Sư thầy từ Miền Tây lên Sài Gòn xin nhận lại chim khổng tước

Nghe tin Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bắt và đang chăm sóc con chim khổng tước bị mất trộm, sư thầy từ Miền Tây lên TP HCM để xin nhận lại.

Chiều ngày 27/10, một sư thầy là trụ trị của một ngôi chùa ở Vĩnh Long đã liên hệ với Ban giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn để xin nhận lại chim khổng tước bị mất trộm.
Theo sư thầy, trong chùa có nuôi 4 con chim công. Giống vật này sư xin được từ một người bạn ở Miền Trung và đem về nuôi đã được 3 năm khi chúng còn nhỏ.
Cách đây khoảng 2 tháng, sư thầy đi công tác nước ngoài, học trò ở nhà chăm sóc nhưng bị kẻ lạ đột nhập bắt mất 3 con. Vụ việc mất chim, chùa đã báo lên công an địa phương.
Con chim công đã khỏe mạnh sau khi được đưa vào Thảo Cầm Viên chăm sóc. Ảnh: Lê Trai.
Con chim công đã khỏe mạnh sau khi được đưa vào Thảo Cầm Viên chăm sóc. Ảnh: Lê Trai. 
“Tôi nuôi nó 3 năm, ngày nào cũng cho nó ăn, gần gũi nên khi mất tôi buồn lắm, nghĩ là sẽ không được gặp lại. Hôm qua, đọc thông tin trên báo thấy Thảo Cầm Viên Sài Gòn bắt được 1 con công. Nhìn hình tôi chắc chắn là chim của mình nên mừng đến mất ngủ, sáng nay phải đặt xe lên ngay để xin nhận lại”, sư thầy cho biết thêm.
Trong khi đó, ông Thân Văn Nê, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tỏ ra bất ngờ trước sự việc có người tới nhận là chủ nhân của con chim khổng tước.
“Tôi làm ở đây đã gần 30 năm, cứu hộ rất nhiều loài động vật quý hiếm đưa về chăm sóc nhưng đây là lần đầu tiên có người tới nhận là chủ nhân”, vị này chia sẻ.
Theo ông Nê, chủ sở hữu phải trình bày được những chứng cứ về vấn đề pháp lý khẳng định mình là chủ nhân con vật đó rồi liên hệ với cơ quan đang nuôi giữ để nhận con vật về.
Sau khi trình báo, đại diện Thảo Cầm Viên đã đưa sư thầy ra vườn thú để thăm chim đồng thời hướng dẫn về lại địa phương để làm bản tường trình có sự xác nhận của chính quyền rồi gửi lên để đơn vị hướng dẫn các bước thủ tục tiếp theo.
“Nếu chim được đưa về nhà thì nó sẽ được tôi chăm sóc kỹ hơn. Nhưng nếu không nhận lại được, tôi xem đó như cái duyên của nó. Biết chim còn sống, mạnh khỏe là tôi vui lắm rồi”, sư thầy mỉm cười.
Trước đó, sáng 25/10, người dân bất ngờ nhìn thấy một con chim công quý đậu trên sân thượng một nhà dân trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TP.HCM). Một số thanh niên gần đó định lên bắt. Thấy động, chim công bay sang bụi cây của mái nhà bỏ hoang gần đó và đứng ở đây nhiều giờ đồng hồ rồi bay mất.
Đến chiều 26/10, nhiều người sống trên đường Trần Quốc Thảo (phường 7, quận 3) nhìn thấy con chim khổng tước lạc vào nhà dân ngày hôm qua lại xuất hiện gần khu vực này đã gọi cho báo cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Các nhân viên của đơn vị này sau đó đã xuống vị trí chim đậu, tìm cách tiếp cận.
Thấy động, con chim tiếp tục bay trên mái nhà dân nhưng do đuối sức đã sà xuống đường phố. Các nhân viên sau đó đã nhanh chóng dùng vợt bắt lấy.
Đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đây là chim công Việt Nam. Loài này hiện nay phân bố chủ yếu ở nam Trung Bộ và Vườn quốc gia Cát Tiên.

Mất cả chì lẫn chài vì ham lên mạng nói xấu người yêu

(Kiến Thức) - Vì anh không ga lăng, không có quà xịn khiến cô bức xúc đăng đàn nói xấu người yêu trên mạng. Ai ngờ, vì những lời đó mà cô mất tất cả.

Sau bao nhiêu lâu đợi chờ, cuối cùng Quỳnh cũng đã tìm được một anh chàng trong mộng. Cô gặp Tuấn tại buổi cắm trại trường cô và hai người quen biết nhau qua một người bạn chung. Quỳnh ấn tượng anh chàng điềm tĩnh, có vẻ già dặn so với tuổi còn Tuấn lại ấn tượng cô gái nhanh nhảu, hay nói hay cười. Quen nhau được 5 tháng thì họ trở thành một đôi. Quỳnh càng sung sướng hơn nữa khi biết được người yêu mình là một chàng trai con nhà khá giả. Trong mắt cô, anh như một chàng hoàng tử, còn cô là cô gái lọ lem vậy.
Tuy nhiên, yêu được vài tháng thì Quỳnh bắt đầu chán người yêu. Tất cả cũng chỉ vì cô sa đà quá vào những câu chuyện ngôn tình. Tất cả những điều Quỳnh mong ước ở một chàng trai đào hoa lịch lãm Tuấn đều không có. Tuấn là con nhà giàu nhưng anh chàng chẳng bao giờ đưa người yêu đi ăn nhà hàng, chẳng bao giờ tặng cô những món quà đắt tiền. Đành rằng, theo lời Tuấn nói thì anh không hề thích những quán hàng sang trọng, anh chỉ thích những món ăn bình dị, quán ăn bình dân như mẹ anh nấu thì Quỳnh còn chấp nhận được. Nhưng với những món quà thì cô thật sự thất vọng, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy con gấu bông, vài bông hoa.Cô cũng chẳng bao giờ được người yêu dẫn đi shopping quần áo hay những chuyến du lịch xa cả. Cô không hiểu nổi, người yêu của mình có phải con nhà giàu thật sự không. Khi cô phụng phịu kêu ca Tuấn chẳng ga lăng gì cả, anh chỉ cười "Bao giờ ra trường kiếm được nhiều tiền, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn".
Mat ca chi lan chai vi ham len mang noi xau nguoi yeu
cô bức xúc đăng đàn kêu ca về người yêu trên mạng. 
Dạo này trên mạng có những nhóm, hội tâm sự rất thú vị, rảnh rỗi nên Quỳnh tham gia tất cả những hội đó. Còn có những trang Confession rất dễ thương để mọi người trút bầu tâm sự. Đọc những mẩu chuyện mọi người gửi lên về người yêu mình, Quỳnh bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ viết câu chuyện của bản thân, dẫu sao cũng chẳng ai biết mình là ai đâu mà sợ.

Thực phẩm chữa viêm bàng quang tốt hơn thuốc

(Kiến Thức) - Nếu bạn khi viêm bàng quang, hãy bổ sung các thực phẩm dưới đây để tăng hệ miễn dịch chống lại bệnh.

Thuc pham chua viem bang quang tot hon thuoc
 Nam việt quất. Theo các chuyên gia, ăn khoảng 5 - 7 quả nam việt quất tươi mỗi ngày cho đến lúc các triệu chứng viêm nhiễm giảm bớt. Ngay cả khi sức khỏe bình thường, ăn quả nam việt quất cũng giúp ngăn ngừa viêm nhiễm. Các chuyên gia sức khỏe cho biết quả nam việt quất có thể giúp cải thiện chứng viêm nhiễm nhờ có tác dụng ức chế các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Loại quả này rất giàu chất chống ô xy hóa và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, vitamin A, can xi, sodium (chất trong muối ăn), chất xơ, protein, chất sắt và ka li.