Sự thật 4 CSGT Thanh Hóa “đánh hội đồng” 1 nam thanh niên

Bị CSGT dừng xe vì không đội MBH, Sáng lớn tiếng thóa mạ, đứng trên thùng xe, cởi phăng áo thách thức lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sáng nay 8/7, trên Youtube xuất hiện một đoạn clip về sự việc một thanh niên không đội mũ bảo hiểm sau khi bị CSGT dừng xe kiểm tra đã lớn tiếng thóa mạ rồi cởi áo thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.
Nam thanh niên ngang ngược đang được CSGT không chế. Ảnh cắt từ clip.
 Nam thanh niên ngang ngược đang được CSGT không chế. Ảnh cắt từ clip.
Đoạn clip dài khoảng 2 phút 43 giây, ghi lại cảnh một người tham gia giao thông mặc áo màu gụ, quần đen, đi giày rất lịch sự nhưng không đội mũ bảo hiểm, đã bị 4 người mặc sắc phục CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên người thanh niên trên đã có nói gì đó với những người mặc sắc phục CSGT rồi sau đó vùng vằng lao vào xô xát với một chiến sĩ CSGT. Lúc này, một thanh niên mặc áo trắng và một phụ nữ áo tím đã chạy ra can ngăn, rồi lao vào xô đẩy các chiến sĩ CSGT.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi người thanh niên cố tình dắt xe máy đi, các chiến sĩ CSGT ngăn lại. Sau đó, các chiến sĩ CSGT đã khống chế đưa thanh nên trên cùng chiếc xe máy lên xe. Sau khi bị các chiến sĩ CSGT khống chế đưa lên thùng xe, thanh niên trên cởi áo, phanh ngực rồi hướng về các chiến sĩ CSGT tỏ vẻ thách thức.
Trao đổi với báo chí, ông Lê Tiến Huynh, Phó trưởng công an xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn quan địa bàn xã. “Sự việc xảy ra trong clip xảy ra vào 16 giờ 30 phút chiều ngày 6-7, người mặc áo đen trong clip là anh Lê Ngọc Sáng, SN 1990, ngụ thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh” - ông Huynh cho biết.
Nam thanh niên đứng chống nạnh chỉ tay, buông lời hăm dọa về phía tổ công tác CSGT Công an huyện Tĩnh Gia. Ảnh cắp từ clip.
 Nam thanh niên đứng chống nạnh chỉ tay, buông lời hăm dọa về phía tổ công tác CSGT Công an huyện Tĩnh Gia. Ảnh cắp từ clip.
Trưa ngày 8/7, trao đổi với phóng viên, trung tá Lê Thế Quyền, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Tĩnh Gia, cho biết, những chiến sĩ CSGT trong đoạn clip trên đúng là thuộc lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia. Vào ngày 6/7, khi Tổ tuần tra đang đi làm đến đoạn qua chợ Kho (xã Hải Ninh), đã phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
“Tuy nhiên người mặc áo đen trong clip tên Sáng đã buông lời chửi bới tổ công tác rồi bỏ vào quán tạp hóa gần đó ngồi. Lúc này, tổ công tác lập biên bản thì Sáng lao ra ngăn cản không cho lập biên bản và còn cởi phăng áo thách thức các chiến sĩ trong tổ công tác. Trước sự ngang ngược của Sáng, CSGT đã khống chế đưa Sáng về trụ sở Công an xã Hải Ninh để xử lý” - trung tá Quyền nói.
Cũng theo trung tá Quyền, hành động của các chiến sĩ trong tổ tuần tra kiểm soát là để khống chế hành vi ngang ngược của thanh niên Sáng. “Hành động của Sáng cũng đã được mẹ đẻ và người thân ra can ngăn, nhưng Sáng vẫn không nghe” - ông Quyền cho biết thêm.
Được biết, sau khi về trụ sở UBND xã Hải Ninh để lập biên bản, Sáng có thừa nhận mình đã sai và cho biết trước đó có uống rượu.

Ảnh hiếm về trực thăng Mi-171 trước khi gặp nạn ở Hòa Lạc

(Kiến Thức) - Trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 vừa gặp nạn tại Hòa Lạc từng tham gia nhiều công tác quan trọng.

Trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân gặp nạn lúc 7h46 phút sáng 7/7 khiến 17 chiến sĩ hi sinh, 4 chiến sĩ bị thương nặng. Ảnh chụp MI -171 số hiệu 01 và 03 trong chuyến công tác đưa các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Lai Châu cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo Chu Va 6.
 Trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân gặp nạn lúc 7h46 phút sáng 7/7 khiến 17 chiến sĩ hi sinh, 4 chiến sĩ bị thương nặng. Ảnh chụp MI -171 số hiệu 01 và 03 trong chuyến công tác đưa các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Lai Châu cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo Chu Va 6.

Zoom giường Quý phi Từ Dũ giá triệu đô... hiến biển đảo

(Kiến Thức) - Quý phi sàng của Hoàng phi Từ Dũ bằng gỗ trắc, có giá triệu USD, đang thuộc sở hữu của “Vua đồ cổ” Hoàng Văn Cường.

"Vua đồ cổ" Sài Gòn Hoàng Văn Cường sở hữu hơn trăm triệu USD tài sản cổ vật và có ý hiến tặng 70% giá trị ủng hộ quỹ Quốc phòng bảo vệ đất nước. Hàng ngày, ông chỉ sử dụng phương tiện vận tải công cộng để từ nhà ở trung tâm quận 1 đến thăm, chăm sóc 2 kho cổ vật khác ở quận 9 và quận 7, TP HCM.
 "Vua đồ cổ" Sài Gòn Hoàng Văn Cường sở hữu hơn trăm triệu USD tài sản cổ vật và có ý hiến tặng 70% giá trị ủng hộ quỹ Quốc phòng bảo vệ đất nước. Hàng ngày, ông chỉ sử dụng phương tiện vận tải công cộng để từ nhà ở trung tâm quận 1 đến thăm, chăm sóc 2 kho cổ vật khác ở quận 9 và quận 7, TP HCM.

Đây là long sàng của Hoàng phi Từ Dũ, chính cung của Hoàng đế Thiệu Trị và là mẹ của vua Tự Đức. Còn ngày nay, ở TP HCM cũng có bệnh viện phụ sản mang tên bà Từ Dũ nổi tiếng khắp cả nước.
Đây là long sàng của Hoàng phi Từ Dũ, chính cung của Hoàng đế Thiệu Trị và là mẹ của vua Tự Đức. Còn ngày nay, ở TP HCM cũng có bệnh viện phụ sản mang tên bà Từ Dũ nổi tiếng khắp cả nước. 

Theo ông Cường, chiếc Quý phi sàn (giường ngủ của Hoàng phi) này làm bằng gỗ trắc, được ông mua tại Gò Công (tỉnh Tiền Giang) sau ngày thống nhất đất nước.
Theo ông Cường, chiếc Quý phi sàn (giường ngủ của Hoàng phi) này làm bằng gỗ trắc, được ông mua tại Gò Công (tỉnh Tiền Giang) sau ngày thống nhất đất nước.  

Chiếc Quý phi sàng này được ông Cường cho biết có giá hơn 2 tỉ đồng (khoảng 1 triệu USD) và là một trong số tài sản ông tâm nguyện bán đấu giá để ủng hộ quỹ Quốc phòng bảo vệ đất nước.
Chiếc Quý phi sàng này được ông Cường cho biết có giá hơn 2 tỉ đồng (khoảng 1 triệu USD) và là một trong số tài sản ông tâm nguyện bán đấu giá để ủng hộ quỹ Quốc phòng bảo vệ đất nước. 

Quý phi sàng đang được để tại kho cổ vật trên xa lộ Hà Nội, ở quận 9. Khu vực này không lâu nữa sẽ được giải tỏa trong dự án mở rộng xa lộ. "Vua đồ cổ" mong muốn các ngành chức năng sớm giúp ông được thực hiện ý nguyện để cống hiến tài sản cho đất nước.
Quý phi sàng đang được để tại kho cổ vật trên xa lộ Hà Nội, ở quận 9. Khu vực này không lâu nữa sẽ được giải tỏa trong dự án mở rộng xa lộ. "Vua đồ cổ" mong muốn các ngành chức năng sớm giúp ông được thực hiện ý nguyện để cống hiến tài sản cho đất nước.
Còn đây là một chiếc long sàng khác trong bộ sưu tập của ông Cường có giá hơn triệu đô.
Còn đây là một chiếc long sàng khác trong bộ sưu tập của ông Cường có giá hơn triệu đô.
Tuy nhiên, vì đang thu dọn để bàn giao mặt bằng, ông đành phải dùng long sàng để thờ phụng các tượng Ngọc Hoàng, tượng Phật...
Tuy nhiên, vì đang thu dọn để bàn giao mặt bằng, ông đành phải dùng long sàng để thờ phụng các tượng Ngọc Hoàng, tượng Phật...

 Clip cận cảnh Long sàng Hoàng phi giá cả triệu USD.