Tái chế nước lẩu thừa cho khách, chủ nhà hàng lĩnh 12 năm tù

Chủ và các nhân viên của một nhà hàng lẩu ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) bị kết án tù lên đến 12 năm vì tái sử dụng nước lẩu thừa phục vụ thực khách.

Theo Straits Times, Tòa án Nhân dân phúc thẩm thành phố Hoài Nam tuần trước đã giữ nguyên bản án của tòa án sơ thẩm, tuyên 13 cá nhân phải nhận mức án tù từ một đến 12 năm. Đây là vụ án vi phạm an toàn thực phẩm gây chấn động tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Chủ, quản lý và đầu bếp nhà hàng lẩu lòng bò Ruchuan Beef Tripe Hotpot bị kết án tù và phạt hơn 5 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 17 tỷ đồng).
Tai che nuoc lau thua cho khach, chu nha hang linh 12 nam tu
Món lẩu bò nổi tiếng ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Pixabay. 
Phán quyết nêu rõ, quán lẩu đã nhiều lần tái chế nước lẩu và dầu từ những thực khách trước đó để phục vụ những người tới sau. Chủ đầu tư và giám đốc điều hành của nhà hàng, được xác định là Niu và Wang, đã chỉ đạo các đầu bếp, nhân viên nhà bếp và quản lý bàn để thu gom nước dùng sau bữa ăn của khách, lọc bỏ thức ăn thừa và tái chế bằng cách thêm vào nước dùng vào ngày hôm sau.
Nhà hàng này mở cửa hoạt động từ tháng 4/2017 tại quận Panji, thành phố Hoài Nam. Hành vi nói trên diễn ra từ năm 2019 đến năm 2021. Tòa án kết luận, nhà hàng này đã bán khoảng 65.000 suất nước dùng, trị giá 1,7 triệu nhân dân tệ, cho đến khi các hoạt động bất hợp pháp bị phát hiện vào năm 2021.
Tòa án quận Panji đã kết tội những cá nhân này phạm tội sản xuất và bán thực phẩm bẩn. Hiệp hội người tiêu dùng tỉnh An Huy cũng khởi kiện dân sự vì lợi ích cộng đông chống lại nhà hàng, yêu cầu khoản bồi thường trị giá gấp ba lần doanh thu. Tòa án cũng yêu cầu các bị cáo phải bồi thường 5,12 triệu nhân dân tệ, đồng thời đưa ra lời xin lỗi công khai.
Trước đó, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một người quản lý và hai đầu bếp cũng phải đối mặt án tù từ 5 đến 10 năm, phạt 13,7 triệu nhân dân tệ, tương đương gấp 10 lần doanh thu, cũng vì tận dụng đồ ăn thừa để kinh doanh.
>>>Mời độc giả xem thêm video: Phát hiện gần 1 tấn thực phẩm bẩn chuẩn vị đưa vào khu công nghiệp.


Sương giá cực lạnh ở Nga khi nhiệt độ giảm -50 độ C

Tháng 12 bắt đầu thực sự băng giá đối với Siberia và Urals khi nhiệt độ giảm tới -50 độ C. Ở các thành phố lớn của Nga, nhiệt độ xuống dưới -35°C.

Suong gia cuc lanh o Nga khi nhiet do giam -50 do C

Nhiệt độ ở Yekaterinburg là -30 độ C. Do thời tiết lạnh giá, xe điện và xe điện công cộng phải giảm tốc độ xuống 20-25 km/h để tránh hỏng hóc. Ảnh: Sputnik.

Suong gia cuc lanh o Nga khi nhiet do giam -50 do C-Hinh-2
Cư dân Krasnoyarsk đã trải qua đợt sương giá cực lạnh -35 độ C trong thành phố và thấp tới -50 độ C trong khu vực. Trong khi đó, đợt sương giá -51 độ C đã được ghi nhận ở Quận Severo-Yenisei. Ảnh: Sputnik.
Suong gia cuc lanh o Nga khi nhiet do giam -50 do C-Hinh-3
Một thành viên của câu lạc bộ bơi mùa đông 'Kriofil' ('Cryophile') khi bơi ở sông Yenisei dưới nhiệt độ -30 độ C. Ảnh: Sputnik.
Suong gia cuc lanh o Nga khi nhiet do giam -50 do C-Hinh-4
Trong thời tiết lạnh giá như vậy, những thứ như ống nhòm trên đảo Tatyshev, Krasnoyarsk, bị bao phủ trong tuyết và sương giá. Ảnh: Sputnik.

Ngồi tù oan vì AI xác định nhầm là kẻ giết người

Nhà thủy văn học người Nga Alexander Tsvetkov đã phải ngồi tù oan 10 tháng vì hệ thống AI xác định rằng khuôn mặt của ông giống 55% với phác họa về kẻ sát nhân được một nhân chứng vẽ cách đây 20 năm.

Alexander Tsvetkov, nhà khoa học tại Viện Sinh học nước nội địa thuộc Viện Khoa học Nga, đã sống trong ác mộng khi phải ngồi tù oan suốt 10 tháng qua. Ông ta bị bắt giữ hồi tháng 2 khi vừa xuống khỏi máy bay sau chuyến công tác tới Krasnoyarsk.
Cảnh sát thông báo rằng ông ấy chính là thủ phạm gây ra vụ giết người hơn 20 năm trước. Các nhà điều tra tuyên bố rằng ông ta và đồng phạm bị cáo buộc đã giết ít nhất hai người ở Moscow và khu vực Moscow vào tháng 8/2002 bất chấp những lời khai của nhiều nhà khoa học rằng ông Tsvetkov đã ở cùng họ vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Bị bạn gái bỏ rơi khi hẹn hò, người đàn ông báo cảnh sát

Cảnh sát Nga đang truy lùng một cô gái trẻ được cho là đã xông ra khỏi một nhà hàng, để lại người trai trong buổi hẹn hò đầu tiên với hoá đơn tiền ăn trên tay.

Việc chi trả hóa đơn trong buổi hẹn hò của các cặp đôi luôn là chủ đề gây tranh cãi. Trong khi vài người cho rằng đấng mày râu phải chi trả toàn bộ chi phí, thì số khác lại quả quyết cả nam và nữ đều cần có trách nhiệm trả hóa hơn cho các buổi hẹn hò.
Điều này từng làm rấy lên tranh cãi gay gắt. Và tất nhiên, người ta hiểu rằng, trong mỗi trường hợp cụ thể cần có cách giải quyết phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.