Tàu chiến Trung Quốc lởn vởn gần quần đảo Andaman

(Kiến Thức) - Hải quân Ấn Độ vừa quyết định triển khai thêm tàu sau khi phát hiện nhiều tàu chiến Trung Quốc lởn vởn gần quần đảo Andaman, Vịnh Bengal.

Trang mạng Duowei News mới đây đưa tin rằng Hải quân Ấn Độ vừa quyết định triển khai thêm tàu tới gần quần đảo Andaman, Vịnh Bengal sau khi phát hiện một số tàu chiến Trung Quốc ở khu vực trên.
Tau chien Trung Quoc xuat hien gan quan dao Andaman?
Tàu tuần tra INS Saryu neo đậu ở cảng Blair. 
Cũng theo trang báo trên, Bộ Chỉ huy quân sự quần đảo Andaman và Nicobar rất có thể trở thành mục tiêu chính của Quân đội Trung Quốc (PLA) nếu  xảy ra xung đột quân sự Trung-Ấn. Trong bối cảnh hiện nay, Ấn Độ đang tập trung vào vùng biên giới phía bắc tiếp giáp với Trung Quốc. Do vậy, quần đảo Andaman trở thành một mục tiêu tiềm tàng trong cuộc tấn công của Trung Quốc.
Một nguồn tin tiết lộ với Duowei News rằng, lực lượng mặt đất Ấn Độ có thể ứng phó với cuộc tấn công của người láng giềng khổng lồ ở khu vực biên giới phía bắc hai nước trong 7-8 năm. Tuy nhiên, họ chỉ có thể bảo vệ quần đảo Andaman và Nicobar bằng các tàu đổ bộ hoặc tàu tuần tra.
Theo người này, nếu không có các tên lửa thích hợp để chống trả các máy bay và tàu chiến của đối phương, Quân đội Ấn Độ sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ quần đảo trên.
Trước tình thế đó, New Delhi lên kế hoạch điều thêm nhiều tàu chiến và thậm chí cả máy bay tới khu vực này. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự quần đảo Andaman và Nicobar, Phó Đô đốc Pradeep Kumar Chatterjee cho biết, phòng thủ trên các đảo ở nơi này sẽ không thể bị phá vỡ trong năm năm tới. Các cảng mới đang được xây dựng và Không quân Ấn Độ có thể được điều động tới khu vực này để bảo vệ sân sau của họ.

Hình ảnh em bé Syria xấu số khi còn sống

(Kiến Thức) - Những hình ảnh về em bé Syria đáng yêu với nụ cười hồn nhiên khi còn sống chắc hẳn sẽ khiến hàng triệu trái tim rung động.

Hinh anh em be Syria xau so khi con song
Bức ảnh chụp cô Rehan Kurdi đang bế cậu con trai ba tuổi Aylan. Gia đình em bé Syria Aylan sống tại thị trấn Kobane, Syria. 

Hinh anh em be Syria xau so khi con song-Hinh-2
Bé Aylan (trái) ba tuổi chụp ảnh cùng anh trai Galip, 5 tuổi.

Hinh anh em be Syria xau so khi con song-Hinh-3
Nụ cười vô tư, đáng yêu của cậu bé Aylan (trái) và anh trai.

Hinh anh em be Syria xau so khi con song-Hinh-4
 Bé Aylan rất thích thú khi được đi chơi.

Hinh anh em be Syria xau so khi con song-Hinh-5
Hình ảnh đáng yêu của cậu bé Aylan khi còn sống.

Nụ cười hạnh phúc của người tị nạn khi tới “miền đất hứa”

(Kiến Thức) - Ngày 5/9, hàng nghìn di dân và người tị nạn từ các quốc gia Trung Đông và Châu Phi đã tới được Đức, Áo sau chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi.

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”
Ngày 5/9, khoảng 5 nghìn di dân và người tị nạn đã lên những chuyến xe buýt từ Hungary tới biên giới nước Áo...

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-2
 ...sau khi hai quốc gia Châu Âu này tuyên bố tiếp nhận thêm hàng nghìn người di cư.

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-3
Các nhóm di dân xếp hàng lên xe buýt để tới thủ đô Viên, Áo. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-4
Nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Áo giúp đỡ các di dân khi họ đang chờ lên xe buýt ở biên giới Hungary-Áo. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-5
 Hàng trăm di dân chờ lên tàu tại biên giới Hungary-Áo để tới thủ đô Viên.

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-6
Những người tị nạn cười tươi khi đi qua biên giới vào nước Áo. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-7
 Các di dân và người tị nạn nằm ngủ trên xe buýt trên đường tới Đức, Áo vì quá mệt mỏi.

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-8
Giữa cuộc khủng hoảng di cư thế giới, một gia đình di dân vui mừng khi lên được tàu tại Nickelsdoft, Áo để tới Munich, Đức. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-9
 Gương mặt chưa hết bỡ ngỡ của một bé trai tị nạn.

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-10
Các di dân mệt mỏi chờ đợi những chuyến tàu ở Viên đưa họ tới Đức. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-11
 Khoảng 500 di dân có mặt tại nhà ga Munich.

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-12
Những người tị nạn từ các quốc gia Trung Đông và Châu Phi tập trung tại một nhà ga ở thủ đô Viên, Áo. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-13
Một bé trai di dân cùng gia đình cuối cùng cũng tới Đức sau một chặng đường dài. 

Nu cuoi hanh phuc cua nguoi ti nan khi toi “mien dat hua”-Hinh-14
Nụ cười hồn nhiên của em bé tị nạn khi đội chiếc mũ cảnh sát tại nhà ga ở thành phố Munich, Đức.