Tạp chí Charlie Hebdo đáp trả những kẻ khủng bố

(Kiến Thức) - Tạp chí châm biếm Charlie Hebdo xuất bản ấn phẩm mới nhất với trang bìa mô tả nhà tiên tri Muhammad.

Trang bìa vẽ nhà tiên tri Muhammad đang cầm 1 tấm bìa ghi “Tôi là Charlie”, dưới dòng chữ “tất cả đều được tha thứ”.
Luật sư của tạp chí Richard Malka đã phát biểu với đài phát thanh Pháp trước đó rằng điều quan trọng là các nhân viên sẽ “không lùi bước” trước những kẻ cực đoan.
Những người sống sót làm việc cho ấn phẩm mới tại tòa soạn tạp chí Liberation.
Những người sống sót làm việc cho ấn phẩm mới tại tòa soạn tạp chí Liberation.
Những kẻ khủng bố tấn công trụ sở tòa soạn báo vào thứ 4 (7/1), cướp đi sinh mạng của 12 người.
Trong cuộc tấn công, người ta nghe thấy những kẻ này hô vang rằng chúng đã “trả thù cho nhà tiên tri Muhammad”.
Tạp chí đã bị tấn công bằng bom vào năm 2011 sau khi phát hành những bức tranh biếm họa Muhammad.
“Quyền tự do ngôn luận”
Câu slogan “Je suis Charlie” hay “Tôi là Charlie” được sử dụng rộng rãi sau khi cuộc thảm sát diễn ra là sự ủng hộ của dư luận cho tờ tạp chí.
3 triệu bản của số báo thứ 4 đã được xuất xưởng trong khi trước đó tạp chí chỉ cho ra đời 60,000 ấn bản mỗi tuần.
Ông Malka phát biểu với đài phát thanh Pháp: “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Tinh thần của ‘Tôi là Charlie’ là quyền tự do ngôn luận”.
Những người sống sót trong cuộc thảm sát vẫn làm việc cho tạp chí từ trụ sở của 1 tờ báo khác của Pháp, tờ Liberation.
Ấn bản mới sẽ được sản xuất “bởi những nhân viên của Charlie Hebdo”, giám đốc tài chính Eric Portheault thông báo với hãng thông tấn AFP. Sự giúp đỡ từ các họa sĩ châm biếm khác đã bị khước từ.

Xúc động cảnh cầu nguyện cho nạn nhân xả súng ở Pháp

(Kiến Thức) - Hàng ngàn người dân Pháp đã tụ tập để cầu nguyện cho nạn nhân của vụ xả súng ở Pháp, với khẩu hiệu Je suis Charlie hay "tôi là Charlie".

Xuc dong canh cau nguyen cho nan nhan xa sung o Phap
 Đêm xuống, bất chấp cảnh báo nên ở trong nhà, nhiều người dân vẫn tụ tập ở Place Royal để cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Hai nghi can vụ xả súng ở Pháp đang giam giữ con tin

(Kiến Thức) - Hai anh em nghi can trong vụ xả súng vào tòa soạn báo Charlie Heddo đang giam giữ một số con tin ở thị trấn Dammartin-en-Goele, Pháp.

Số lượng các con tin mà hai nghi can là anh em Cherif và Said Kouachi đang giam giữ vẫn chưa rõ là bao nhiêu. Trước đó, lực lượng cảnh sát Pháp đã phát hiện ra tung tích của hai tên này ở thị trấn Dammartin-en-Goele, cách thủ đô Paris 50 km theo hướng bắc trên sau khi chúng cuỗm một xe ô tô ở thủ đô để trốn.
Hai nghi can vu xa sung o Phap dang giam giu con tin
Hai cảnh sát đứng phục bên ngoài một căn nhà trong lúc truy lùng hai tên nghi phạm vụ thảm sát ở Paris.

Người phụ nữ lái ô tô bị lấy cắp này này đã xác định, chúng là anh em nhà Kouachi, hai nghi phạm mà giới chức trách nước này đang ráo riết truy lùng vì nghi ngờ họ có dính líu tới vụ xả súng vào tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris ngày 7/1, làm 12 người thiệt mạng.

Lộ diện anh hùng giúp cảnh sát Pháp giải cứu con tin

(Kiến Thức) - Nấp trong thùng kín, anh Lilian Lepere đã gửi những tin nhắn cho cảnh sát thông báo về tình hình các nghi phạm đang giam giữ con tin trong xưởng in CTD.

Cố thủ bên trong xưởng in CTD vùng Dammartin-en-Goele và bị cảnh sát bao vây, hai nghi can là anh em Said và Cherif Kouachi không hề hay biết rằng, mọi động tĩnh của chúng đều bị theo dõi. Và người cung cấp các thông tin bên trong căn phòng hai nghi phạm của vụ xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hedbo hôm 7/1 đang ở chính là nam công dân 27 tuổi tên Lilian Lepere. Lilian Lepere vì thế được coi là người hùng vụ giải cứu con tin Pháp.
Anh hùng trong vụ giải cứu con tin Pháp, Lilian Lepere.
 Anh hùng trong vụ giải cứu con tin Pháp, Lilian Lepere.

Anh đã nấp trong thùng các-tông đặt ở trong xưởng in này mà bọn chúng không hề hay biết. Trong tình hình đó, anh Lilian đã liên tục thông báo cho các cảnh sát đang đứng bao vây phía bên ngoài về vị trí của hai tay súng cũng như sơ đồ của tòa nhà.