Sự thật vụ vợ cắt "của quý" chồng do ngoại tình tại Hà Nội

(Kiến Thức) - Chiều nay 24/5, trên mạng xã hội facebook xôn xao hình ảnh 1 người đàn ông 2 tay ôm vùng háng, nằm trên vũng máu. Người đăng tải hình ảnh nói rằng đây là vụ vợ cắt "của quý" chồng do ngoại tình tại Hà Nội nhưng thực tế có phải như vậy?

Chiều ngày 24/5, trao đổi với PV về hình ảnh được cho là vụ vợ cắt "của quý" chồng do ngoại tình tại Hà Nội, ông Phạm Đình Tuyên – Chủ Tịch UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết thông tin là không đúng sự thật.
Theo vị lãnh đạo này, người đàn ông xuất hiện trong bài đăng là cư dân đang sinh sống trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, nhưng thuộc thuộc đối tượng nghiện ma túy của địa phương. 
Người đàn ông này có vết tiêm bị nhiễm trùng, sau đó vết thương bị rách, chảy nhiều máu nên nằm ở trước cửa kêu cứu và bị mọi người phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Su that vu vo cat
Người đàn ông nằm kêu cứu trong vũng máu. 
Vì vậy, những thông tin trên mạng xã hội nói rằng đây là vụ vợ cắt "của quý" chồng do ngoại tình hoàn toàn là tin bịa đặt, không đúng sự thật. 
Mặc dù vậy, thông tin này cũng đã kịp lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. 

Lãnh đạo phường Nguyễn Trãi khuyến cáo, người dân nên tìm hiểu, xác minh thật kỹ thông tin trước khi lan truyền nó, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội. Bởi nó rất khó để kiểm chứng, đơn cử như thông tin vụ "vợ cắt "của quý" chồng do ngoại tình tại Hà Nội" là hoàn toàn vô căn cứ, nhưng đã khiến dư luận xôn xao.

Tìm ra kẻ hiếp dâm, sát hại phụ nữ gốc Việt sau 25 năm

Một người đàn ông Mỹ đã qua đời năm 2017 có liên quan đến hai vụ án hiếp dâm và giết người, trong đó có một phụ nữ gốc Việt, ở bang Maryland, cách đây hơn hai thập niên nhưng chưa được làm sáng tỏ.

Đài Fox News ngày 19-3 đưa tin cảnh sát hạt Montgomery, thuộc bang Maryland, cho biết họ đã xác định Kenneth Earl Day, ở hạt Upshur, thuộc bang Tây Virginia, là người có liên quan đến vụ hiếp dâm một phụ nữ 53 tuổi vào năm 1989, và vụ hiếp dâm và giết chết Lê Bich Thuy, 42 tuổi, vào năm 1994.

Bản án thích đáng dành cho kẻ máu lạnh sát hại gia đình

(Kiến Thức) - Trong thời gian qua, dư luận trong và ngoài nước rúng động trước những thảm án sát hại cả gia đình. Không ít kẻ phải trả giá đắt cho tội ác đã gây ra với chính người thân của mình...

Mới đây, dư luận xôn xao trước vụ việc Trương Tín (29 tuổi) dùng sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột tại căn nhà trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM vào tối 2/5. Sau khi gây án, Tín bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ ngay trong khuya cùng ngày. Theo thông tin từ cảnh sát, nghi can có biểu hiện sử dụng ma túy trước khi gây tội ác. Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra.