Ngày 25/2 vừa qua, trang tin The Sun của Anh đưa tin về vụ việc cô gái trẻ 22 tuổi người Nga Gulnaz Enikeeva đã ra tay sát hại em trai 8 tuổi trong rừng vì cảm thấy ghen tị khi bố mẹ yêu quý em nhiều hơn. Được biết, vụ việc này xảy ra tại một ngôi làng ở Karmaskaly, thuộc miền Đông Bắc nước Nga và đang gây sự chú ý lớn đối với dư luận nước này.
![]() |
Gulnaz Enikeeva đã ra tay sát hại em trai Dinar chỉ vì ghen tị bố mẹ thương em nhiều hơn mình. |
Ngay sau đó, có một người đàn ông bất ngờ đi qua thì phát hiện vụ việc và anh này đã bới đống tuyết ra, nhanh chóng đưa Dinar đến bệnh viện. Lúc này, thân nhiệt cậu bé lạnh cóng nhưng thật may mắn, Dinar được cứu sống, còn cô chị gái Gulnaz Enikeeva đã bị cảnh sát bắt giữ.
Sau vụ việc trên, Ủy ban điều tra địa phương cho hay, trước hết, Gulnaz Enikeeva sẽ được gửi đến bệnh viện để kiểm tra trạng thái tinh thần. Nếu kết quả cho thấy thấy cô gái này có một trạng thái tinh thần bình thường và phạm tội trong một vụ án hình sự thì rất có thể Gulnaz Enikeeva sẽ phải đối mặt với mức án 2 năm tù.