Quỹ Phát triển Tài năng Việt trao học bổng cho VĐV bóng rổ

Nhằm chắp cánh cho các tài năng được sống trọn với đam mê, mới đây Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã quyết định trao học bổng cho vận động viên Phan Thị Hồng Tuyết, cô gái đầy tiềm năng của bộ môn bóng rổ Việt Nam.

Theo đó, Tuyết sẽ nhận được học bổng, hỗ trợ hoàn toàn học phí trong suốt 4 năm theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM với chi phí ước tính khoảng 72.000.000 đồng.
Quy Phat trien Tai nang Viet trao hoc bong cho VDV bong ro
Ông Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Quỹ Phát triển Tài năng Việt và bà Vũ My Khuyên – Giám đốc Vận hành chuỗi cà phê Ông Bầu trao học bổng cho VĐV Hồng Tuyết 
Cơ duyên đến với bóng rổ
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Hậu Giang, cả nhà không có ai theo nghiệp thể thao nhưng Phan Thị Hồng Tuyết đã “bén duyên” một cách tình cờ với bộ môn bóng rổ nhờ chiều cao đặc biệt của mình.
Tuyết kể, ngay từ nhỏ, cô đã có chiều cao vượt trội so với các bạn đồng lứa. Chính nhờ chiều cao đó nên năm lớp 6, Tuyết được thầy cô chú ý và tuyển chọn lên Sài Gòn để thử sức với bộ môn bóng rổ. Tuy không muốn xa gia đình nhưng để cha mẹ đỡ vất vả, Tuyết đã đồng ý vì nghĩ rằng “ở đó mình vừa được học văn hóa lẫn bóng rổ mà lại có tiền lương”.
Sau 3 tháng nỗ lực, Tuyết chính thức vượt qua giai đoạn sát hạch để được trở thành thành viên của đội tuyển trẻ bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh.
Do có thể chất phù hợp cộng tinh thần siêng năng tập luyện nên chưa đầy một năm, từ một cô bé không biết gì về bóng rổ, Tuyết đã được ra sân thi đấu và liên tục ghi dấu ấn.
Quy Phat trien Tai nang Viet trao hoc bong cho VDV bong ro-Hinh-2
Hồng Tuyết và đồng đội đoạt huy chương đồng nội dung 3x3 tại giải vô địch bóng rổ U23 quốc gia năm 2022 - Ảnh:VBF 
Tuyết vẫn còn nhớ như in cảm xúc khi lần đầu được lựa chọn vào đội tuyển U17 của Thành phố Hồ Chí Minh để “đánh” giải quốc gia và đoạt luôn chức vô địch năm đó. “Cảm giác lâng lâng như trên mây vì đối thủ rất mạnh. Để chiến thắng, em cùng cả đội phải tập luyện rất vất vả”, Tuyết nhớ lại.
Thừa thắng xông lên, Tuyết cùng các đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng U19 quốc gia trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019). Ở giải U23 quốc gia, Tuyết cũng đã giành được huy chương bạc năm 2021, 2023 và huy chương vàng năm 2022. Ngoài ra, Tuyết còn đoạt rất nhiều các giải thưởng khác nhau. “Em có cả một vòng ôm huy chương các giải thưởng như thế này”, Tuyết hãnh diện khoe.
Ước mơ cao đẹp
Tài năng là thế nhưng ít người biết Tuyết lại có ước mơ được trở thành cô giáo dạy thể dục, được trở về quê nhà Hậu Giang để đào tạo bóng rổ cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa song song vai trò vận động viên chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
“Em lớn lên ở vùng nông thôn và nhận thấy thể dục thể thao ở quê chưa được phát triển nên muốn sử dụng kiến thức của mình để dạy cho các em nhỏ nơi đây. Em không ngại di chuyển đi về nhưng để làm được điều đó, trước hết, em phải có bằng cấp chính quy để dạy học”, Tuyết trải lòng.
Nghĩ được làm được, Tuyết đã thi đậu vào khoa giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, thực hiện bước đầu tiên cho mơ ước của mình.
“Lúc biết tin đậu đại học em vui lắm nhưng cũng canh cánh nỗi lo vì khoản tiền học phí. Đó là số tiền không nhỏ đối với em, gia đình lại quá khó khăn nên ba mẹ không thể hỗ trợ kinh phí học đại học cho em được”, Tuyết tâm sự.
Chính vì vậy, ngay khi biết tin về Quỹ Phát triển Tài năng Việt, Tuyết đã mạnh dạn nộp hồ sơ. Ngày nhận được tin Quỹ sẽ tài trợ học phí cho cả 4 năm học đại học với số tiền 72.000.000 đồng, Tuyết “nổi da gà” và vỡ òa trong hạnh phúc. “Em không nghĩ mình may mắn thế bởi có nhiều vận động viên còn tài năng, khó khăn hơn em rất nhiều”, Tuyết hồ hởi nói.
Quy Phat trien Tai nang Viet trao hoc bong cho VDV bong ro-Hinh-3
 Hồng Tuyết thi đấu tại giải vô địch bóng rổ U23 quốc gia năm 2023 - Ảnh: Long Nguyễn
Tại buổi trao học bổng cho vận động viên bóng rổ Phan Thị Hồng Tuyết, Giám đốc Quỹ Phát triển Tài năng Việt, ông Lê Nguyên Hòa cho biết: “Quỹ Phát triển Tài năng Việt luôn tìm kiếm, tạo điều kiện để các tài năng trong nhiều lĩnh vực được ‘quẳng gánh lo đi’ để theo đuổi đam mê”.
“Sau khi tìm hiểu, chúng tôi thấy rằng Tuyết là một tài năng giàu nghị lực, tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn mang hoài bão, kiên định với đam mê của mình. Chúng tôi hy vọng với học bổng này, Tuyết sẽ được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành được mơ ước trở thành vận động viên quốc gia, đạt được các thành tích cao trong các kỳ thi đấu trong nước và quốc tế, mang lại niềm tự hào cho nước nhà. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong Tuyết sẽ hoàn thành tốt chương trình đại học, trở thành một giáo viên thể chất để có thể phát triển thể dục thể thao tại quê hương Hậu Giang”.
Được khởi xướng bởi ba ông bầu doanh nhân – ông bầu bóng đá nổi tiếng gồm: ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công ty Nutifood; Quỹ Phát triển Tài năng Việt sẽ giúp chắp cánh cho các tài năng được rèn luyện, phát huy sở trường của bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao,… Bên cạnh “ươm mầm” cho các tài năng, Quỹ Phát triển Tài năng Việt cũng sẽ đồng hành, có mặt ở bất cứ nơi nào xã hội cần.

Quỹ phát triển tài năng Việt tặng hồ để dạy bơi cho trẻ em nghèo

Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã quyết định tài trợ một chiếc hồ cho bà Sáu Thia, người phụ nữ đã có thâm niên 20 năm tình nguyện dạy bơi “không mất tiền” cho các bé tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Quy phat trien tai nang Viet tang ho de day boi cho tre em ngheo
Đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt trao tài trợ cho bà Sáu Thia 
Tại buổi Lễ khánh thành, ông Lê Nguyên Hòa, Giám đốc Quỹ Phát triển Tài năng Việt, cho biết:“Cả cuộc đời bà Sáu Thia đã giúp đỡ biết bao con người, trao động lực, cảm hứng cho biết bao thế hệ trẻ. Sự chất phác, mộc mạc, giản dị và tinh thần lạc quan của bà đã làm lay động nhiều người. Đó cũng chính là lý do mà Quỹ Phát triển Tài năng Việt muốn đồng hành cùng bà trên hành trình tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.
Được biết, lớp học đặc biệt của bà Sáu Thia ra đời cách đây tận 22 năm với chiếc “hồ” ban đầu được “tự chế” ngay trên bề mặt sông nước đặc thù tại địa phương. Do xuất thân trong gia đình là đặc công dưới nước thời kháng chiến, bà Sáu Thia bơi lội khá giỏi. Bà đã sáng tạo dùng những chiếc lưới đánh cá để cắm và cột dưới sông rồi quây lại thành “hồ” dạy bơi cho các bé.
Dù hoàn cảnh không khá giả gì, phải mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhưng đau đáu trước tình trạng nhiều trẻ nhỏ bị đuối nước vì không biết bơi, bà quyết định “khởi nghiệp phi lợi nhuận”. Bà hiểu rằng bơi lội là một kỹ năng vô cùng cần thiết và quan trọng tại vùng sông nước Cửu Long. Về sau, với sự hỗ trợ của mạnh thường quân, bà Sáu Thia đã xây dựng một hồ bơi đặt trên đất liền, an toàn và vệ sinh hơn. Tuy nhiên, đến nay, hồ bơi nhân tạo này đã hoàn toàn hư hỏng do hết hạn sử dụng.
Do vậy, để duy trì tấm lòng cao đẹp và hoạt động ý nghĩa của bà Sáu Thia, cũng như để tiếp tục hỗ trợ cho việc dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo nơi đây, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã quyết định xây dựng một hồ bơi mới đặt ngay tại nhà văn hóa của xã.
Quy phat trien tai nang Viet tang ho de day boi cho tre em ngheo-Hinh-2
 “Cô giáo” Sáu Thia cùng các học trò tại lớp bơi miễn phí bên chiếc hồ mới
Bên cạnh việc tài trợ xây dựng hồ bơi mới, trong dịp này, Quỹ cũng đã trao tặng hơn 400 chiếc kiếng bơi cho các em nhỏ, với tổng giá trị tài trợ là 50 triệu đồng, nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần “cho đi” mà bà Sáu Thia đã khởi xướng.
Ngày khánh thành hồ bơi, bà Sáu Thia đã vô cùng xúc động cho biết: “Vùng quê nghèo đầu tư một chiếc hồ bơi vài chục triệu thì khó vô cùng, kêu gọi tài trợ hoài mà chưa thấy ai. Tôi đã nghĩ nếu không có nhà tài trợ thì sẽ đi vay để làm rồi mình tích cóp trả dần nhưng hỏi mới biết tiền lãi tới hơn ba trăm nghìn một tháng, tôi sợ trả không nổi. Do vậy khi nghe được Quỹ Phát triển Tài năng Việt quyết định tài trợ, tôi vui đến mất ngủ nhưng cũng lo vì sợ người ta khảo sát rồi không có làm. Hôm đoàn xuống thi công thì tôi không còn gì lấn cấn nữa”.
“Nói thật có cho tôi 100 triệu tôi cũng không vui bằng làm cái hồ, vì cho tiền thì xài cũng có mỗi mình, nhưng làm cái hồ thì trẻ em cả xã, cả huyện này được hưởng lợi”, bà Sáu nói.
Quy phat trien tai nang Viet tang ho de day boi cho tre em ngheo-Hinh-3
Bà Sáu Thia hướng dẫn các em nhỏ khởi động trước khi vào hồ học bơi 
Không chỉ bà Sáu, các cháu nhỏ và phụ huynh nơi đây cũng vô cùng vui mừng khi chiếc hồ bơi mới được khánh thành và đi vào hoạt động.
Bé Lê Tấn Đạt (8 tuổi) thỏ thẻ kể: “Con rất thích học bơi nhưng cha mẹ không có thời gian dạy nên con xin ra bà Sáu học. Trước đây bà Sáu cũng dạy cho anh hai của con biết bơi. Được học ở bể bơi mới con vui lắm”.
Sống ở vùng kênh rạch chằng chịt, không an tâm khi con không biết bơi nên anh Huỳnh Văn Lương tranh thủ cuối tuần đưa con đến lớp của bà Sáu Thia. “Ở quê kiếm được nơi dạy bơi cho các cháu rất khó, với lại nếu có cũng không có tiền cho con đi học. May mà có lớp dạy bơi của bà Sáu. Tôi cảm ơn tấm lòng của bà Sáu và nhà tài trợ rất nhiều", anh Lương cho biết.
Quy phat trien tai nang Viet tang ho de day boi cho tre em ngheo-Hinh-4
Các em nhỏ được hướng dẫn bơi lội theo tiếng thổi còi của “cô giáo” Sáu Thia 

NUTIFOOD tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho hộ gia đình nghèo huyện Cần Giờ

Từ đầu năm đến nay, Nutifood đã liên tục phối hợp cùng các đơn vị trao tặng các phần sữa dinh dưỡng tới trẻ em, phụ nữ, hộ gia đình nghèo với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng

Vừa qua, Nutifood thông qua Quỹ Phát triển Tài năng Việt kết hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 đã trao tặng 1.000 lon sữa FAMNA với tổng giá trị hơn 450 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và trẻ em khó khăn tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

NUTIFOOD tang 1.000 phan qua dinh duong cho ho gia dinh ngheo huyen Can Gio
Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện Nutifood trao bảng tài trợ cho bà Võ Thị Kim Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ 

Nutifood chính thức ký kết tài trợ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố là nhà tài trợ thực hiện Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đây sẽ là một trong những biểu tượng mới của thành phố trong tương lai.
Ngày 4.12.2023, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân TP.HCM, đại diện lãnh đạo Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận tài trợ về việc xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.