Mỹ - Bồ Đào Nha: Lên tiếng đi Ronaldo!

(Kiến Thức) - C. Ronaldo đã gần như một mình đưa Bồ Đào Nha đến với World Cup, nhưng để tiến sâu hơn một mình "Rô điệu" là không đủ.

Vừa phải trải qua một trận thua không tưởng trước "cỗ xe tăng" Đức. Dẫu biết cả con người lẫn phong độ của ĐT Bồ Đào Nha không bằng ĐT Đức và một kết quả thua cũng không có gì là bất ngờ, nhưng để thua với tỷ số đậm như vậy thì không thể chấp nhận được.
Bồ Đào Nha sở hữu trong tay cầu thủ sáng giá nhất thế giới là Ronaldo, được giới chuyên gia đánh giá sẽ tiến xa ở World Cup cũng như sẽ gây khó khăn cho các đội bóng khác và hiển nhiên là sẽ vượt qua vòng bảng. Song mọi thứ nhanh chóng thay đổi chỉ sau 90 phút trước ĐT Đức.
Người Bồ Đào Nha trông chờ C.Ronaldo thi đấu thăng hoa, thể hiện đẳng cấp của mình tại World Cup 2014 hơn ai hết.
Người Bồ Đào Nha trông chờ C.Ronaldo thi đấu thăng hoa, thể hiện đẳng cấp của mình tại World Cup 2014 hơn ai hết.
Trắng tay trong ngày ra quân nhưng chưa phải là thảm họa với Bồ Đào Nha vì họ vẫn còn 2 trận đấu trước mắt. Nhưng con đường Ronaldo và đồng đội sẽ gian nan hơn khi phải gánh trên lưng hiệu số -4. Và cục diện bảng đấu khó đoán vì hôm qua Ghana đã bất ngờ cầm hòa ĐT Đức. Như vậy chỉ cần một kết quả không tốt trước mỹ coi như Bồ Đào Nha tự điền tên mình vào những đội bóng xách vali về nước.
Trận thua trước Đức bóc mẽ rất nhiều điểm yếu của người Bồ. Với những đội bóng lớn, chiến thuật là yếu tố quyết định đến cơ hội chiến thắng và Bồ Đào Nha cũng không phải ngoại lệ. Nửa nhỏ bán đảo Iberia có trận mở màn với chiến thuật đơn giản khi mọi đường bóng tấn công sẽ được tập trung cho Ronaldo, như vậy là quá đơn giản với người Đức. Chỉ cần khóa chết được Cr7 coi như Bồ Đào Nha tự chết.
Ronaldo là cầu thủ tài năng và là cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ với một cơ hội. Nhưng đó là trong tình trạng Cr7 có phong độ sung mãn nhất. Còn ở thời điểm này Cr7 có thể đảm bảo thi đấu hết 90 phút với ĐT Mỹ không thì đây đang còn là dấu hỏi rất lớn. Cách đây ít ngày đã có tin đồn về chấn thương của Ronaldo và anh sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là 2 tháng. Khó khăn chồng chất  với Bồ Đào Nha khi chưa rõ tình hình của Cr7 như nào thì họ phải đối đầu với bài toán nhân sự ở hàng thủ khi vắng mặt hai cầu thủ quan trọng bậc nhất đó là Coentrao do chấn thương và Pepe do treo giò.
Thiếu vắng một số trụ cột, liệu Bồ Đào Nha có thể áp đảo được đội tuyển Mỹ?
 Thiếu vắng một số trụ cột, liệu Bồ Đào Nha có thể áp đảo được đội tuyển Mỹ?
Về phía ĐT Mỹ, HLV Juergen Klinsmann cũng chẳng buồn giấu giếm chiến thuật mà Mỹ sẽ sử dụng trong trận này. Ông gọi đây là chiến thuật 5-5 có nghĩa là Mỹ sử dụng 50% lực lượng để phòng ngự ngăn chặn Ronaldo và 50% còn lại sẽ lo những mảng miếng tấn công trừng phạt Bồ Đào Nha. Vậy là sẽ luôn có từ 3-4 cầu thủ chỉ có nhiệm vụ làm bạn với CR7. Họ được căn dặn sẽ phải luôn bám sát và khi cần thì sẵn sàng chơi rắn với Ronaldo kể cả phải lĩnh thẻ.
Mỹ sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này, là điều dễ hiểu vì sau chiến thắng trong trận ra quân ĐT Mỹ tràn trề cơ hội lần thứ 2 vượt qua vòng bảng World Cup liên tiếp để góp mặt tại vòng knock out. Nếu thắng trận này Mỹ hoàn toàn có thể dắt tay Bồ Đào Nha tống lên máy bay về nước và chính Mỹ sẽ giành vé đi tiếp.
Thông tin trận đấu:
Bồ Đào Nha gặp Mỹ - khuôn khổ vòng 2 bảng G World Cup 2014
Thời gian: 5h00 ngày 23/6 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Univision
Lực lượng:
Mỹ: vắng Jozy Altidore (chấn thương)
Bồ Đào Nha: Hugo Almeida, Fabio Coentrao (chấn thương), Pepe (treo giò)

Đức 2 – 2 Ghana: Đôi công hấp dẫn

(Kiến Thức) - Bước vào trận đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất, Đức và Ghana đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu mãn nhãn với nhiều bàn thắng đẹp.

Cả hai đội bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất, về phía ĐT Đức họ có sự trở lại của Mats Hummels. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, vẫn như mọi lần ĐT Đức tiếp cận với trận đấu rất chậm rãi và thận trọng. Họ thi triển thế trận bằng những pha chuyền 1 chạm nhanh. Nhưng cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Ghana sau pha xuống bóng của Asamoah Gyan phút thứ 7’, tuy nhiên bóng lại đi không chính xác. 
Ghana nhập cuộc không hề kém cạnh đội tuyển Đức đang rất tự tin.
 Ghana nhập cuộc không hề kém cạnh đội tuyển Đức đang rất tự tin.

Đức 4 - 0 Bồ Đào Nha: Ronaldo lu mờ trước Mueller

(Kiến Thức) - Bồ Đào Nha thể hiện một bộ mặt bạc nhược, chấp nhận thua đau đớn trước cỗ xe tăng Đức trong trận đầu ra quân tại World Cup 2014.

Nhìn vào đội hình ra quân của Đức và Bồ Đào Nha hôm nay, ít ai nghĩ rằng diễn biến và kết quả của trận thư hùng này lại nghiêng hẳn về cỗ xe tăng Đức một cách đáng choáng ngợp như vậy. Có vẻ như Bồ Đào Nha đã chịu thua ngay từ hiệp một khi mọi vị trí đều chơi dưới sức... còn Cristiano Ronaldo thì bị bỏ lại trên hàng công như một "ngôi sao cô đơn".