TGĐ Bùi Quang Ngọc "thét ra lửa", Chủ tịch FPT "bỏ chạy"

"Ấn tượng đầu tiên là cách anh ấy (Bùi Quang Ngọc – PV) chửi nếu làm việc không cẩn thận...".

"Có lần anh Bình phải chạy ra bằng cửa ngách... mình nhìn xem ai mà khiến ông chủ tịch phải chạy đi như thế thì thấy anh Ngọc đang chửi”, đó là những ấn tượng của nhân viên FPT về tính cách của CEO FPT Bùi Quang Ngọc.
Clip dài hơn 6 phút được Ban Truyền thông (FCC) và Học viện Lãnh đạo FPT (FLI) dàn dựng mới đây đã khắc họa khá toàn diện về chân dung, tính cách của TGĐ Bùi Quang Ngọc từ thời hàn vi đến những ngày tháng xây dựng cơ đồ FPT.
“Anh không chỉ là người đứng đầu tập đoàn, là lãnh đạo "thét" ra lửa, anh còn là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều vở kịch trào phúng, là nỗi kinh hoàng trong giờ họp của những tân binh mới gia nhập FPT...” – Trích lời dẫn trong clip.
Ông Bùi Quang Ngọc và Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cùng là bạn học tại Liên bang Xô Viết (nay là Cộng hòa Liên bang Nga). “Điểm nổi trội của anh Ngọc trong công việc đó là làm việc rất chuyên nghiệp và làm việc gì cũng đến cùng cho đến có kết quả, điểm mình đánh giá rất cao là anh Ngọc luôn luôn trung thực” – Chủ tịch FPT ông Trương Gia Bình cho biết.
Ở FPT, ông Bùi Quang Ngọc nổi tiếng là người nóng tính, có lần khiến Chủ tịch Trương Gia Bình phải "bỏ chạy".
Ở FPT, ông Bùi Quang Ngọc nổi tiếng là người nóng tính, có lần khiến Chủ tịch Trương Gia Bình phải "bỏ chạy". 
Trong clip, TGĐ Bùi Quang Ngọc được mô tả là vị CEO có cá tính mạnh mẽ, thậm chí nóng tính. Cá tính này được ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Giám đốc Chiến lược FPT kể lại: Lần đầu tiên gặp anh Bùi Quang Ngọc trong một dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn tượng anh Ngọc là người liên tục làm khó cho Bộ và đặt ra những câu hỏi hóc búa mà Bộ không trả lời được”.
Còn ấn tượng về "độ" nóng nảy của sếp mình, anh Đinh Công Sáng - nhân viên của FPT chia sẻ: Đó là cách anh ấy (Bùi Quang Ngọc – PV) chửi nếu làm việc không cẩn thận.
Tính cách này của ông Bùi Quang Ngọc có lần khiến cả Chủ tịch Trương Gia Bình phải “khiếp sợ". Ông Nguyễn Minh Trung - Trưởng ban truyền thông FIS cho biết: “Có lần anh Bình phải chạy ra bằng cửa ngách chạy đi mất, mình nhìn xem ai mà khiến ông chủ tịch phải chạy đi như thế thì thấy anh Ngọc đang chửi”.
Ngoài tính tình nóng nảy, ấn tượng về TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc được nhân viên nhớ đến là sự chu đáo và cần mẫn.

TTTM dưới lòng đất Vincom Mega Mall sẽ quá tải dịp 2/9?

(Kiến Thức) - Chỉ riêng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều nơi trong Vincom Mega Mall đã không còn chỗ trống. Nhiều người dự đoán dịp nghỉ lễ 2/9 tới TTTM này sẽ quá tải.

Không quá khó hiểu khi mới khai trương được 1 thời gian ngắn nhưng Vincom Mega Mall đã được xếp vào top những địa điểm ăn chơi không thể bỏ qua tại Hà Nội bởi tại đây có những điểm vui chơi hấp dẫn khó cưỡng lại.
Chỉ cần tiêu chí là TTTM ngầm trong lòng đất lớn nhất Châu Á, Vincom Mega Mall đã đủ khiến người ta tò mò. Thực tế, khi tới đây, nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi độ hoành tráng, lộng lẫy, sang trọng của TTTM này.

Đại gia Diệu Hiền ra sao sau biến cố nợ nần?

(Kiến Thức) - Đã có lúc, từng biến cố dù lớn hay nhỏ của “đại gia thủy sản” Diệu Hiền đều được dư luận theo dõi sát sao…

Bởi đi cùng với sự nổi tiếng về thành đạt trong kinh doanh và “sở thích” chơi trội của mình thì bà Diệu Hiền, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) cũng khiến dư luận rùm beng với vụ vỡ nợ cực “khủng” lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, đẩy hàng chục người nông dân trước nguy cơ mất nhà, mất đất. Sau biến cố lớn lao này, bà Diệu Hiền đã phải đối diện với sự an nguy của tính mệnh khi phải sang nước ngoài điều trị bệnh ung thư và giao lại quyền điều hành cho chồng, ông Trần Văn Trí.

Đến nay, sau hơn một năm, “bão tố” phần nào cũng đã đi qua. Bianfishco đã được Ngân hàng cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp nhận và tái cấu trúc toàn diện. Vợ chồng bà Diệu Hiền đã chính thức rời khỏi công ty và lui về “ở ẩn”. Tuy nhiên, thông tin mới nhất về việc bà Hiền phải mổ lại mới đây lại khiến dư luận được dịp quan tâm và nhìn lại cuộc sống của doanh nhân nổi tiếng này sau những thăng trầm tưởng không qua nổi.