Mỹ để ngỏ khả năng gặp quan chức Triều Tiên bên lề Olympic

Theo Yonhap, ngày 8/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố ông vẫn sẵn sàng gặp mặt các quan chức Triều Tiên tại Hàn Quốc, tuy nhiên ông sẽ "chờ đợi" những động thái từ phía Bình Nhưỡng.

Phó Tổng thống Mỹ Pence đã đưa ra phát biểu trên với khi trả lời với các phóng viên trước khi rời khỏi Nhật Bản để tới Hàn Quốc, nơi ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và phu nhân tới căn cứ không quân ở Pyeongtaek, tây nam Seoul, ngày 8/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
 Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và phu nhân tới căn cứ không quân ở Pyeongtaek, tây nam Seoul, ngày 8/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence  nêu rõ: "Vẫn có khả năng diễn ra các cuộc gặp với quan chức Triều Tiên, dưới bất kỳ hình thức nào. Như tôi đã nói, chúng ta phải chờ xem điều này sẽ diễn biến như thế nào."
Theo ông Pence, Mỹ không đề nghị tổ chức một cuộc gặp với phía Triều Tiên, và bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng sẽ được sử dụng để kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Ông Pence cũng cho biết Mỹ sẽ sử dụng "mọi phương thức phù hợp" trong chuyến thăm Hàn Quốc để truyền đạt thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên.
Bình luận của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên bác bỏ một cuộc đối thoại giữa phái đoàn hai nước bên lề Thế vận hội.

Bí ẩn xác người chôn dưới đất 20 năm mới bị phát hiện

(Kiến Thức) - Trong lúc chơi đá bóng, một bé trai 13 tuổi vô tình phát hiện sọ người được cho là của một nam giới đã nằm dưới đất suốt 20 năm. Hiện, cảnh sát Anh đang mở cuộc điều tra về xác chết bí ẩn này.

Theo Daily Mail dẫn lời ông Charles Medlam, cư dân sống ở Barnsley (Anh) suốt 41 năm, ngày 7/2 cho biết cháu trai của ông là Jack Grant (13 tuổi) vô tình phát hiện sọ người trong lúc chơi đá bóng cùng các bạn tại một nông trại gần Swaithe. Jack vội mang hộp sọ này về nhà và kể lại sự việc với ông.
Hiện trường nơi phát hiện xác chết bí ẩn được phong tỏa. Ảnh: Daily Mail.
 Hiện trường nơi phát hiện xác chết bí ẩn được phong tỏa. Ảnh: Daily Mail.

Ảnh siêu thực về “thị trấn ma” Pripyat sau thảm họa Chernobyl

(Kiến Thức) - Thị trấn Pripyat tại Ukraine bị bỏ hoang kể từ khi thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào năm 1986. Mới đây, hãng thông tấn Sputnik đã đăng tải bộ ảnh siêu thực của nhiếp ảnh gia Vladimir Migutin chụp bên trong thị trấn này 31 năm sau đó.

31 năm sau thảm họa Chernobyl, thị trấn Pripyat của Ukraine vẫn bị bỏ hoang và gần như không có người sinh sống. (Nguồn ảnh: Sputnik)
 31 năm sau thảm họa Chernobyl, thị trấn Pripyat của Ukraine vẫn bị bỏ hoang và gần như không có người sinh sống. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Một ngôi nhà gỗ nằm im lìm giữa rừng cây rậm rạp trong ngôi làng bỏ hoang ở thị trấn Pripyat.
Một ngôi nhà gỗ nằm im lìm giữa rừng cây rậm rạp trong ngôi làng bỏ hoang ở thị trấn Pripyat. 

Nhiếp ảnh gia Migutin chỉ có thể chụp lò phản ứng Chernobyl từ xa do đồng vị phóng xạ còn khá cao xung quanh khu vực này.
 Nhiếp ảnh gia Migutin chỉ có thể chụp lò phản ứng Chernobyl từ xa do đồng vị phóng xạ còn khá cao xung quanh khu vực này.

Bên trong một bệnh viện bỏ hoang ở Pripyat.
Bên trong một bệnh viện bỏ hoang ở Pripyat.
Công viên giải trí Pripyat trở nên huyền bí hơn trong tấm ảnh siêu thực này.
 Công viên giải trí Pripyat trở nên huyền bí hơn trong tấm ảnh siêu thực này.

Những món đồ chơi bị bỏ lại trong nhà trẻ ở thị trấn Pripyat.
 Những món đồ chơi bị bỏ lại trong nhà trẻ ở thị trấn Pripyat.

Cây đàn piano vẫn nằm im suốt 30 năm trong phòng hòa nhạc ở Pripyat.
 Cây đàn piano vẫn nằm im suốt 30 năm trong phòng hòa nhạc ở Pripyat.

Bên trong một phòng tập thể hình bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.
 Bên trong một phòng tập thể hình bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.

Chiếc xe buýt điện nằm chỏng chơ tại bãi phế liệu.
Chiếc xe buýt điện nằm chỏng chơ tại bãi phế liệu.

Những chiếc ô tô đồ chơi tại công viên giải trí Pripyat.
 Những chiếc ô tô đồ chơi tại công viên giải trí Pripyat.

Hàng rào thép gai trong thị trấn hàng chục năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl.
 Hàng rào thép gai trong thị trấn hàng chục năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Cuộc sống người tị nạn đến từ “thị trấn ma” Libya

(Kiến Thức) - Hàng chục nghìn người dân đến từ “thị trấn ma” Tawergha vẫn đang sống trong những khu trại tị nạn tạm bợ ở Benghazi hay Tripoli,...sau khi họ phải rời quê nhà đi lánh nạn vì cuộc nội chiến ở Libya bùng nổ 6 năm trước.

Theo Reuters, cuộc nội chiến Libya 6 năm trước đã khiến hàng chục nghìn người dân ở Tawergha phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Kể từ đó, Tawergha bị bỏ hoang và không khác gì một “thị trấn ma”. Ảnh: Các em nhỏ Libya đến từ thị trấn Tawergha tập trung tại khu trại tị nạn tạm bợ ở thành phố Benghazi hôm 4/2. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo Reuters, cuộc nội chiến Libya 6 năm trước đã khiến hàng chục nghìn người dân ở Tawergha phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Kể từ đó, Tawergha bị bỏ hoang và không khác gì một “thị trấn ma”. Ảnh: Các em nhỏ Libya đến từ thị trấn Tawergha tập trung tại khu trại tị nạn tạm bợ ở thành phố Benghazi hôm 4/2. (Nguồn ảnh: Reuters)

Những đứa trẻ tị nạn Libya chơi đùa trong khu trại tạm bợ ở Benghazi ngày 4/2.
Những đứa trẻ tị nạn Libya chơi đùa trong khu trại tạm bợ ở Benghazi ngày 4/2. 

Người phụ nữ đứng mặc trang phục kín mít trong khu trại tị nạn ở Tripoli, Libya, ngày 5/8.
 Người phụ nữ đứng mặc trang phục kín mít trong khu trại tị nạn ở Tripoli, Libya, ngày 5/8.

Em nhỏ Libya ngồi trong lớp học tại khu trại ở Benghazi hôm 27/1.
Em nhỏ Libya ngồi trong lớp học tại khu trại ở Benghazi hôm 27/1.

Người dân đến từ thị trấn Tawergha biểu tình tại khu trại tị nạn ở Benghazi ngày 4/2.
 Người dân đến từ thị trấn Tawergha biểu tình tại khu trại tị nạn ở Benghazi ngày 4/2.

Những lán trại tạm bợ, lụp xụp tại khu trại của người Tawergha ở Benghazi nhìn từ trên cao.
Những lán trại tạm bợ, lụp xụp tại khu trại của người Tawergha ở Benghazi nhìn từ trên cao. 

6 năm sau khi cuộc nội chiến Libya xảy ra, người dân Tewergha vẫn chưa thể trở về nhà.
 6 năm sau khi cuộc nội chiến Libya xảy ra, người dân Tewergha vẫn chưa thể trở về nhà.

Họ sống tạm bợ trong các khu trại tị nạn trên khắp Libya.
 Họ sống tạm bợ trong các khu trại tị nạn trên khắp Libya.

Bên trong một lớp học của khu trại ở Benghazi ngày 30/1.
 Bên trong một lớp học của khu trại ở Benghazi ngày 30/1.

Các em nhỏ đạp xe xung quanh một trại tị nạn ở Tripoli hôm 5/2.
 Các em nhỏ đạp xe xung quanh một trại tị nạn ở Tripoli hôm 5/2.

Người phụ nữ bế con nhỏ trong trại tị nạn ở Tripoli ngày 5/2.
 Người phụ nữ bế con nhỏ trong trại tị nạn ở Tripoli ngày 5/2.

Bên trong một cửa hàng tạp hóa ngay tại khu trại ở thành phố Benghazi ngày 4/2.
 Bên trong một cửa hàng tạp hóa ngay tại khu trại ở thành phố Benghazi ngày 4/2.

Các em nhỏ chơi đùa trong trại tị nạn ở Tripoli, Libya, ngày 5/2.
 Các em nhỏ chơi đùa trong trại tị nạn ở Tripoli, Libya, ngày 5/2.

Tương lai của các em nhỏ sống trong những khu trại tị nạn này vẫn khá mờ mịt.
Tương lai của các em nhỏ sống trong những khu trại tị nạn này vẫn khá mờ mịt.