Rúng động vụ hàng trăm phụ nữ bị cưỡng hiếp, thiêu sống trong tù

Hàng trăm phụ nữ bị cưỡng hiếp và thiêu sống trong một nhà tù sau khi nhóm phiến quân được Rwanda hậu thuẫn tấn công vào thành phố Goma của Cộng hòa Dân chủ Congo vào tuần trước.

Daily Mail đưa tin, một vụ vượt ngục hàng loạt đã xảy ra tại nhà tù Munzenze vào tuần trước khi các tay súng phiến quân M23 đụng độ với quân đội Congo trong các cuộc đấu súng đẫm máu.
Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm tù nhân nữ đã bị cưỡng hiếp, sát hại ngay tại khu giam giữ của họ trong nhà tù khét tiếng quá tải này.
Vivian van de Perre, Phó chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Goma, cho biết trong khi hàng nghìn tên tội phạm nam giới tìm cách trốn thoát thì khu vực giam tù nhân nữ đã bị đốt cháy thành tro.
Những hình ảnh được chụp ngay sau khi các tay súng M23 tiến đến trung tâm Goma cho thấy những cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà tù vào ngày 27/1 trong khi nhiều người đàn ông chạy trốn khỏi "địa ngục trần gian" này.
Rung dong vu hang tram phu nu bi cuong hiep, thieu song trong tu
Khói bốc lên từ nhà tù Munzenze ở Goma. Ảnh: Handout. 
Báo cáo cho biết ít nhất 141 nữ tù nhân bị sát hại, cùng với 28 trẻ nhỏ bị giam cùng mẹ của chúng.
Phó chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Goma thông tin, số người thiệt mạng trong vụ thảm sát này có thể còn cao hơn.
"Đã có một cuộc vượt ngục quy mô lớn với 4.000 tù nhân trốn thoát. Vài trăm phụ nữ cũng ở trong nhà tù đó...Tất cả bọn họ đều bị hãm hiếp và sau đó khu vực giam giữ họ bị đốt cháy. Tất cả đều tử vong", bà Vivian nói.
Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ thảm sát các nữ tù nhân vì lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị nhóm phiến quân M23 ngăn cản vào địa điểm này.
Một tuần sau cuộc tàn sát, nhà tù Munzenze chỉ còn là đống đổ nát và không có người canh giữ.
Trước khi vụ thảm sát xảy ra, Munzenze giam giữ khoảng 4.400 tù nhân, vượt quá sức chứa của nhà tù này.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ chuyện nhà tù bị "thất nghiệp", "lột xác" thành nhà hàng, khách sạn

Tù nhân vượt ngục Mỹ bị bắt vì va chạm xe với cảnh sát

Một trong 2 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Mississippi (Mỹ) hồi tháng trước đã bị bắt lại vào ngày 17/6 sau "lần va chạm xe" với lực lượng chức năng.

Cảnh sát trưởng quận Hinds ở bang Mississippi của Mỹ cho biết, Joseph Spring, một trong 2 tù nhân vượt ngục khỏi trung tâm giam giữ Raymond hôm 29/5, đã bị bắt lại vào ngày 17/6 sau "lần va chạm xe" với lực lượng chức năng.
Trước đó, Spring đã biến mất khỏi trung tâm Raymond cùng với bạn tù Michael Lewis. Tuy nhiên, Lewis bị cảnh sát bắt lại ngay cuối ngày 29/5. Còn Spring nhanh chân tẩu thoát và cảnh sát phải mở chiến dịch truy lùng kéo dài gần 3 tuần mới bắt lại được.

Cảnh tượng sửng sốt tại làng chài bỏ hoang nổi tiếng Trung Quốc

Làng chài Houtouwan ở Trung Quốc từng là nơi sinh sống của 3.000 người nhưng đã bị bỏ hoang hàng chục năm.

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc
Vào năm 2015, những bức ảnh về làng chài bỏ hoang Houtouwan trên đảo Shengshan lan truyền rộng rãi trên mạng, và kể từ đó, nơi này trở thành điểm thu hút du khách. (Nguồn ảnh: Jane Qing/BP) 

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-2
Sau nhiều thập kỷ bỏ hoang, những căn nhà trống ở ngôi làng này bị bao phủ bởi thảm cây leo tươi tốt, tạo nên cảnh tượng độc đáo. 

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-3
Ngôi làng "ma" đẹp như tranh vẽ này bị bỏ hoang hoàn toàn từ năm 2002. 

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-4
 Những tấm thảm thực vật xanh tươi phủ kín mái nhà; cây leo lên tường nhà và bám rễ khắp ngôi làng.

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-5
 Thiên nhiên "xâm chiếm" ngôi làng, nhiều ngôi nhà đã bị xuống cấp.

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-6
Đảo Shengshan cùng ngôi làng Houtouwan trở thành điểm du lịch nổi tiếng, nhiều tuyến đường đi bộ đường dài quanh đảo nhanh chóng được mở ra. 

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-7
 Hiện nay, hòn đảo này đón hàng trăm du khách mỗi ngày.

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-8
 Làng chài Houtouwan là một trong những địa điểm bỏ hoang nổi tiếng nhất thế giới. 

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-9
 Vào mùa hè, ngôi làng bỏ hoang này trở nên "quyến rũ" nhất với những tấm thảm xanh tươi và ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ...

Canh tuong sung sot tai lang chai bo hoang noi tieng Trung Quoc-Hinh-10
Thảm cây xanh bao phủ một ngôi nhà.  

Kinh hãi bên trong nhà tù “địa ngục” ở El Salvador

Nhà tù "địa ngục" này là nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân - những tội phạm bạo lực nhất ở El Salvador.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador
Daily Mail đưa tin, những hình ảnh được đăng tải gần đây cho thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong một nhà tù "địa ngục" ở El Salvador. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-2
 Đó chính là Trung tâm Giam giữ Khủng bố CECOT, một cơ sở an ninh tối cao được xây dựng ở Tecoluca để giam giữ những thành viên cấp cao và khét tiếng nhất của những băng đảng như MS-13 và Barrio 18.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-3
 Hàng nghìn thành viên các băng đảng bị giam giữ trong những phòng giam chật chội và bị lính canh che mặt giám sát cả ngày.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-4
Nhà tù được hoàn thành vào tháng 1/2023 để giam giữ 40.000 tù nhân trong điều kiện tồi tệ. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-5
 Tại trại giam này, các tù nhân bắt buộc phải ăn bằng tay vì dao và nĩa có thể là vũ khí chết người và tù nhân chỉ được rời khỏi phòng giam 30 phút mỗi ngày. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-6
 Các cai ngục được trang bị vũ khí hạng nặng trong nhà tù. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-7
 Nhiều tù nhân mới đã được đưa vào cơ sở giam giữ này gần đây bằng xe buýt với hai tay bị còng sau lưng. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-8
 Những hình ảnh bên trong cho thấy, họ phải ngồi thành hàng, tay đặt phía sau cổ và cúi đầu xuống trong khi chờ được chuyển vào phòng giam mới. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-9
 Nhiều người có hình xăm đậm các chữ số La Mã như 18 và 13, liên quan đến băng đảng của họ.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-10
 Sức chứa của nhà tù này là 40.000 người. 
Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-11
Hơn 2.000 thành viên băng đảng bị giam giữ tại các nhà tù khác nhau trong nước đã được chuyển đến CECOT. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-12
 Khi Ủy viên Nhân quyền El Salvador, Andrés Guzmán người Colombia, đến thăm nhà tù khét tiếng này, ông khẳng định các tù nhân vẫn “trong tình trạng tốt và nhân quyền của họ được tôn trọng”.