Rùng mình lời tự thú kinh dị, hành động có "1-0-2" của mẹ trẻ

(Kiến Thức) - Giết con, giấu xác ba đứa trẻ sơ sinh do chính mình sinh ra trong một căn hộ cho thuê, cô Yoshihiko Yuki, 25 tuổi, ở Nhật Bản, khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước lời tự thú kinh dị. 

Mới đây, tại Osaka, Nhật Bản đã xảy ra câu chuyện hy hữu, gây xôn xao dư luận.
Cách đây vài ngày, Yoshihiko Yuki, một cô gái 25 tuổi đã đến đồn cảnh sát để tự thú giết con.
Theo lời khai của Yuki, tại căn phòng mà cô đang thuê có ba thi thể. Cả ba đều là những đứa con mà Yuki sinh ra. Ngay sau khi tự thú, Yuki đã bị bắt, cảnh sát cũng lập tức tiến hành điều tra.
Đến địa chỉ căn phòng mà cô gái trẻ Yuki cung cấp, cảnh sát thực sự phát hiện trong phòng có giấu ba thi thể trẻ sơ sinh. Trong đó có một bé gái và hai bé trai, tất cả đều được đem giấu khá kỹ lưỡng.
Rung minh loi tu thu kinh di, hanh dong co
 
Theo thông tin đăng tải, đầu tiên, cảnh sát tìm thấy thi thể một bé gái sơ sinh được nhét trong một chiếc túi nilon. Tiếp đó, cảnh sát tìm thấy trong vali hai thi thể của hai bé trai sơ sinh khác. Toàn bộ hiện trường khiến nhiều người không khỏi rợn tóc gáy.
Được biết, cô Yoshihiko Yuki đã thuê nhà ở Sendai vào tháng 11/2014 để sinh sống và làm việc. Mãi đến tháng 1/2017, cô mới chuyển đến Osaka. Cảnh sát nghi ngờ rằng, ba đứa trẻ được sinh ra trong khoảng thời gian này.

Mời quý vị xem video: Nghi án mẹ giết con rồi tự tử ở Hải Dương

Về lý do tại sao thi thể của những đứa trẻ tại sao không được phát hiện sớm hơn, đó là vì Yoshihiko Yuki vẫn luôn trả tiền thuê nhà cho căn phòng ở Sendai.
Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của những đứa trẻ sơ sinh vẫn đang được điều tra để làm rõ hơn.
Sau khi câu chuyện của người mẹ trẻ Yoshihiko Yuki được truyền thông địa phương đưa tin, rất nhanh chóng đã gây ra nhiều xôn xao. Đa số mọi người đều tỏ ra không thể tin được và mong rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Thảm án đau lòng, ai cũng kinh sợ, chỉ vì điều đơn giản không ngờ...

(Kiến Thức) - Cãi nhau về vấn đề rò rỉ nước từ tầng trên xuống tầng dưới, người phụ nữ không ngờ có một ngày, cô phải trả giá bằng tính mạng của mình, bị hàng xóm dùng dao bếp chém chết, gây nên thảm án đau lòng. 

Mới đây, tại thị Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc phát sinh thảm án đau lòng, khiến nhiều người không khỏi giật mình kinh sợ.
Theo thông tin đăng tải, cô Ngụy, 48 tuổi và anh Phan, 26 tuổi vốn là hàng xóm với nhau trong một khu nhà. Tuy nhiên dạo gần đây, do vấn đề rò rỉ nước mà tranh chấp với nhau nhiều lần. Cụ thể, cô Ngụy ở tầng 6, anh Phan ở tầng 5, nước từ tầng 6 của cô Ngụy không ngừng rò rỉ, chảy vào phòng anh Phan.

Khám phá ít người biết về trái lý, đặc sản miền Tây

(Kiến Thức) - Trái lý là loại quả được xem là đặc sản của “vương quốc trái cây” miền Tây. Loại quả này có mùi thơm rất đặc trưng và hiếm có. Trái lý, lá lý non còn có tác dụng chữa bệnh.

Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay
 Trên thế giới, trái lý có nhiều ở Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia... và các nước này xuất khẩu trái lý rất rầm rộ. Ảnh blogspot.
Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay-Hinh-2
 Trái lý là một loại quả độc đáo của miền Tây, hình cầu nhưng đôi khi có hình dạng giống như quả lê, thịt quả mềm xốp, ngọt và có mùi thơm rất đặc biệt. Ảnh blogspot.
Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay-Hinh-3
 Trái lý trông giống trái mận (miền bắc gọi là quả roi) nhưng ít nước hơn. Bên trong quả có 1 - 3 hạt màu nâu. Ảnh baovinhlong.
Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay-Hinh-4
 Trái lý khi chín tới có màu vàng cam và phơn phớt hồng nhìn rất đẹp mắt. Ảnh selu.
Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay-Hinh-5
 Trái lý ít được bán vì cây lý trồng lâu năm và ra ít quả (hơn mười năm cây lý mới đậu trái). Ảnh pinimg.
Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay-Hinh-6
 Mùa trái lý thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm. Ảnh staticflickr.
Kham pha it nguoi biet ve trai ly, dac san mien Tay-Hinh-7
 Trái lý và lá lý non còn được dùng để chữa bệnh đường ruột như ăn không tiêu hay đau bụng lâm râm. Ảnh baovinhlong.

Mời quý vị xem video: Trang trí đĩa hoa quả đẹp mắt với 3 loại hoa quả

Chuyện lạ hôm nay: Cô gái kiếm tiền bằng điều không ngờ với người lạ

(Kiến Thức) - Theo thông tin đăng tải, cô Jessica O 'Neill, chuyên gia trị liệu 35 tuổi, ở Queensland, Australia mới đây đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố, sẽ thêm dịch vụ "ôm ấp" vào dự án trị liệu cơ thể mà mình đang thực hiện.

Được biết, cô Jessica O 'Neill là phụ nữ đã có chồng và 3 con. Công việc của cô Jessica là một chuyên gia trị liệu và tư vấn mát xa. Trong suốt 10 năm qua, cô Jessica đã giúp rất nhiều người tìm được sự thoải mái cả tâm hồn lẫn thể chất.

Gần đây, cô Jessica tuyên bố, sẽ thêm dịch vụ "ôm ấp" vào liệu trình điều trị của mình.

Được biết, liệu trình này dành riêng cho những người cô độc, buồn bã, thất vọng. Cô Jessica mong muốn, thông qua liệu trình này, cô có thể mang lại cho khách hàng sức mạnh và sự tự tin thông qua những cái ôm chân thành.

Chuyen la hom nay: Co gai kiem tien bang dieu khong ngo voi nguoi la
 Ảnh minh họa.

Chia sẻ về dịch vụ gây xôn xao này, cô Jessica nói: "Tôi là người nhiệt tình, cũng có kinh nghiệm an ủi, động viên người khác. Trước đây, khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, mẹ tôi thường dùng cách ôm lấy tôi thật chặt, truyền cho tôi dũng khí, năng lượng tích cực. Lần này, tôi cũng muốn có thể dùng phương thức ôm ấp để giúp đỡ người khác".

Cô Jessica cũng cho biết thêm, chồng cô không phản đối khi cô đưa dịch vụ này vào hoạt động.

Mời quý vị xem video: Phụ nữ TQ chuộng dịch vụ xua đuổi bồ nhí

Được biết, lệ phí sử dụng dịch vụ này cũng không rẻ. Ôm một giờ có giá 60 đô Australia, vừa ôm vừa xin tư vấn có giá 80 đô la Australia. Dù giá không rẻ, nhưng càng ngày càng có nhiều người sử dụng.

Theo cô Jessica, những khách hàng sử dụng dịch vụ này của cô phần lớn là từ 35 tuổi trở lên, có tâm sự riêng. Mới đầu, đa số mọi người còn lúng túng, tuy nhiên may mắn là đến nay các khách hàng đều là người chính trực nên vẫn rất suôn sẻ.

Đôi khi, chỉ những điều tưởng chừng không đáng giá lại có thể hái ra tiền, xã hội hiện đại khiến con người cô đơn nhiều hơn, hãy sống tích cực và vui vẻ vì chính bản thân mình nhé!