Tạm giữ sư giả túi rủng rỉnh hàng chục triệu đồng

Chiều 4/8, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang tạm giữ hành chính Nguyễn Văn Liêm để xác minh làm rõ hành vi giả sư đi khất thực.

Nhiều ngày qua Liêm (SN 1967 ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện ở tỉnh Tiền Giang, mặc áo nhà sư đi khất thực và phát tán tờ rơi do y tự biên soạn.
Công an TP Mỹ Tho mời làm việc thì phát hiện Liêm có tới hơn 22 triệu đồng tiền mặt và hai sổ tiết kiệm có giá trị 45 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Liêm khai do bị bệnh ung thư nên xuống Tiền Giang để “đổi gió” và khất thực để kiếm tiền trị bệnh.
Sư giả Nguyễn Văn Liêm.
Sư giả Nguyễn Văn Liêm. 
Liêm còn khai mình tu ở Thiền Viện Phước Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhưng khi xác minh thì nơi này cho biết Liêm đã bỏ đi từ năm 2010.
Xác minh tại Đồng Nai, công an còn phát hiện trong năm 2011, Liêm đã hai lần giả sư đi khất thực bị công an huyện Tân Phú cảnh cáo và trục xuất khỏi địa bàn. Công an TP Mỹ Tho kêu gọi ai bị Liêm lừa đảo, hãy trình báo để công an xử lý. 

Toàn cảnh vụ chìm tàu chở 30 người tại Cần Giờ

(Kiến Thức) - 9 người mất tích và tử vong, hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn đường thủy thảm khốc trên biển Cần Giờ, TP.HCM hôm 2/8. 

Chiều ngày 2/8, 28 công nhân (có 2 người quốc tịch Mỹ) của công ty ống thép dầu khí thuê cano của công ty Việt Séc do tài công Phạm Duy Phúc và thợ máy Nguyễn Văn Dương chở số người nói trên từ trụ sở ở huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đi du lịch ở Vũng Tàu.
Chiều ngày 2/8, 28 công nhân (có 2 người quốc tịch Mỹ) của công ty ống thép dầu khí thuê cano của công ty Việt Séc do tài công Phạm Duy Phúc và thợ máy Nguyễn Văn Dương chở số người nói trên từ trụ sở ở huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đi du lịch ở Vũng Tàu. 
Khi đến khu vực cồn Ngựa, cồn Thu thuộc biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ-TP.HCM gặp sóng to gió lớn, chiếc canô nói trên đã bị chìm.
Khi đến khu vực cồn Ngựa, cồn Thu thuộc biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ-TP.HCM gặp sóng to gió lớn, chiếc canô nói trên đã bị chìm.
Chiếc cano này mang số hiệu H29 đang trong thời gian được Bộ đội Biên Phòng tỉnh BR-VT giao cho Công ty CP Việt Séc sửa chữa...
 Chiếc cano này mang số hiệu H29 đang trong thời gian được Bộ đội Biên Phòng tỉnh BR-VT giao cho Công ty CP Việt Séc sửa chữa...
Ngay khi xảy ra thảm nạn, Công ty CP Việt Séc đã có mặt cứu được 4 người (có 2 người nước ngoài) và đưa vào bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.
 Ngay khi xảy ra thảm nạn, Công ty CP Việt Séc đã có mặt cứu được 4 người (có 2 người nước ngoài) và đưa vào bệnh viện Lê Lợi cấp cứu. 
Ngay khi nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Long Hòa phối hợp cùng Hải đội Biên phòng 2 và Ban chỉ huy quân sự xã, huyện Cần Giờ đến hiện trường (cách 10km).
Ngay khi nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Long Hòa phối hợp cùng Hải đội Biên phòng 2 và Ban chỉ huy quân sự xã, huyện Cần Giờ đến hiện trường (cách 10km). 
Tuy nhiên do khu vực canô gặp nạn có sóng to, gió lớn trong đêm tối nên mãi đến 1 giờ sáng ngày 3/8 mới phát hiện và cứu được 17 người (15 nam,2 nữ). Những nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện huyện Cần Giờ (TP.HCM), bệnh viện Lê Lợi (Bà Rịa-Vũng Tàu) cấp cứu.
Tuy nhiên do khu vực canô gặp nạn có sóng to, gió lớn trong đêm tối nên mãi đến 1 giờ sáng ngày 3/8 mới phát hiện và cứu được 17 người (15 nam,2 nữ). Những nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện huyện Cần Giờ (TP.HCM), bệnh viện Lê Lợi (Bà Rịa-Vũng Tàu) cấp cứu.
Hàng chục nạn nhân được tàu BP 14-12-01 cứu sống được đưa vào bệnh viện huyện Cần Giờ cấp cứu
Hàng chục nạn nhân được tàu BP 14-12-01 cứu sống được đưa vào bệnh viện huyện Cần Giờ cấp cứu 
Nhiều nạn nhân vẫn còn thảng thốt sau đêm tai nạn kinh hoàng.
Nhiều nạn nhân vẫn còn thảng thốt sau đêm tai nạn kinh hoàng.
Anh Nguyễn Văn Dương (thợ máy canô, áo thun xanh) may mắn sóng sót, trong khitài công Phạm Duy Phúc hiện vẫn đang mất tích.
Anh Nguyễn Văn Dương (thợ máy canô, áo thun xanh) may mắn sóng sót, trong khitài công Phạm Duy Phúc hiện vẫn đang mất tích.
Nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu thoát chết và nức nở gọi điện báo tin cho người thân.
Nạn nhân Nguyễn Trung Hiếu thoát chết và nức nở gọi điện báo tin cho người thân.
Dù được cứu sống nhưng chị Nguyễn Thị Bình vô cùng đau xót khi nghĩ đến những người đồng nghiệp đã chết và hiện còn đang mất tích dưới biển khơi rộng lớn.
Dù được cứu sống nhưng chị Nguyễn Thị Bình vô cùng đau xót khi nghĩ đến những người đồng nghiệp đã chết và hiện còn đang mất tích dưới biển khơi rộng lớn.
Sáng 3/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã hủy chuyến công tác và đã có mặt tại bệnh viện huyện Cần Giờ thăm hỏi nạn nhân gặp nạn. (Ảnh: Báo GTVT).
Sáng 3/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã hủy chuyến công tác và đã có mặt tại bệnh viện huyện Cần Giờ thăm hỏi nạn nhân gặp nạn. (Ảnh: Báo GTVT).
Cũng trong sáng ngày 3/8, đoàn UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do bà Võ Thị Dung dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân.
 Cũng trong sáng ngày 3/8, đoàn UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do bà Võ Thị Dung dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân.
Chiều cùng ngày, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan nhằm triển khai công tác tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. (Ảnh: Báo GTVT)
Chiều cùng ngày, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan nhằm triển khai công tác tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. (Ảnh: Báo GTVT) 
Trong khi đó, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các ngành liên quan thực hiện một cách khẩn trương...
Trong khi đó, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các ngành liên quan thực hiện một cách khẩn trương... 

Hai máy bay của Sư đoàn Không quân 370 cũng đã quần thảo mở rộng tìm kiếm nạn nhân trên biển.
Hai máy bay của Sư đoàn Không quân 370 cũng đã quần thảo mở rộng tìm kiếm nạn nhân trên biển.
Đến cuối ngày 3/8, thi thể nạn nhân thứ 2 đã tìm thấy đưa vào bờ. (Ảnh: Báo GTVT)
Đến cuối ngày 3/8, thi thể nạn nhân thứ 2 đã tìm thấy đưa vào bờ. (Ảnh: Báo GTVT)

Sáng ngày 4/8, Thượng tá Nguyễn Long Bào, Trưởng đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Cần Giờ-TP.HCM cho biết: Đến thời điểm này đã có 3 nạn nhân trong vụ tìm tàu đã tìm thấy, còn lại 6 người mất tích.
Sáng ngày 4/8, Thượng tá Nguyễn Long Bào, Trưởng đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Cần Giờ-TP.HCM cho biết: Đến thời điểm này đã có 3 nạn nhân trong vụ tìm tàu đã tìm thấy, còn lại 6 người mất tích. 

Giả danh Nhà sư và Phật tử đi lừa lại Nhà sư

Gần đây, Một nhóm người đã giả danh Nhà sư và các Phật tử đi lừa chính Nhà sư chân chính dưới chiêu bài mới“ Cầm tiền gửi từ nước ngoài về ủng hộ chùa”.