Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily News

Teen vi phạm giao thông, gọi bố đến “tẩn” CSGT

27/07/2014 12:20

(Kiến Thức) -  Dân mạng bức xúc trước hình ảnh một nam sinh sau khi bị giữ lại vì chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đã gọi bố tới tấn công CSGT. 

Đinh Ngân (tổng hợp)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Sự việc xảy ra ở Thành Đô, Trung Quốc. Một thiếu niên 16 tuổi tên Xiao Yan đã điều khiển xe máy không có biển kiểm soát lưu thông trên đường trong khi không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi. Xiao đã bị các CSGT giữ lại vì trong quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm của cậu thiếu niên này. Xiao làm ầm lên và gọi cha mình tới can thiệp.
Sự việc xảy ra ở Thành Đô, Trung Quốc. Một thiếu niên 16 tuổi tên Xiao Yan đã điều khiển xe máy không có biển kiểm soát lưu thông trên đường trong khi không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi. Xiao đã bị các CSGT giữ lại vì trong quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm của cậu thiếu niên này. Xiao làm ầm lên và gọi cha mình tới can thiệp.
Chen Yu, viên sĩ quan trẻ đã giữ xe của Xiao hỏi cậu bao nhiêu tuổi. Anh chàng Xiao bạo miệng nói mình 20 tuổi, tuy nhiên khi được hỏi một lần nữa Xiao lại nói rằng cậu vừa mới bước sang tuổi 17.
Chen Yu, viên sĩ quan trẻ đã giữ xe của Xiao hỏi cậu bao nhiêu tuổi. Anh chàng Xiao bạo miệng nói mình 20 tuổi, tuy nhiên khi được hỏi một lần nữa Xiao lại nói rằng cậu vừa mới bước sang tuổi 17.
Khi lời nói dối của mình thất bại thảm hại, Xiao khăng khăng đòi rời khỏi hiện trường. Cậu ta to tiếng với các chiến sĩ cảnh sát khoảng 3 phút sau đó Xiao gọi điện cho cha mình đến hiện trường ngay. "Cha, đến đây. Con đã bị cảnh sát giao thông giữ lại và bây giờ con có rất nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể", cậu bé nói.
Khi lời nói dối của mình thất bại thảm hại, Xiao khăng khăng đòi rời khỏi hiện trường. Cậu ta to tiếng với các chiến sĩ cảnh sát khoảng 3 phút sau đó Xiao gọi điện cho cha mình đến hiện trường ngay. "Cha, đến đây. Con đã bị cảnh sát giao thông giữ lại và bây giờ con có rất nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể", cậu bé nói.
Cha của Xiao đã đến hiện trường sau khoảng 20 phút và bắt đầu to tiếng với cảnh sát, khẳng định rằng con trai ông phải được đi kiểm tra sức khỏe. "Các anh đã làm bị thương người khác vì vậy nó phải được đến bệnh viện để kiểm tra", người đàn ông này la hét. Không để cho cảnh sát giải thích, cha Xiao đã dùng điện thoại của mình để tấn công các sĩ quan cảnh sát, đấm một cảnh sát ngã lăn xuống mặt đất.
Cha của Xiao đã đến hiện trường sau khoảng 20 phút và bắt đầu to tiếng với cảnh sát, khẳng định rằng con trai ông phải được đi kiểm tra sức khỏe. "Các anh đã làm bị thương người khác vì vậy nó phải được đến bệnh viện để kiểm tra", người đàn ông này la hét. Không để cho cảnh sát giải thích, cha Xiao đã dùng điện thoại của mình để tấn công các sĩ quan cảnh sát, đấm một cảnh sát ngã lăn xuống mặt đất.
Rất nhanh sau đó các chiến sĩ công an khác đã đến hiện trường và giải hai cha con Xiao về đồn để xác minh làm rõ vụ việc. Theo Shanghaiist, ngay tối hôm đó, Xiao và cha của mình đã bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ và tấn công một cảnh sát.
Rất nhanh sau đó các chiến sĩ công an khác đã đến hiện trường và giải hai cha con Xiao về đồn để xác minh làm rõ vụ việc. Theo Shanghaiist, ngay tối hôm đó, Xiao và cha của mình đã bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ và tấn công một cảnh sát.
Cảnh sát Chen cũng đã được đưa đến bệnh viện vì thương tích của mình. Thông tin và hình ảnh của vụ việc sau khi được chia sẻ lên mạng TQ đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng chỉ trích hai cha con "não ngắn", coi thường pháp luật, một số khác thì lại không thể tin nhóm CSGT được đào tạo nghiệp vụ mà không thể khống chế nổi một người đàn ông, dẫn đến một cảnh sát bị thương.
Cảnh sát Chen cũng đã được đưa đến bệnh viện vì thương tích của mình. Thông tin và hình ảnh của vụ việc sau khi được chia sẻ lên mạng TQ đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng chỉ trích hai cha con "não ngắn", coi thường pháp luật, một số khác thì lại không thể tin nhóm CSGT được đào tạo nghiệp vụ mà không thể khống chế nổi một người đàn ông, dẫn đến một cảnh sát bị thương.

Bạn có thể quan tâm

Cây “vạn năng” ở châu Phi: To ngang biệt thự, vừa “cứu đói” vừa “cứu rét”

Cây “vạn năng” ở châu Phi: To ngang biệt thự, vừa “cứu đói” vừa “cứu rét”

Chuyên gia giải thích vì sao ngồi xe điện dễ bị say

"Lập đảng mới", tỷ phú Musk đối mặt điều gì?

Diễn biến mới nhất của mối quan hệ Trump - Musk

Từng bị người yêu cũ cào cấu, anh chàng tìm bạn gái không có móng tay dài

Giá xe Suzuki XL7 niêm yết và lăn bánh tháng 7/2025

Honor Magic V Flip 2 hé lộ là điện thoại nắp lật có pin lớn nhất từ trước đến nay

Ai ngờ thứ vừa xấu vừa độc này lại là món sang chảnh, phải chi hơn 6 triệu đồng chỉ để thử 100g "vị tử thần"

Xiaomi giới thiệu bộ đôi máy tính bảng Redmi Pad 2, có bản 4G

Các nhà khoa học tìm ra loại đá lâu đời nhất trên Trái Đất?

Sony vội vã ngừng bán Xperia 1 VII vì sự cố nghiêm trọng

Mazda CX-8 2025 lợi thế nhiều nhưng vẫn còn những “nốt trầm” nào?

Top tin bài hot nhất

Giá xe máy điện VinFast tháng 7/2025, khởi điểm từ 12 triệu đồng

06/07/2025 04:52

Sunshine Group ra mắt dự án Sunshine Legend City với gần 8.000 căn hộ cao cấp dành cho người trẻ

05/07/2025 13:57

Làng Háo Hức của MC Minh Trang: Kêu gọi đầu tư lợi nhuận đến 14%

06/07/2025 03:52

Biển người đổ về Vịnh Pháo hoa Hạ Long xem bắn pháo hoa cuối tuần

05/07/2025 14:21

2025 Honda Vario 125 cập nhật màu mới bắt mắt, giá 45 triệu đồng

05/07/2025 13:52

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status