Ngồi tù oan vì AI xác định nhầm là kẻ giết người

Nhà thủy văn học người Nga Alexander Tsvetkov đã phải ngồi tù oan 10 tháng vì hệ thống AI xác định rằng khuôn mặt của ông giống 55% với phác họa về kẻ sát nhân được một nhân chứng vẽ cách đây 20 năm.

Alexander Tsvetkov, nhà khoa học tại Viện Sinh học nước nội địa thuộc Viện Khoa học Nga, đã sống trong ác mộng khi phải ngồi tù oan suốt 10 tháng qua. Ông ta bị bắt giữ hồi tháng 2 khi vừa xuống khỏi máy bay sau chuyến công tác tới Krasnoyarsk.
Cảnh sát thông báo rằng ông ấy chính là thủ phạm gây ra vụ giết người hơn 20 năm trước. Các nhà điều tra tuyên bố rằng ông ta và đồng phạm bị cáo buộc đã giết ít nhất hai người ở Moscow và khu vực Moscow vào tháng 8/2002 bất chấp những lời khai của nhiều nhà khoa học rằng ông Tsvetkov đã ở cùng họ vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.
Ngoi tu oan vi AI xac dinh nham la ke giet nguoi
Ông Alexander Tsvetkov ngồi tù oan 10 tháng vì AI xác định nhầm là kẻ giết người. Ảnh OC.
Một hệ thống được hỗ trợ bởi AI (trí tuệ nhân tạo) đã tìm thấy sự trùng khớp 55% giữa Tsvetkov và bản phác thảo do một nhân chứng vẽ hơn hai thập kỷ trước.
Nhiều đồng nghiệp là nhà khoa học của Alexander đứng ra làm chứng rằng ông đã cùng họ đi cách xa nơi xảy ra vụ án mạng hàng trăm km nhưng chính quyền không quan tâm đến lời khai của họ. Nhà thủy văn học đã phải ngồi tù 10 tháng trong khi gia đình ông ta nỗ lực để đưa ông ra ngoài.
Theo một số nguồn tin tức, mặc dù có hàng núi bằng chứng minh oan cho Tsvetkov trong vụ giết người này, chính quyền Nga vẫn chọn tin tưởng vào phần mềm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo
Vụ án của Alexander Tsvetkov đã gây xôn xao dư luận ở Nga trong nhiều tháng, và sau một chiến dịch yêu cầu trả tự do cho ông, cũng như tin đồn về sự can thiệp của chính Tổng thống Vladimir Putin, nhà khoa học này đã được trả tự do vào đầu tháng này. Tuy nhiên, cáo buộc chống lại ông ta vẫn chưa được bãi bỏ.

Thành phố lạnh nhất thế giới “lạnh thấu xương” ở -58 độ C

Yakutsk, một trong những thành phố lạnh nhất thế giới nằm ở vùng Viễn Đông Nga, đang bao phủ trong tuyết trắng và sương mù “lạnh thấu xương” khi nhiệt độ xuống -58 độ C.

"Tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, nếu không trang bị quần áo phù hợp, có lẽ tôi sẽ chết cóng chỉ trong vài phút. Đôi găng tay cũng như nhiều lớp quần áo là điều cực kỳ quan trọng", Danila, một du khách tới thăm thành phố lạnh nhất thế giới Yakutsk đầu tuần này, cho biết.
Anh cho biết nhiệt độ khắc nghiệt khiến áo khoác của anh cứng hơn nhiều, trong khi điện thoại không thể khởi động nguồn chỉ sau vài phút.

Choáng vì thủ phạm phá hoại hàng loạt ô tô không phải con người

Người dân ở thị trấn nhỏ Vastogirardi (Italy) phải mất nhiều tháng mới tìm ra được thủ phạm làm xịt lốp của hàng loạt chiếc ô tô ở khu vực này.

Theo trang Oddity Central, mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7 năm nay. Thị trấn yên bình Vastogirardi, nơi sinh sống của khoảng 600 người, bỗng xuất hiện vụ việc cố ý làm thủng lốp ô tô ở quảng trường Piazza Giusto Girardi.
Chủ xe đã báo cho lực lượng cảnh sát Carabinieri của Italia. Tuy nhiên, họ điều tra xung quanh lại không phát hiện ra nghi phạm làm thủng lốp.