Rủ chiến hữu đi xử “tình địch”, thanh niên trả giá đắt

(Kiến Thức) - Rủ cả nhóm hùng hổ đi tìm "tình địch" đánh dằn mặt, cấm không cho lại gần "người trong mộng". Tuy nhiên, nhóm trai trẻ sau đó lại tấn công một người bạn của "mục tiêu" nhắm tới và lãnh kết quả đắng ngắt.

Ngày 30/5, TAND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với hai bị cáo là Phạm Văn Sơn và Lê Thái Bảo (đều SN 1999, ở huyện Đức Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng khi Sơn đem lòng yêu chị Cao Thị Hải Y. (trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nhưng bị chị này từ chối. Đến khi Sơn biết chị Y. có bạn trai là Hồ Chiến C. (SN 2000, trú huyện Đức Thọ) nên định xử "tình địch" không cho yêu chị Y.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh NĐT.
 Hai bị cáo tại tòa. Ảnh NĐT.
Đến sáng ngày 13/10/2017, Sơn gọi điện thêm Bảo và Trần Viết Đức. Đợi đến khi thấy "tình địch", cả nhóm lao vào gây gổ. Bạn học của C. là Nguyễn Thái Sơn (SN 2000) đã vào can ngăn nhưng lại xảy ra xô xát với nhóm của Phạm Văn Sơn. Trong lúc xô đẩy, Nguyễn Thái Sơn đấm vào mặt làm Đức bị ngã xuống đường. Do mọi người can ngăn nên hai bên đã dừng lại.
Đến sáng ngày hôm sau, Phạm Văn Sơn, Lê Thái Bảo, Trần Viết Đức tiếp tục đến trường để tìm Nguyễn Thái Sơn trả thù do ấm ức bị đánh hôm trước. Khi vừa thấy Nguyễn Thái Sơn ra khỏi cổng trường, thì Phạm Văn Sơn và Lê Thái Bảo cầm hai con dao đã chuẩn bị trước đuổi chém nhiều nhát vào người nạn nhân.
Nguyễn Thái Sơn được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị, xác định tổn thương 12% trên cơ thể.
Tại phiên tòa HĐXX tuyên phạt Lê Thái Bảo 3 năm tù và Phạm Văn Sơn 2 năm 3 tháng tù.

Luật sư BS Lương phản ứng bất ngờ khi VKS muốn trả hồ sơ

(Kiến Thức) - Luật sư Hoàng Ngọc Biên - bào chữa cho BS Hoàng Công Lương cho rằng, theo Điều 326 Bộ luật Tố tụng, những căn cứ VKS đưa ra để đề nghị trả hồ sơ là không phù hợp.

Ngày thứ 12 phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và các bị cáo khác trong vụ tai biến chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục với phần tranh luận giữa luật sư bào chữa với đại diện Viện Kiểm sát.
Kết thúc phiên làm việc chiều qua (29/5), đại diện VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Việc này đã khiến phiên tranh luận ngày hôm nay trở nên "nóng" hơn so với những ngày xử vừa qua.

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sự thật động trời!

(Kiến Thức) - Người phụ nữ chôn sống bé sơ sinh ở Bình Thuận có thần kinh không bình thường, đã có chồng và 2 đứa con. Đáng nói, suốt thời gian mang thai, người thân và hàng xóm không ai hay biết.

Chiều nay 30/5, trao đổi với PV Kiến Thức vụ việc chấn động bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận, một nguồn tin xác nhận người phụ nữ chôn sống đứa con của mình được xác định là chị Trần Thị Ái Kh. (40 tuổi).
Đặc biệt, người mẹ này là chị chồng của Nguyễn Thị Thủy Trúc, ngụ thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - người phát hiện bé sơ sinh bị chôn sống vào sáng sớm ngày 26/5 trong vườn keo sau nhà của mình.

Tạm giữ người vợ đánh ghen lột quần áo, cắt tóc nhân tình chồng

(Kiến Thức) - Do ghen tuông vì cho rằng chị Q. có quan hệ tình cảm, đi lại với chồng nên đối tượng Phạm Thị Mai đã cùng một số người thân trong gia đình nhà chồng tổ chức đánh ghen lột quần áo, cắt tóc làm nhục chị Q.

Trao đổi với PV, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa triệu tập và tạm giữ hình sự 2 đối tượng làm nhục người khác liên quan vụ đánh ghen lột quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc, quay video... xảy ra ngày 1/5/2018 tại thôn Khôi Vỹ Hạ (Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng).
Thông tin ban đầu về vụ việc trên, vào khoảng 18h45 phút ngày 1/5/ tại thôn Khôi Vỹ Hạ (xã Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng), đối tượng Phạm Thị Mai (SN 1982) cùng một số người khác cùng trú tại thôn Khôi Vỹ Hạ, Quang Phục, Tiên Lãng tổ chức đánh ghen dã man chị Bùi Thị Q., 31 tuổi