Chiêu lừa đảo siêu độc của gã đàn ông thất nghiệp

Thất nghiệp, Phan Văn Ngoan giả như đang định cư ở nước ngoài, có người thân bị tai nạn cần đóng viện phí gấp để lừa đảo người quen ứng tiền đóng gửi qua tài khoản.

Ngày 29/12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Ngoan (48 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Trần Thị Tuyết Phong (37 tuổi; ngụ quận 4, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi xét hỏi các bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm 1 số bị hại nhằm chất vấn, làm rõ một số vấn đề liên quan.
Hai bị cáo Phan Văn Ngoan, Trần Thị Tuyết Phong tại phiên tòa.
Hai bị cáo Phan Văn Ngoan, Trần Thị Tuyết Phong tại phiên tòa. 
Theo cáo trạng, vào năm 2016, Ngoan thất nghiệp nên nảy sinh ý định lừa đảo của người khác. Để thực hiện kế hoạch, Ngoan tìm mua một số chứng minh nhân dân, tờ rơi có in thông tin liên lạc và thẻ ngân hàng.
Đầu tháng 3/2016, Ngoan cung cấp chứng minh nhân dân cho Phong đến ngân hàng đăng ký tài khoản. Mỗi lần thành công, Ngoan trả công cho Phong 2 triệu đồng. Tổng cộng, Phong đã cung cấp cho Ngoan 12 thẻ ATM.
Sau đó, Ngoan gọi điện đến các số điện thoại bàn, nhập vai là người quen của gia chủ. Ngoan dựng thông tin giả rằng người thân ở Việt Nam đang bị tai nạn cần phẫu thuật gấp nhưng bản thân ở nước ngoài không kịp chuyển tiền về nước.
Từ đó, Ngoan mượn tiền, nhờ bị hại chuyển qua tài khoản của người thân và hứa trả sau vài ngày. Khi các bị hại chuyển tiền qua tài khoản thì Ngoan rút ra chiếm đoạt.
Cụ thể, trưa 14/4/2016, Ngoan gọi cho bà Võ Thị Ánh Tuyết (60 tuổi; ngụ quận 1, TP HCM) xưng là người thân của bà. Ngoan nói dối rằng đang đi Mỹ nhưng có người cháu bị tai nạn cần chuyển gấp 45 triệu đồng để phẫu thuật. Bà Tuyết tưởng thật nên chuyển tiền theo yêu cầu của Ngoan.
Sau đó, Ngoan lại nhờ bà Tuyết ứng trước 450 triệu đồng viện phí do được bạn bè bên Mỹ đóng góp, rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng. Khi nạn nhân tin lời chuyển tiền thì Ngoan rút ra chiếm đoạt.
Từ tháng 3/2016 đến tháng 7/2016, cùng thủ đoạn lừa tiền này, Ngoan đã lừa đảo 35 người khác, chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội, TP.HCM hửng nắng ngày đầu năm mới

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hộm nay (1/1), miền Bắc ít mưa, chuyển tạnh ráo và nhiệt độ tăng dần lên trong khi Nam Bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay (1/1), sau 3 ngày có mưa nhỏ, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển tạnh ráo, trời hửng nắng khi nhiệt độ ban ngày tăng thêm từ 2 - 4 độ C.

Những lần xuất hiện hiếm hoi của ông Vũ “nhôm” trước khi bị truy nã

Trước khi bị khởi tố hành vi “Làm lộ bí mật nhà nước”, số lần ông Vũ “nhôm” xuất hiện công khai rất ít. 

Tên tuổi của ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi là Vũ “nhôm”) được thêu dệt rất nhiều bên vỉa hè ở TP.Đà Nẵng nhiều năm nay nhưng số lần ông này xuất hiện công khai thì đếm trên đầu ngón tay trước khi bị khởi tố hành vi “Làm lộ bí mât nhà nước”.
Doanh nhân tầm cỡ siêng từ thiện

Ân phận muộn màng nữ phạm nhân lừa đảo 2 tỷ của bạn thân

Cùng quẫn, Dung đã năm lần bảy lượt lừa đảo người bạn thân để chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỉ đồng.

Phạm nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung (34 tuổi), trú tại khối 7 phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), hiện đang thụ án 16 năm tù về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lao động cải tạo tại Đội 32 - Khâu bóng, Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Tổng cục VIII – Bộ Công an). Trong câu chuyện với chúng tôi vào một ngày cuối năm, Dung đã bất khóc nức nở khi nhắc lại hành trình tội lỗi của mình đã gây ra trong quá khứ.