Bị bạn gái bỏ rơi khi hẹn hò, người đàn ông báo cảnh sát

Cảnh sát Nga đang truy lùng một cô gái trẻ được cho là đã xông ra khỏi một nhà hàng, để lại người trai trong buổi hẹn hò đầu tiên với hoá đơn tiền ăn trên tay.

Việc chi trả hóa đơn trong buổi hẹn hò của các cặp đôi luôn là chủ đề gây tranh cãi. Trong khi vài người cho rằng đấng mày râu phải chi trả toàn bộ chi phí, thì số khác lại quả quyết cả nam và nữ đều cần có trách nhiệm trả hóa hơn cho các buổi hẹn hò.
Điều này từng làm rấy lên tranh cãi gay gắt. Và tất nhiên, người ta hiểu rằng, trong mỗi trường hợp cụ thể cần có cách giải quyết phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.
Mới đây, một việc liên quan đến vấn đề chi trả hóa đơn trong buổi hẹn hò đầu tiên lại xảy ra. Tuy nhiên, vụ việc nghiêm trọng đến mức phải nhờ giúp đỡ của cảnh sát.
Bi ban gai bo roi khi hen ho, nguoi dan ong bao canh sat
Ảnh minh họa. 
Theo đó, một người đàn ông 28 tuổi đến từ thủ đô Moscow (Nga) đệ đơn khiếu nại người phụ nữ mà anh mới hẹn hò. Lý do đưa ra là cô này từ chối chia tiền hóa đơn trong buổi gặp gỡ của cả hai. Người đàn ông phải trả toàn bộ chi phí 16.000 rúp (tương đương 4 triệu VNĐ).
Người đàn ông (giấu tên) khai với cảnh sát rằng anh đã gặp một phụ nữ trên mạng vài tuần trước. Sau khi quen nhau và tìm hiểu qua mạng xã hội, họ quyết định gặp mặt trực tiếp. Cặp đôi lựa chọn một quán cà phê trên Đại lộ Mira ở Moscow và mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ cho đến khi người phục vụ mang hóa đơn đến.
Người đàn ông đề nghị chia đôi hoá đơn bữa ăn nhưng người phụ nữ thẳng thừng từ chối, cho rằng anh đã gọi hầu hết đồ ăn và đồ uống nên phải là người trả tiền.
Sau khi tranh cãi vài phút, người phụ nữ đứng lên, lao ra khỏi quán, để người đàn ông một mình giải quyết.
Không để người phụ nữ mới quen dễ dàng thoát khỏi khoản phí như vậy, người đàn ông đi thẳng đến đồn cảnh sát và nộp đơn khiếu nại.
Cái kết cho câu chuyện bi hài này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều người cho rằng người đàn ông sẽ khó lấy lại được số tiền đã trả cho bữa ăn của bạn gái mới quen, dù chỉ một xu.

Vụ cháy đám cưới ở Iraq: Số thương vong có thể lên hơn 450 người

Vụ cháy đám cưới 900 khách mời của cô dâu chú rể ở thị trấn Al-Hamdaniyah, miền Bắc Iraq, đã hóa thành thảm kịch chết người thương tâm. Theo thống kê, con số thương vong thực tế có thể lên tới 450 người.

Người dân thị trấn Al-Hamdaniyah, miền Bắc Iraq vẫn còn bàng hoàng về vụ cháy đám cưới đêm 26/9, khiến hơn 150 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.
"Mẹ chồng tôi bị kẹt trong nhà vệ sinh, không ra ngoài được, chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không có thông tin gì cả, không ở trung tâm pháp y, không nằm trong số những người bị bỏng hay bất cứ nơi nào khác, không thấy mẹ tôi đâu cả". Đây là lời kể của một trong hàng chục gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích sau vụ cháy đám cưới ở Iraq. Người con trai chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng khi nhận ra đồ dùng của mẹ mình.

Cô dâu bỏ trốn trong ngày cưới, 22 năm sau quay lại đòi tài sản

Khi nhà trai đến đón, họ phát hiện cô dâu đã bỏ trốn. Sự việc khiến bố chú rể tức giận đến mức ngã xuống đất và qua đời.

Trương Cao Hồng là một người đàn ông si tình. Khoảng năm 1990, ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), vì yêu và muốn làm hài lòng người phụ nữ tên Hoàng Lệ Hoa, Cao Hồng đã lấy trộm một chiếc ti vi để tặng bạn gái. Sau đó, Cao Hồng bị kết án trộm cắp và phải ngồi tù vài năm.

Trương Cao Hồng

Kiểm tra xe sau va chạm, thiếu niên 17 tuổi gặp chuyện đáng sợ

Dựa trên các manh mối, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra tung tích của nhóm bắt cóc và tiến hành giải cứu thiếu niên 17 tuổi.