Tá hỏa với danh tính thật của “thi thể người phụ nữ khỏa thân"

Cảnh sát vội vã đến kiểm tra khi nhận được thông báo phát hiện thi thể người phụ nữ khỏa thân bị bỏ trong thùng rác nhưng sự thực lại khiến ai nấy "méo mặt".

Một trong những vấn đề cấp bách nhất mà Malaysia đang phải đối mặt là nạn xả thải bừa bãi tại nhiều địa phương, làm hư hỏng nhiều điểm du lịch và thắng cảnh công cộng. Ngoài gây nguy hại cho môi trường, cảnh quan, đôi khi, đống rác thải đó lại chứa đựng những "vật thể lạ" khiến dân tình "hết hồn".
Mới đây, người dân sinh sống tại một khu phố ở Shah Alam, thủ phủ của bang Selangor, Malaysia, tá hỏa khi phát hiện một thứ có vẻ giống thi thể người được bọc kín trong túi nilon vứt bỏ tại đống rác thải phía sau một cửa hàng xe máy. Theo World of Buzz, nam nhân viên xử lý rác thải sau khi phát hiện sự việc nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Không chút chần chừ, lực lượng cảnh sát và nhân viên pháp y lập tức có mặt tại hiện trường, thậm chí còn cẩn thận tiến hành phong tỏa như có án mạng thực sự để khám nghiệm, điều tra.
Ta hoa voi danh tinh that cua “thi the nguoi phu nu khoa than
Hình ảnh tại hiện trường. Ảnh:Twitter 
Thế nhưng, sau khi mở lớp túi nilon bọc bên ngoài, tất cả đều "hết hồn" khi "thi thể nữ giới khỏa thân" thực chất chỉ là một con búp bê tình dục bị chủ nhân vứt bỏ.  "Chúng tôi nhận được cuộc gọi, thông báo rằng phát hiện thi thể người", đại diện cảnh sát chia sẻ. "Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định không có thi thể hay hành vi phạm tội nào tại hiện trường. Hy vọng, mọi người nên sáng suốt, không lan truyền hình ảnh hoặc thông tin sai sự thật".
Ta hoa voi danh tinh that cua “thi the nguoi phu nu khoa than
Cảnh sát tiến hành phong tảo hiện trường vì nghi ngờ có án mạng. Ảnh: Twitter 
Sự việc sau đó lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội tại quốc gia này. Nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống trớ trêu trên.
"Tội nghiệp các cảnh sát và nhân viên pháp y khi tốn thời gian do trò đùa mà ai đó vô tình gây ra"
"Chủ nhân của con búp bê này chắc cứ nghĩ bọc lại cẩn thận sẽ không bị ai phát hiện sở thích quái dị nhưng cuối cùng cả thế giới lại biết được", một số người bình luận.

Đẹp ngỡ ngàng khoảnh khắc bình minh rực rỡ trên khắp nước Anh

Ánh sáng rực rỡ của mặt trời hòa cùng cảnh sắc xứ sở sương mù vẽ nên những bức tranh đẹp đến lặng người.

Dep ngo ngang khoanh khac binh minh ruc ro tren khap nuoc Anh
 Một màu cam rực rỡ "nhuộm" sắc bầu trời và biển cả xung quanh trạm cứu hộ ở Đảo Roa, Cumbria. Ảnh: The Sun

Nga: Phẫn nộ cô gái chụp ảnh khỏa thân trước nơi linh thiêng

Một nữ streamer nổi tiếng người Nga mới đây khiến nhiều người dân nước này cảm thấy bất bình khi có hành động đầy phản cảm.

Polina Murugina, 24 tuổi, là người mới nhất ghi tên vào "hội những người nổi tiếng có nguy cơ ngồi tù" vì hành vi "xúc phạm tôn giáo". Theo truyền thông, nữ streamer này hồn nhiên trút bỏ quần áo, khoe cơ thể đầy hình xăm bên ngoài nhà thờ nổi tiếng ở thủ đô Moscow, nước Nga. Bức ảnh của Polina được chụp từ mùa hè năm 2021, tuy nhiên tới nay mới được trình báo lên cơ quan chức năng. Với hành vi "xúc phạm tôn giáo" này, nữ streamer nổi tiếng phải đối mặt án phạt lên tới hơn 92 triệu đồng hoặc một năm tù giam nếu tội danh được thành lập. 
Hiện Polina vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vụ việc, tuy nhiên, cô đã tạm đóng tài khoản mạng xã hội, nơi chia sẻ bức ảnh phản cảm trên.

Lễ “kén chồng” 5 nữ - 100 nam, tỉ lệ chọi như thi đại học

Hình ảnh hỗn loạn tại buổi lễ cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Trung Quốc.

Buổi lễ "kén chồng" có 1-0-2 này diễn ra tại thành phố Bi Châu, Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 5/2 vừa qua. Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội có thể thấy, một đám đông đang xếp hàng dài dưới chân cầu. Một bà mối người bản địa cho hay, trong "ngày hội xem mắt", chỉ có 5 cô gái, trong khi đó, số lượng nam giới đến "hỏi vợ" lên tới khoảng 100 người. "Có rất ít nữ giới tìm tới chỗ chúng tôi đăng ký mai mối, hơn 100 chàng trai thì mới có 20 cô gái", người này cho hay. 
Le “ken chong” 5 nu - 100 nam, ti le choi nhu thi dai hoc
 Lấy vợ ở Trung Quốc ngày nay là chuyện "khó như lên trời". Ảnh: Sohu