Sợ mất tập trung, nữ doanh nhân xây đảo "cấm tiệt đàn ông"

Nhật Bản có hòn đảo cấm phụ nữ thì nay Phần Lan cũng có hòn đảo… tiệt cấm đàn ông.

Theo Daily Mail, nữ doanh nhân người Mỹ Kristina Roth đang mở cửa 1 khu nghỉ dưỡng cấm đàn ông “bén mảng” tại một hòn đảo của Phần Lan. Hòn đảo có tên Supershe thuộc quần đảo Helsinki dự kiến sẽ chỉ tiếp nhận các khách nữ vào cuối năm nay.
Một trong những cabin trên đảo.
Một trong những cabin trên đảo. 
Được biết, 10 ca-bin trên đảo đều được trang bị nội thất siêu sang trọng và có mục đích giúp các chị em có thể tập trung vào sức khỏe và sự cân đối hình thể của mình hơn. Tại đây, khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp các tiện ích spa đầy đủ cũng như các khóa học yoga, thể hình và các lớp nấu ăn.
Theo cô Roth, ý tưởng này đến với cô cũng đầy tình cờ. Cụ thể, sau 1 chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ, cô phát hiện ra rằng cách vị khách nữ thường bị mất tập trung khi có đàn ông xung quanh.
“Nếu có 1 chàng trai dễ thương ở gần, phụ nữ thường hay bôi son môi”, cô quả quyết.
Dù “cấm đàn ông”, cô Roth khẳng định không hề có động cơ phân biệt giới tính ở đây, đồng thời cho biết thêm rằng trong tương lai, các khách nam có thể cũng sẽ được chào đón. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện đại, hòn đảo sẽ chỉ đón chào các thành viên SuperShe – 1 hệ thống nhóm do chính cô Roth thành lập và điều hành – và những chị em phụ nữ khác có nhu cầu.

Kỳ lạ hòn đảo linh thiêng chỉ đón tiếp đàn ông

Hòn đảo Okinoshima ở Nhật Bản được coi là một địa điểm linh thiêng và chỉ chào đón đàn ông.

Theo các nhà sử học, quy định cấm phụ nữ được ban hành xuất phát từ truyền thuyết cho rằng, phụ nữ bị hóa thành đá, nếu họ tới gần ngôi đền Okitsu-gū được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 ở phía tây nam của hòn đảo Okinoshima.
Ky la hon dao linh thieng chi don tiep dan ong
Hòn đảo Okinoshima được coi là một địa điểm linh thiêng và chỉ chào đón đàn ông. 
Ngay cả đàn ông được phép đến khu vực linh thiêng của ngôi đền Okitsu-gū, họ phải cởi bỏ hết quần áo và tắm rửa sạch sẽ theo nghi thức tôn giáo của Thần đạo (Shinto) ở đây. Họ cũng được khuyến cáo không mang quà lưu niệm hay kể với mọi người về vùng đất linh thiêng này khi trở về đất liền.
Hiện tại, Okinoshima chỉ có một người sinh sống. Người này được thuê để bảo vệ ngôi đền Okitsu-gū. Mặc dù vậy, nơi đây có thể sớm trở thành địa điểm du lịch sau khi nó được đề xuất đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO.
Ky la hon dao linh thieng chi don tiep dan ong-Hinh-2
Hiện tại, hòn đảo Okinoshima chỉ có một người sinh sống. 

Mỹ để ngỏ khả năng gặp quan chức Triều Tiên bên lề Olympic

Theo Yonhap, ngày 8/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố ông vẫn sẵn sàng gặp mặt các quan chức Triều Tiên tại Hàn Quốc, tuy nhiên ông sẽ "chờ đợi" những động thái từ phía Bình Nhưỡng.

Phó Tổng thống Mỹ Pence đã đưa ra phát biểu trên với khi trả lời với các phóng viên trước khi rời khỏi Nhật Bản để tới Hàn Quốc, nơi ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và phu nhân tới căn cứ không quân ở Pyeongtaek, tây nam Seoul, ngày 8/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
 Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và phu nhân tới căn cứ không quân ở Pyeongtaek, tây nam Seoul, ngày 8/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Cảm giác lạ trên những hòn đảo hoang sơ đẹp đến say lòng

Nhiều hòn đảo ở châu Âu vẫn giữ được phong cảnh hoang sơ và không gian yên tĩnh với ít du khách.

Cam giac la tren nhung hon dao hoang so dep den say long
Juist, Đức: Juist là 1 trong 7 hòn đảo có người ở tại vùng biển Wadden, Đức. Với bãi biển dài và lộng gió, hòn đảo này còn được đặt tên là "Töwerland" (có nghĩa là vùng đất kỳ diệu theo ngôn ngữ địa phương). Mặc dù biển Wadden có thể lạnh, nhưng các hoạt động như đi bộ trên bãi bùn, tắm spa bằng nước biển, …mang lại trải nghiệm thú vị.