Sau 10 năm cưới, tôi bật khóc vì vợ tôi cũng nhớ ra tôi là ai

"Em nhớ ra anh là ai rồi sao?". Vợ nhẹ nhàng gật đầu, tôi hạnh phúc đến bật khóc, nhấc bổng em xoay 1 vòng quanh phòng.

Video: Những sự cố hài hước trong đám cưới:
Nguồn video: AFV.
Vào một buổi sáng cuối tuần thời tiết khá ẩm ương vợ tôi thì thầm vào tai chồng rồi nói: “Chào anh, mối tình đầu của em”. Tôi cứ tưởng em đang hát hay xem một quyển sách nào đó. Nhưng không, em đang nhìn sâu vào mắt tôi mỉm cười tinh nghịch.
- Em nhớ ra anh là ai rồi sao?
Vợ nhẹ nhàng gật đầu, tôi hạnh phúc đến nỗi nhấc bổng cô ấy lên vào xoay 1 vòng. Tối đó chúng tôi nắm tay nhau cùng lang thang Hà Nội. Tôi yêu em, tình yêu đó vẫn vẹn nguyên như 17 năm về trước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tôi và vợ yêu nhau từ thuở đôi mươi, hai đứa dính nhau như sam vậy. Nhưng rồi đến gần năm cuối đại học em bị bệnh, ngày đó em hay kêu bị đau đầu nên gia đình đưa em đi khám thì phát hiện ra em có một khối u ở não. Tôi không hề hay biết chuyện đó cho đến ngày em đòi chia tay. Em bảo rằng em muốn ra nước ngoài du học vậy nên tình cảm chúng tôi chỉ nên dừng lại đây thôi.
Tôi đau khổ vô cùng, tôi không cam tâm vật vã cả tháng trời khi em tránh mặt mình. Thấy tôi chân thành với em nên mẹ em đã nói sự thật cho tôi biết. Mấy hôm liền tôi thức trắng, tôi sợ mất em mãi mãi. Bác sĩ nói nếu em phẫu thuật thành công thì sẽ mất trí nhớ còn không thì em sẽ ra đi mãi mãi.
Ngày em đi nước ngoài, tôi có đến nhà em, xin phép được gặp và đưa em đi chơi 1 hôm. Tôi tặng em một bức hình chung của hai đứa, em mỉm cười hiền nhìn tôi. Em nói rằng: “Anh hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc dù không có em nhé”. Tôi chỉ muốn khóc mỗi lần thấy em cố gượng cười. Tôi chỉ muốn em sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật, còn việc em nhớ đến tôi hay không không còn quan trọng nữa.
Ngày em làm phẫu thuật, tôi run rẩy sợ hãi. Sau 12 tiếng chờ đợi cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại từ mẹ em. Bà ấy nói rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói đúng hơn là tôi đã khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc.
Em về nước sau 4 tháng điều trị ở xứ người. Tôi phóng xe như điên từ Hà Nội qua Long biên để gặp em sau cú điện thoại của mẹ em. Em nhìn tôi như 1 người xa lạ. Tôi mỉm cười vì em còn sống, chỉ cần vậy thôi là đủ.
Thời gian sau đó bố mẹ em cho phép tôi đến nhà mỗi lần tôi rảnh, em khó khăn khi tất cả còn lạ lẫm. Tôi đưa em đi chơi khi em khỏe. Vì sợ em đau đầu khi nhớ lại chuyện cũ nên tôi không dám gợi lại mọi chuyện quá nhiều. Dù biết rằng nếu làm vậy sẽ giúp em sớm nhớ lại quá khứ.
Khi em khỏe hơn, tôi bắt đầu tán tỉnh lại em. Chúng tôi yêu nhau sau ngày em phẫu thuật tròn 1 năm, 2 năm sau chúng tôi làm đám cưới khi đó em 27 tuổi. Bố mẹ em ôm tôi khóc ngày em lên xe hoa. Họ cảm ơn vì tôi chưa bao giờ rời bỏ em.
10 năm làm vợ chồng, cũng đôi lần em nhớ ra chuyện cũ nhưng khá mập mờ. Sống với một người vợ không còn nhớ mình là ai đôi khi tôi thực sự thấy rất khó khăn và đôi khi bế tắc vô cùng. Nhiều đêm vợ tôi đau đầu rồi bật khóc, những hộp thuốc cô ấy uống cứ ngày 1 nhiều lên. 12 năm nay tôi vẫn có thói quen viết nhật ký, tôi không cho vợ đọc vì tôi sợ thấy em khóc khi cố nhớ ra điều gì trong quá khứ. Tôi sợ em mặc cảm vì nghĩ mình là gánh nặng của chồng.
Nào ngờ 1 buổi sáng chủ nhật, em thì thầm vào tai tôi rồi nói: “Chào anh mối tình đầu của em”. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng không, em bảo em đã đọc hết những dòng nhật ký tôi viết. Em đã dần nhớ ra mọi chuyện, chúng tôi ôm nhau khóc.
10 năm lấy nhau, cuối cùng vợ tôi cũng nhận ra tôi là ai. Nghe có vẻ nực cười nhưng nó lại đang diễn ra vậy đấy. Đôi lần cô ấy bảo tình yêu ông xã dành cho em cứ như truyện ngôn tình vậy. Tôi cười rồi bảo: “Còn hơn cả ngôn tình ấy chứ”. Khi tôi chia sẻ những dòng này có lẽ nhiều người bảo tôi đang viết tiểu thuyết chăng? Nhưng tất cả là đều là sự thật, tôi đã yêu người con gái đó trong suốt gần 20 năm nay và tình yêu đó đến giờ vẫn còn nồng cháy.
Tôi nghĩ đời người ngắn ngủi lắm, thời gian đâu mà chạy đi tìm kiếm của lạ ngoài kia. Thứ chúng ta nhận được chỉ là niềm vui nhất thời thôi nhưng đôi lúc lại phải trả giá bằng sự hối hận cả đời. Hãy học cách trân trọng những người bạn đời bên cạnh bạn, tình yêu nó không phải xuất phát từ khuôn mặt đẹp, thân hình quyến rũ mà nó xuất phát từ trái tim. Nếu yêu thương đủ nhiều ta sẽ thấy mọi thứ của lạ ngoài kia chỉ là phù phiếm. Hãy biết yêu thương nhau khi còn có thể.

TPHCM ra chỉ đạo: Cấm xếp hàng chờ tiêm vaccine

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo 76 cơ sở tiêm chủng vaccine trên địa bàn triển khai đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 qua tổng đài. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, chiều 28/12, Sở Y tế TPHCM đã triệu tập một cuộc họp “nóng”, chỉ đạo 76 cơ sở tiêm chủng vaccine trên địa bàn TP triển khai đăng ký tiêm vaccine dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim qua tổng đài. Dừng ngay việc xếp hàng chờ tiêm vaccine như tình trạng xảy ra trong 3 ngày qua.

Những em bé sơ sinh kiên cường nhất năm 2015

(Kiến Thức) - Dù sinh ra với các hội chứng hiếm gặp và khó chữa nhưng sức sống kiên cường của những em bé sơ sinh sau khiến ai cũng phải nể phục.

Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015
 Mẹ thụ thai sinh tư từ 4 trứng riêng. Mặc dù Katalina Martin được chẩn đoán hội chứng buồng trứng đa nang và nói rất khó để mang thai tự nhiên. Thế nhưng cô vẫn có thai và đặc biệt mang thai tới 4 trứng khác nhau cùng lúc. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-2
Bốn em bé sinh ra đều có khuôn mặt khác nhau. Dù bé nhưng chúng hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ, vợ chồng cô đã xem 4 bé là món quà thượng đế ban cho gia đình họ. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-3
Bé Eli Thompson. Được sinh ra vào tháng 5/2015, em bé sơ sinh Thompson đã không có mũi và khoang mũi lẫn hệ thống khứu giác. Đánh bại dị tật không mũi vô cùng hiếm gặp, bé trai Eli Thompson vẫn là một thiên thần nhỏ khỏe mạnh và đáng yêu trong con mắt của mọi người. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-4
Bé phải thở đường miệng và cũng chưa từng khóc. Tuy nhiên cha mẹ cho biết, sẽ chưa phẫu thuật tạo mũi cho Thompson, họ sẽ để bé lớn lên và có quyền chọn lựa, đối với cha mẹ, cậu bé vẫn hoàn hảo.  
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-5
Đối với gia đình Jude Phero, được sinh ra với hội chứng hiếm gặp rối loạn phát triển não bộ không có phương thức điều trị. Các bác sỹ đã cảnh báo gia đình rằng bé khó mà sống được bình thường. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-6
 Nhưng gia đình vẫn cổ vũ con trai mình bằng cách đặt riêng những chiếc áo chiến binh và thậm chí bé đã chứng minh mình là một đứa trẻ dũng cảm. Bé càng lớn càng khỏe mạnh và nhận được vô số ủng hộ từ những nhà từ thiện, những người không quen biết ở khắp nơi.
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-7
Bé Noah sinh non. Được sinh ra khi 14 tuần thai và chỉ nặng chưa đầy 1kg, cơ hội sống của em rất mong manh. Bé sống trong lồng ấp để chăm sóc đặc biệt, điều trị tim … Thế nhưng, sau 6 tháng phẫu thuật tim thì bé đã có thể tự thở và hiện giờ em đang sống với bố mẹ hoàn toàn khỏe mạnh.  
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-8
 Bé Milo. Bà mẹ trẻ Glenda Budworth, người đang phục hồi từ bệnh ung thư biết rằng rất khó để có con. Thật bất ngờ năm sau Glenda được tin mình có thai.
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-9
 Bé Milo là phép màu ông trời mang lại cho họ. Bé ra đời được bác sỹ chẩn đoán khó có thể sống vì bị tổn thương não. Thế nhưng, bây giờ em bé hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-10
 Bé Jason. Jason đến với thế giới chỉ có nửa não và không có hộp sọ. Đây là hội chứng hiếm microhydranencephaly ảnh hưởng đến não. Bác sỹ đinh ninh em chỉ sống được vài ngày nhưng cha mẹ vẫn hy vọng sự sống cho con.
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-11
Phép lạ xảy ra khi bé vẫn ăn mừng sinh nhật lần đầu tiên của mình và khỏe mạnh lên từng ngày. “Tôi biết ngày mai có thể con không còn ở nơi đây nhưng tôi vẫn cổ vũ con. Và Jaxon nhỏ thực sự dũng cảm”. Mẹ bé cho hay. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-12
Erkika Jones. Khi mang thai, mẹ bé đã được thông báo thai nhi bị hội chứng down và khi bé sinh ra lại bị khối u não có thể gây tử vong. Bác sỹ thậm chí đã khuyên gia đình chuẩn bị để tiễn con lên thiên đường. Rất may là một tiến sỹ y khoa đã phẫu thuật cho em để loại bỏ khối u hoàn toàn. Ba ngày sau, bé được đoàn tụ với gia đình. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-13
Khi được nghe tin con mình bị hội chứng đao và có thể nó sẽ bị chết lưu trong bụng. Cô Karen và chồng vẫn quyết định giữ lại con. Họ luôn hát bài “light of mine” khi cô mang thai. Sauk hi sinh ra, các bác sỹ chắc chắn rằng bé chỉ sống được vài ngày. 
Nhung em be so sinh kien cuong nhat nam 2015-Hinh-14
 Thế nhưng Karen vẫn quyết định túc trực ở bệnh viện để hát ru con. Kỳ diệu thay, kể từ khi Karen hát ru con mình, Renner bắt đầu dần hồi phục và trở nên tốt hơn. Vài tháng sau, em bé đã được xuất viện theo mẹ về nhà.