Tên trộm xe máy rút súng bắn trả người truy đuổi ở Bình Dương

Công an phường Hoà Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ một đối tượng trộm cắp xe máy, dùng hung khí chống trả người dân khi bị truy bắt.

Chiều 21/8, trả lời VTC News, một vị đại diện Công an phường Hoà Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng trộm cắp xe máy, dùng hung khí chống trả người dân khi bị truy bắt.
Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, nhận được tin báo có 2 đối tượng trộm xe máy tại phường Hoà Phú, nhóm hiệp sĩ đường phố cùng người dân chia nhau truy đuổi.
Ten trom xe may rut sung ban tra nguoi truy duoi o Binh Duong
 Một khẩu súng, dao, dụng cụ bẻ khoá xe và một số hung khí khác được thu giữ từ người tên trộm.
Trong lúc tháo chạy, một đối tượng rút súng bắn về phía người dân. May mắn không có ai bị thương.
Tiếp tục truy đuổi khoảng 10km, khi đến địa bàn phường Hoà Lợi (TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương), nhóm hiệp sĩ cùng người dân khống chế được một đối tượng. Tên còn lại tẩu thoát cùng chiếc xe mới trộm được.
Tại hiện trường, nhóm hiệp sĩ thu giữ được một khẩu súng, dao, dụng cụ bẻ khoá xe và một số hung khí khác từ người tên trộm. Sau khi khống chế, nhóm hiệp sĩ đường phố bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoà Phú điều tra, xử lý.
Hiện Công an phường Hoà Phú đang lấy lời khai, truy bắt đối tượng còn lại.

Đi mua xăng, người đàn ông bị trộm xe máy ngay sau lưng

Kẻ gian trộm xe máy nhanh như chớp ngay sau lưng người đàn ông mua xăng khiến nạn nhân ngơ ngác một hồi mới kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sự việc được cho là xảy ra tại một cây xăng ở quận 6, TP.HCM.
 
 



Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện dùng dép đánh vào mặt cô gái bị ép quỳ

(Kiến Thức) - Dùng ô tô chở người đến nhà truy tìm chị Hiền, gọi điện đe dọa yêu cầu đến quán. Khi vừa đến, chị Hiền bất ngờ bị ai đó tát, còn cuối buổi ông Thiện lấp dép đánh vào mặt khi bắt chị ngửa mặt lên. 

Trao đổi cùng phóng viên, chị Hiền, người bị bắt quỳ xin lỗi ở quán Nhắng nướng Hiền Thiện (Bắc Ninh) cho biết, không chỉ bị người của quán truy tìm đến nhà, mà còn bị tát và dùng dép đánh khi đến quán này.  

Chu quan Nhang nuong Hien Thien dung dep danh vao mat co gai bi ep quy
Chị Hiền bị bắt quỳ và ký vào một tờ giấy đã được soạn sẵn.  

Vứt bỏ bé sơ sinh vào giữa khe tường: Hình phạt nào thích đáng?

(Kiến Thức) - Hành động táng tận lương tâm của người mẹ nỡ lòng ném con xuống khe hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội đang khiến dư luận bức xúc. Hầu hết ý kiến lên án cần có hình phạt thích đáng với người mẹ này.

Liên quan đến vụ vứt bỏ bé sơ sinh vào giữa khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, sau 2 ngày xác minh, sàng lọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã xác định được mẹ của cháu bé.
Theo thông tin, người mẹ của cháu bé sơ sinh tên là N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Lý do H. vứt con sau khi sinh vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình.