiêu phần trăm thạc sĩ, tiến sĩ trong đó đóng góp được cho tỉnh, thành này. “Chúng ta biết có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về đang thất nghiệp; có rất nhiều lái xe ôm, Grab là thạc sĩ. Xin hỏi những người đó, được đào tạo tốt như vậy có là nhân tài không? Xin thưa là không”, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn cho hay.
Theo Giám đốc Viện tim, nhân tài muốn phát triển cần có môi trường đào tạo tốt. Tuy nhiên, ông lại băn khoăn, với người có tài, nhưng tâm không tốt thì sao? Bởi theo ông, nhiều người có đủ yếu tố như vừa nói, vừa có môi trường cống hiến, vừa có nhiệt huyết, nhưng lại không muốn đóng góp cho đất nước, mà chỉ lo vun vén cá nhân, cho lợi ích nhóm.
“Những người như vậy có cần hay không? Xin thưa là không. Bởi người có tài mà không có tâm là người phá hoại, còn có tâm mà không có tài là người vô dụng. Do vậy, nhân tài phải tổng hòa giữa người có tài, có tâm và vừa chí công vô tư, đầy đủ nhiệt huyết đóng góp cho đất nước”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Nhiều trưởng, phó khoa bị bỏ lại vì không phải viên chức
Tranh luận với phần tranh luận này, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho rằng, không phải cứ có mác thạc sĩ mới là người có tài. “Còn với thạc sĩ grab, số liệu thì tôi không có trong tay. Nhưng thạc sĩ grab, chắc là thạc sĩ Đông Đô, chứ không phải là thạc sĩ đúng nghĩa”, ông Hồng nêu.
Trong khi nhiều đại biểu tranh luận về người tài và chính sách đãi ngộ nhân tài, thì đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y lại đưa ra thông tin rất đáng để quan tâm. Đại biểu Hiếu cho biết, bệnh viện của ông có tới 7 - 8 trưởng khoa, phó khoa đang làm việc hiệu quả, nhưng phải bỏ lại vì lý do không phải là viên chức.

Lời khai kẻ cắt cổ tài xế GrabBike cướp xe ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Ngọ khai rằng do bị thất nghiệp 2 tháng nay và nghiện ma tuý nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Ngọ bắt xe ôm công nghệ GrabBike rồi điều tới khu vực vắng dùng dao cắt cổ tài xế cướp tài sản tẩu thoát.

Ngày 16/7, Công quận quận Thủ Đức, TP HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Cướp tài sản”.
Loi khai ke cat co tai xe GrabBike cuop xe o Sai Gon
 Ngọ tại công an.

Phẫn nộ con đẻ hư hỏng... máu lạnh sát hại cha mẹ

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án sát hại gia đình, những đứa con hư hỏng trong cơn nóng nảy, ngáo đá... đã ra tay sát hại bố mẹ dã man khiến dư luận bàng hoàng, người người đâu xót. 


Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me
1. Con trai ruột dùng rựa chém mẹ tử vong rồi bỏ chạy: Chiều 23/10, Hồ Ngọc Anh (30 tuổi) thấy bà Hồ Thị Ây (78 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, là mẹ của Anh) đang dọn lúa ngoài sân nên đã dùng rựa chém nhiều nhát khiến bà Ây tử vong, một phần thi thể bị đứt lìa. Sau khi gây án, Anh bỏ đến nhà chú ở cùng thôn xin tiền và nói về chuyện giết người. (Ảnh: Tienphong)

Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-2
Đến khoảng 17h cùng ngày (23/10), đi làm đồng trở về nhà, ông Hồ Văn Cường (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện vợ mình là bà Hồ Thị Ây (78 tuổi) đã tử vong, thi thể bị mất đầu. Ông Cường đã cùng con gái hoảng loạn tìm kiếm và phát hiện phần đầu bà Ấy nằm dưới hố phía trước nhà, liền báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Anh đã bị công an huyện Trà Bồng và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Hồ Ngọc Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt thể căng trương lực trong nhiều năm qua. (Ảnh: Tienphong)
Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-3
2 Chém em không thành, nghịch tủ sát hại mẹ ngồi xe lăn: Ngày (2/9), do mâu thuẫn trong gia đình, Quách Văn Thạo (SN 1990, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân Thanh Hóa) đã đuổi đánh, chém em của mình. Nhưng, do phát hiện kịp thời nên người em này may mắn chạy thoát. Do chứng kiến sự việc Thạo đuổi chém người em nên bà Bùi Thị Chanh (SN 1957, mẹ Thạo) có la mắng. Do không kiềm chế được bản thân, Quách Văn Thạo đã sát hại mẹ mình. Sau đó, công an huyện Như Xuân và công an xã Thượng Ninh đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm Thạo để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Nguoiduatin)
Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-4
3. Xin tiền mua ô tô không được nghịch tử sát hại luôn bố đẻ: Ngày 16/5, do mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (SN 1963, trú tại 46 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vì không được bố cho mua ô tô để chạy taxi, Vũ Hoàng Hợp (SN 1983) đã dùng dao vào búa xuống tay sát hại ông Ân khi ông đang nấu cơm. Sau khi xảy ra vụ việc, Hợp đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra và xử lý theo pháp luật.


Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-5
4. Con trai sát hại bố do mâu thuẫn sinh hoạt gia đình: Ngày 7/5, Phạm Hữu Đạt (sinh năm 1986, ở Mai Động, quận Hoàng Mai) đã ra tay sát hại ông Phạm Văn Út (SN 1950, là bố đẻ của Đạt). Sau khi xảy ra sự việc, Đạt đã bỏ chạy khỏi hiện trường. (Ảnh: Giaothong)

Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-6
Đến chiều cùng ngày (7/5), Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Phạm Hữu Đạt. Nguyên nhân được xác đinh là do xảy ra mâu thuẫn sinh hoạt giữ hai bố con. (Ảnh: Infonet)
Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-7
5. Nghịch tử sát hại bà, mẹ và dì ruột tại nhà: Ngày 2/5, ông Trương Văn H. (SN 1957, cha của Tín) đang ở nhà cùng mẹ vợ là bà Lê Thị Điểu (SN 1942, bà của Tín), vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1963, mẹ của Tín) và dì ruột là Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1965) thì con trai tên là Trương Tín (SN 1990) có biểu hiện ngáo đá và lên lầu 2 cầm hung khí sát hại bà ngoại, mẹ ruột và bà Thúy.

Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-8
Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Trương Tín đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Phan no con de hu hong... mau lanh sat hai cha me-Hinh-9
6. Nghịch tử cầm dao sát hại mẹ đẻ, chém bạn gái bị thương: Tối 1/5, Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ TP Tây Ninh) cùng bạn gái đến nhà mẹ đẻ là bà Đoàn Thị Đeo (SN 1959 tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) để chơi rồi ngủ lại. Nghe tiếng bạn gái và mẹ nói chuyện, Hân bất ngờ đứng dậy to tiếng, đạp chân lên ván làm hai người hoảng sợ bỏ chạy vào nhà dân thì bị Hân đuổi theo đâm nhiều nhát vào người bà Đeo dẫn đến tử vong, Hân tiếp tục đâm một nhát vào người bạn gái rồi bỏ về nhà nằm ngủ rồi bị cơ quan công an bắt ngay sau đó.

Chiêu lừa đảo siêu độc của gã đàn ông thất nghiệp

Thất nghiệp, Phan Văn Ngoan giả như đang định cư ở nước ngoài, có người thân bị tai nạn cần đóng viện phí gấp để lừa đảo người quen ứng tiền đóng gửi qua tài khoản.

Ngày 29/12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Ngoan (48 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Trần Thị Tuyết Phong (37 tuổi; ngụ quận 4, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".