Sở hữu 3 mối quan hệ vàng, cuộc sống bạn sẽ bứt phá ngoạn mục

Hạnh phúc, may mắn và thành công đều đến khi bạn trân quý 3 mối quan hệ then chốt này – bí quyết của nhiều người giàu có.

Mạnh Tử từng nói: "Họa hay phúc đều do chính mình chuốc lấy". Vì vậy, muốn có cuộc đời đầy phúc khí, hãy trân trọng và đối xử tốt với 3 kiểu người sau đây.

1. Cha mẹ

Gia đình là ngôi trường đầu tiên của mỗi đứa trẻ, cha mẹ là những người thầy khai mở đầu đời. Giáo dục gia đình chính là bài học quan trọng nhất của cuộc đời.

Đứa trẻ phản ánh không khí và nền nếp của gia đình.

Trong cuộc đời, hạnh phúc và may mắn nhiều khi đến từ chính những người gần gũi nhất. Giữ mối quan hệ tốt với ba người này, cuộc sống sẽ ngày càng thuận lợi và đủ đầy. (Ảnh minh họa)
Trong cuộc đời, hạnh phúc và may mắn nhiều khi đến từ chính những người gần gũi nhất. Giữ mối quan hệ tốt với ba người này, cuộc sống sẽ ngày càng thuận lợi và đủ đầy. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng, giáo dục thật sự không phải là áp đặt hay quát mắng, mà là làm gương. Đức hạnh của cha mẹ là nền móng để con noi theo. Nếu được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, đứa trẻ sẽ trở thành "liều thuốc" cho xã hội; ngược lại, môi trường xấu dễ biến chúng thành "độc dược".

Vì thế, việc dạy con biết lập đức là bài học bắt buộc của mọi bậc làm cha mẹ.

2. Bạn bè

Người xưa có câu: "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè".

Cuộc đời như chuyến hành trình từ đồng bằng đến núi non. Ở đồng bằng, ai cũng có thể vui vẻ đồng hành, nhưng khi bước vào chỗ hiểm trở, chỉ có những người thật sự nghĩa khí mới sẵn sàng đứng ra giúp bạn.

Có người bạn chỉ gặp thoáng qua, nhưng cũng có người sẽ gắn bó suốt đời.

Tác giả từng trải qua thời gian mất việc vì dịch bệnh. Khi ấy, không tiền, không định hướng, tinh thần sa sút. Người bạn tên Tuấn Dương biết chuyện liền mang hành lý đến ở cùng, mở cửa đón ánh sáng vào phòng, mua đầy thực phẩm, nấu ăn, dọn dẹp và kéo tác giả ra vận động mỗi sáng.

Nhờ sự đồng hành đó, tác giả dần lấy lại kỷ luật, cải thiện bản thân và tìm được công việc mới.

Bạn thật sự không chỉ an ủi khi bạn buồn, mà còn dám chỉ ra sai lầm và cùng bạn vượt khó. Họ có thể không "thêm hoa trên gấm" khi bạn thành công, nhưng chắc chắn sẽ "đưa than sưởi ấm" khi bạn lạnh lẽo.

3. Bạn đời

Người xưa dạy: "Vợ chồng hòa thuận, gia đình hưởng phúc".

Tình cảm vợ chồng chính là phong thủy tốt nhất của một mái nhà.

Nhà văn Hồ Thích (Trung Quốc) là người nổi tiếng tân học nhưng lại lấy Giang Đông Tú - một phụ nữ ít học, chân bó theo lề lối phong kiến. Tưởng chừng khác biệt về học vấn và xuất thân sẽ khiến hôn nhân khó bền, nhưng họ đã sống hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu và bao dung.

Khi được hỏi bí quyết, Hồ Thích dí dỏm nêu "tân tam tòng tứ đức": ra đường theo vợ, mệnh lệnh vợ phải nghe, vợ nói sai cũng nghe, vợ trang điểm phải đợi, sinh nhật vợ phải nhớ, vợ đánh phải chịu, vợ tiêu tiền phải hào phóng.

Nghe tưởng đùa, nhưng thực chất đó là những chi tiết ấm áp tạo nên gia đình êm ấm. Hôn nhân lâu bền cần cả hai cùng vun đắp, như cùng khâu lại chiếc chăn rách để thành "một đời tốt đẹp".

Quả thật, nhà có người già là phúc, có vợ hiền là báu, có bạn thật là đủ đầy. Cuộc đời là chuyến tàu nhiều trạm dừng, ai bước lên tàu là do số phận, nhưng chọn ai đồng hành là quyết định của chính chúng ta.

Về sau, hãy thanh lọc vòng tròn quan hệ, trân trọng những người thật lòng, và kết giao tốt với họ, phúc khí sẽ ngày càng nhiều.

ngoisao.vn

Cổ nhân dạy, miệng nói điều gì, phúc đức theo đó đến

Người xưa tin rằng lời nói chính là chiếc gương phản chiếu vận mệnh. Cái miệng không chỉ tạo nghiệp, mà còn định đoạt cả phúc phần đời người.

Nhiều người cho rằng vàng bạc mới là phúc báu, nhưng hạnh phúc thật sự đến từ tâm thái tích cực và một cuộc sống vui vẻ. Dù nghèo khó, chỉ cần biết đối nhân xử thế, giữ được thái độ sống đúng đắn, con người vẫn có thể “giàu sang”.

Có một câu chuyện xưa kể rằng: Một gã nhà giàu yêu cầu tên đầy tớ mua cho hắn"thứ tốt nhất trên đời" và "thứ xấu nhất trên đời". Cả hai lần, anh ta đều mua về một cái lưỡi. Tên người giàu rất tức giận vì nghĩ rằng mình bị trêu chọc liền hỏi tội anh đầy tớ. Người này liền giải thích: thứ tốt nhất hay xấu nhất trên đời đều từ miệng mà ra, nếu nói tốt thì là tốt, nếu nói không tốt là không tốt.

Cổ nhân dạy, 'Một tiếng thở dài hơn nghèo 3 năm'

Người xưa đúc kết, những người càng hay thở dài, than thở càng làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn.

Một tiếng thở dài nghèo hơn 3 năm

Số 1 và 3 ở đây không phải con số chuẩn xác, mà ý muốn nhấn mạnh chỉ một lời thở dài có thể khiến cuộc sống thêm khó khăn nhiều hơn. Người xưa muốn nhắc con cháu rằng đừng than thở phiền muộn kể lể, kêu ca. Thói quen than vãn kêu ca kể lể, than phiền mệt mỏi, la ó sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng vừa ủ ê chán chường ngoại hình vừa không đẹp về nội tâm.

Cổ nhân nhắc, '5 thứ được cho, thân mấy cũng từ chối'

Người xưa dặn, trong cuộc sống, có những thứ được cho cũng không nên nhận lấy. Đó là những thứ nào?

Câu nói "5 thứ được cho, thân mấy cũng từ chối" mang một ý nghĩa sâu sắc về việc bảo vệ bản thân khỏi những cạm bẫy có thể xảy ra khi nhận những gì không thực sự cần thiết.

1. Tiền cho vay không mục đích rõ ràng