Sao không có ông tướng nào ở Trường Sa?

"Có cử tri hỏi tôi tại sao không có ông tướng nào ở Trường Sa? Hỏi tôi thì tôi cũng chịu...", ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Sáng 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng chủ trì đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê.
Tại buổi tiếp xúc, một cử tri cho rằng việc phong cấp tá, cấp tướng trong lực lượng vũ trang hiện nay đang là gánh nặng. Cấp tướng, cấp tá quá nhiều, tướng tá chi mà loạn xạ. Đại tá gì mà làm cấp dưỡng cũng đại tá. Lương của các vị đó là tiền của dân hết chứ ở đâu. Tôi thấy không có đất nước nào có nhiều tướng, tá như nước ta.
Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. 
Theo cử tri này, việc phong hàm cấp tướng, cấp tá tràn lan, loạn xạ cần được xem xét lại.
Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri về việc phong hàm cấp tướng, cấp tá, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: “Việc phong hàm cấp tướng, cấp tá rất nhạy cảm vì có nơi thế này, có nơi thế nọ. Việc phong tướng hay không phong tướng đều có quy định. Có cử tri hỏi tôi tại sao không có ông tướng nào ở Trường Sa? Hỏi tôi thì tôi cũng chịu. Cử tri phản ánh phong tướng, phong tá nhiều thì tôi ghi nhận. Sắp đến có luật , vấn đề này sẽ tốt dần lên.
Tất nhiên tôi không phản đối ý kiến này. Nhưng nếu so với ngày xưa, lực lượng quân đội, lực lượng công an đông hơn nhiều, công việc nhiều hơn, nặng nề hơn”.

“Tôi chỉ muốn dọa bạn thôi nhưng đã giết bạn rồi“

(Kiến Thức) - Bị cáo Quân trong chiếc áo kẻ caro, lầm lũi bước xuống từ xe tù, vừa nhìn thấy mẹ, cậu sinh viên chợt bật khóc trong sự hối hận muộn màng...

Con hẻm cạnh UBND phường 9, quận 3 (TPHCM) hôm đó chật kín người tới theo dõi phiên xét xử lưu động vụ án Nguyễn Minh Quân (SN 1993, ngụ tại Bà Rịa -Vũng Tàu) về tội "Giết người". Ảnh: Nguyễn Minh Quân tại tòa.
Con hẻm cạnh UBND phường 9, quận 3 (TPHCM) hôm đó chật kín người tới theo dõi phiên xét xử lưu động vụ án Nguyễn Minh Quân (SN 1993, ngụ tại Bà Rịa -Vũng Tàu) về tội "Giết người".
Ảnh: Nguyễn Minh Quân tại tòa. 
Quân và Đặng Thanh Phước (SN 1994) là bạn học chung lớp Cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TPHCM (quận 3). Trong giờ giải lao, Phước đùa giỡn đánh chai nhựa vào đầu Quân, nhưng Quân bực tức lấy dép đánh trả vào mặt bạn. Thế là cả hai xông vào đánh nhau, bạn bè phải can ngăn. Tưởng chuyện đã qua, nào ngờ Phước gọi điện cho anh họ là Võ Minh Lục (SN 1993, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ) đến đánh Quân. Quân lại nhờ bạn gái mang dao tới lớp cho mình phòng thủ. 

Ông Nguyễn Bá Thanh nói về nghi vấn hối lộ 2,8 triệu USD

"Tôi sẽ khẩn trương về Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ tính xác thực vụ việc này, không cần đợi UBND TP HCM chuyển hồ sơ. Báo chí cứ bình tĩnh...".

Ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết sẽ khẩn trương chỉ đạo xác minh. Trong khi đó, một lãnh đạo UBND TP HCM nói đây là thông tin “động trời”.

Ban Nội chính sẽ khẩn trương vào cuộc

Điện rò rỉ gây chết người: Ngành điện mong báo chí thấu hiểu!

(Kiến Thức) - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vừa thông báo rất mong các cơ quan Thông tấn báo chí thấu hiểu, chia sẻ với ngành Điện Thủ đô.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 27/4, ở xóm 2 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra một vụ điện giật khiến một người đi đường tử vong.
Mưa lớn đường ngập, cột điện cũng ngập sâu trong nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết người. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.
Mưa lớn đường ngập, cột điện cũng ngập sâu trong nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết người. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.