Tây Ban Nha - Australia: Đá xong tất cả... lại về

(Kiến Thức) - Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Australia chỉ còn là dịp để hai đội tuyển cố gắng giữ lại chút thể diện trước khi chia tay World Cup 2014. 

Trong suốt tuần qua, báo giới nhắc khá nhiều đến Tây Ban Nha và thất bại của họ. Cũng chẳng lạ mấy khi nhìn vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương đi theo hướng vô cùng bết bát của các chú bò tót.
La Roja đến với Brazil với đội hình chất lượng gồm các cựu binh từ chức vô địch Nam Phi cách đây bốn năm và kèm theo đó là một số nhân tố mới như Diego Costa, Juanfran, Azpilicueta nhưng thật đáng tiếc mọi sự kì vọng của NHM bị các chú bò tót đem đổ xuống sông xuống biển hết vì lối đá của họ.
Trận chiến của những đại diện đã chấp nhận số phận, xách vali về nước khi cuộc vui vừa mới bắt đầu.
Trận chiến của những đại diện đã chấp nhận số phận, xách vali về nước khi cuộc vui vừa mới bắt đầu.
Ở trận mở màn với Hà Lan, Tây Ban Nha khởi đầu suôn sẻ khi có bàn thắng sớm nhưng đó là tất cả những gì mà Tây Ban Nha có thể làm. Ở những phút còn lại họ có tới 5 lần vào lưới nhặt bóng để rồi thất thủ tới 1-5 trước cơn lốc màu da cam. Đã có rất nhiều lý giải được đưa ra để giải thích thất bại đó như Tây Ban Nha hết tham vọng, đội hình thi đấu thiếu gắn kết.
Nhưng ở trận thua 0-2 trước Chile, Tây Ban Nha lộ rõ bộ mặt thật của mình. Họ chơi phòng ngự thụ động, không có giải pháp chống đỡ những pha tấn công tốc độ của Vidal và Sanchez bên phía Chile. Khi hàng phòng ngự không gắn kết thì hàng công cũng chẳng khá hơn.
Chân sút được kì vọng của Tây Ban Nha là Diego Costa lại mang đến nhiều thất vọng khi không có nhiều tình huống đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Ngay cả khi độc lập tác chiến thì tiền đạo này cũng tỏ ra khá vụng về trong những tình huống đó. Đây chính là lý do khiến Tây Ban Nha chỉ có duy nhất một bàn thắng trên chấm phạt đền của Xabi Alonso. Tây Ban Nha lúc này như một con bò tót bị các đấu sĩ đánh gục mà hai đấu sĩ đó mở đầu là Hà Lan với màn dạo đầu khá hoành tráng và Chile là đấu sĩ thứ hai đã có cú đâm chí mạng để hạ gục con bò tót.
Đội hình của Tây Ban Nha tỏ ra vượt trội hơn hẳn, nhưng với việc thi đấu thiếu gắn kết họ vẫn hoàn toàn có thể bị Australia đe dọa.
 Đội hình của Tây Ban Nha tỏ ra vượt trội hơn hẳn, nhưng với việc thi đấu thiếu gắn kết họ vẫn hoàn toàn có thể bị Australia đe dọa.
Phía bên kia sân, tương tự như Tây Ban Nha, Australia đã chắc chắn bị loại nhưng không giống như Tây Ban Nha đối thủ đến từ châu Á luôn có một khát khao chiến đấu, ý chí cao để dành chiến thắng. Nhìn vào cách Australia đối mặt với Hà Lan ở vòng đấu thứ 2 các cầu thủ Tây Ban Nha còn phải học hỏi tinh thần chiến đấu của chuột túi Kangaroo nhiều nhiều.
Thông tin trận đấu:
Tây Ban Nha gặp Australia - khuôn khổ vòng 3 bảng B World Cup 2014
Thời gian: 23h00 ngày 23/6 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Baixada
Lực lượng:
Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Xabi, Diego Costa có thể ngồi dự bị
Australia: Tim Cahill bị treo giò, Mark Milligan chưa bình phục chấn thương

Mỹ - Bồ Đào Nha: Lên tiếng đi Ronaldo!

(Kiến Thức) - C. Ronaldo đã gần như một mình đưa Bồ Đào Nha đến với World Cup, nhưng để tiến sâu hơn một mình "Rô điệu" là không đủ.

Vừa phải trải qua một trận thua không tưởng trước "cỗ xe tăng" Đức. Dẫu biết cả con người lẫn phong độ của ĐT Bồ Đào Nha không bằng ĐT Đức và một kết quả thua cũng không có gì là bất ngờ, nhưng để thua với tỷ số đậm như vậy thì không thể chấp nhận được.
Bồ Đào Nha sở hữu trong tay cầu thủ sáng giá nhất thế giới là Ronaldo, được giới chuyên gia đánh giá sẽ tiến xa ở World Cup cũng như sẽ gây khó khăn cho các đội bóng khác và hiển nhiên là sẽ vượt qua vòng bảng. Song mọi thứ nhanh chóng thay đổi chỉ sau 90 phút trước ĐT Đức.

Thanh niên khu ổ chuột Brazil thách đấu đội vô địch World Cup

Những thanh niên Brazil trong khu ổ chuột ở thành phố Sao Paulo thách đấu với đội tuyển vô địch sắp tới của giải World Cup 2014 ngay tại sân nhà, gần sân bay Guarulhos.

Theo nguồn tin từ Russia Today, những cầu thủ trong câu lạc bộ Anita Futbol, sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột Anita Garibaldi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, nghèo khổ không phải là thử thách lớn nhất trên con đường giành vinh quang trong thể thao.
Thanh niên Brazil trong khu ổ chuột ở thành phố Sao Paulo thách đấu với đội tuyển vô địch sắp tới của giải World Cup 2014.
Thanh niên Brazil trong khu ổ chuột ở thành phố Sao Paulo thách đấu với đội tuyển vô địch sắp tới của giải World Cup 2014.