Sau 60 tuổi, tuyệt đối không lãng phí tiền vào 10 điều này

Rất nhiều người giàu có vẫn hối tiếc vì phung phí tiền sau tuổi 60. Đây là 10 khoản chi tiêu cần tránh để dưỡng già hạnh phúc.

Một cựu chiến binh đã chia sẻ kinh nghiệm của mình, liệt kê 10 điểm để khuyên mọi người: "Sau 60 tuổi, việc tiêu số tiền đó chẳng có ý nghĩa gì!"

1. Đừng mua sắm quần áo bừa bãi. Chỉ cần chuẩn bị một vài bộ đồ tử tế. Hãy mặc đồ mặc nhà hàng ngày và mặc bất cứ bộ đồ nào khiến bạn cảm thấy thoải mái.

2. Bạn cũng có thể tiết kiệm tiền thăm hỏi người thân và bạn bè. Ngày nay, các mối quan hệ giữa người với người ngày càng ít quan trọng. Một khi bạn nghỉ hưu, bạn sẽ không còn hữu ích cho họ nữa. Hãy cởi mở hơn với những người thân và bạn bè mà bạn có!

3. Nếu còn độc thân, đừng tái hôn. Ở tuổi này, tình yêu đích thực đã không còn nữa, chỉ còn là sự tính toán.

4. Đừng trợ cấp quá mức cho con cái. Hãy giữ tiền hưu trí cho riêng mình và đừng tiêu xài hoang phí cho đến cuối đời.

5. Dù bạn bè có tốt đến đâu, bạn cũng không thể cho người khác vay tiền, chứ đừng nói đến việc bảo lãnh cho người khác, điều này sẽ làm giảm sự trao đổi lợi ích.

6. Đừng mua đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ hay đồ sưu tầm một cách tùy tiện. Dù mua qua TV hay được người khác giới thiệu, chúng đều vô giá trị. Người ta thổi phồng sản phẩm chỉ để lừa bạn.

Ads

7. Đừng tiêu quá nhiều tiền vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng là hàng giả và lừa đảo. Ăn quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe.

8. Đừng chủ động hỗ trợ tài chính cho con cái, hôm nay cho 3 triệu, ngày mai cho 2 triệu. Điều này sẽ trở thành thói quen, một chút ân cần sẽ kéo theo rất nhiều oán giận. Nếu một ngày nào đó bạn không còn khả năng nữa, con cái sẽ ghét bạn.

9. Đừng đầu cơ cổ phiếu. Chín trong mười người trên thị trường chứng khoán chỉ là những cây tỏi tây, và tất cả bọn họ đều sẽ bị gặt hái.

10. Đừng tiêu tiền vào việc đi du lịch. Việc này vừa lãng phí tiền bạc, vừa bị hướng dẫn viên bắt nạt, không tốt cho sức khỏe. Bạn sẽ phải chịu đựng khi ra ngoài, lại còn phải tốn tiền. Nếu bạn không muốn tiêu tiền, hướng dẫn viên sẽ lạnh lùng bỏ rơi bạn giữa chừng.

Tóm lại, sau 60 tuổi, chúng ta không còn cần phải tiêu tiền nữa. Chúng ta nên xem xét lại thói quen chi tiêu và lập kế hoạch nghỉ hưu cũng như sắp xếp tài chính hợp lý. Thông qua chi tiêu và đầu tư hợp lý, chúng ta có thể có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn khi về già.

ngoisao.vn

5 câu nói trong mâm cơm gieo tổn thương khiến trẻ khó hiếu thuận

Chỉ vài câu nói vô ý trên bàn ăn cũng có thể khiến trẻ tổn thương lòng tự trọng, dần xa cách và khó hình thành lòng hiếu thảo về sau.

Những câu nói tưởng vô hại nhưng bào mòn tình cảm gia đình

Nhiều bậc phụ huynh không nhận ra rằng những lời trách móc, so sánh hay phán xét trong bữa ăn, dù chỉ là thói quen, lại có sức sát thương lớn. Nghe thì tưởng vô hại, nhưng lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ sẽ để lại vết hằn tâm lý, khiến con cái cảm thấy bữa cơm là gánh nặng thay vì niềm vui. Dưới đây là 5 câu nói điển hình đang âm thầm đẩy con cái ra xa vòng tay cha mẹ.

Bốn vị khách tuyệt đối không nên mời, tránh rước phiền toái vào nhà

Dù thân thiết đến mấy, có bốn kiểu người tuyệt đối không nên mời về nhà. Nếu mời nhầm, bữa ăn dễ biến thành căng thẳng và rắc rối khó lường.

“Có bốn loại khách mà bạn không bao giờ nên mời”. Bốn loại người sau đây không bao giờ nên được mời đến ăn tối, bất kể mối quan hệ của bạn tốt đến đâu.

Những người thích ngắt lời

Thức tỉnh ngay! Thế giới không hiền lành như bạn tưởng

Khám phá cách nhận diện và bảo vệ chính mình khỏi 'kịch bản' thao túng tâm lý độc hại đang lan tràn mạng xã hội. Bạn sẽ kinh ngạc trước sự thật ít ai biết!"

Đôi khi, bạn chỉ muốn có ai đó để nói chuyện. Bạn cứ tưởng người kia sẽ hiểu nỗi đau của bạn, đồng cảm với những bất bình của bạn, và ít nhất cũng sẽ nói một lời an ủi. Nhưng bạn đâu ngờ rằng ngay khi bạn quay lưng bước đi, nỗi buồn của bạn lại trở thành chủ đề bàn tán của người khác, thậm chí còn trở thành một nụ cười thầm kín trong lòng họ, rằng: "Ơn trời, đó không phải là tôi".

Càng lớn tuổi, bạn càng hiểu rằng việc bộc lộ sự yếu đuối của mình với người không phù hợp không phải là sự đồng cảm mà là sự hy sinh.