Quý ông suýt chết vì gãi vùng kín

Một người đàn ông tự gãi vùng kín rồi bôi dầu gió dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, súyt chết, phải trải qua 6 lần phẫu thuật.

Ngày 5/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nới đây vừa cứu chữa bệnh nhân Hoàng Ngọc Th. (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị nhiễm trùng vùng kín khá nặng do tự gãi vùng kín và bôi dầu gió. Trước đó, ông Th. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng ở vùng kín và dịch tiết vết thương chảy khá nhiều, mạch 90 lần/phút, huyết áp 100/60mmHg… kèm theo các bệnh xơ gan, u gan, đái tháo đường type 2.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô tế bào bẹn, 2 bên bìu, tầng sinh môn khá nặng và đã phải huy động rất nhiều chuyên khoa (bỏng – phẫu thuật tạo hình, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, u gan, gây mê hồi sức, huyết học, dinh dưỡng, vật lý trị liệu…), đồng thời thực hiện 6 lần phẫu thuật ghép da mới cứu sống được bệnh nhân.
Quy ong suyt chet vi gai vung kin
Các bác sĩ phải 6 lần phẫu thuật để cứu bệnh nhân.
Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, để phẫu thuật cho trường hợp này, các bác sĩ đã phải cân nhắc rất kỹ. Với tình trạng như vậy, nếu không phẫu thuật kịp thời thì rất nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Mặc dù vấn đề nhiễm trùng đã được giải quyết nhưng nếu không cẩn thận, bệnh nhân sẽ nhiễm trùng trở lại.
Người nhà ông Th. cho hay do cảm thấy ngứa ở vùng bẹn nên ông tự gãi rồi bôi dầu gió. Vài ngày sau đó ông bỗng phát sốt, khó thở, chỗ ngứa xuất hiện vết thương nhiễm trùng, nổi bóng nước rồi lan ra khắp vùng kín (2 bìu, dương vật). Ông được đưa đi cấp cứu điều trị tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Video: Tay bé gái bị nhiễm trùng nặng vì đeo nhẫn đồ chơi trôi nổi:

Chết sững khi bị bạn trai bỏ vì vùng kín hôi hám

Trong chuyện chăn gối, dù cố gắng cách nào thì nhiều chị em cảm thấy mặc cảm vì vùng kín hôi hám.

Chồng chê vì “mùi”
Chị Nguyễn Ngân, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội nhăn nhó đến tư vấn tại phòng khám sản – nam khoa của Bệnh viện Nông nghiệp Việt Nam tại 178 Thái Hà vì chứng “rau mùi” của mình.

Chị Ngân tâm sự, không biết vì sao do tuyến mồ hôi hay do cách vệ sinh chưa tốt mà khu vực bí mật của chị lúc nào cũng có mùi đậm đặc. Thậm chí, chị có chịu khó thay giấy vệ sinh hàng ngày thì mùi vẫn ám ảnh chị.

Việc nặng mùi với chuyện chăn gối của chị luôn trở thành ám ảnh với cả ông xã. Thi thoảng anh lại kêu chỗ ấy nặng mùi quá. Chỉ một lời than vãn của chồng, với chị Ngân mọi thứ lịm tắt hẳn. Nếu như trước đây chị tự tin bao nhiêu thì giờ đây lại tự ti bấy nhiều. Nhiều lần, khi con cái đi ngủ, chị lại đi vệ sinh cá nhân thêm lần nữa mới lên giường ngủ.

Không chỉ mặc cảm trên giường, đôi khi ra ngoài cũng thế. Chị mua riêng nước vệ sinh cho cô bé nhưng mùi thơm cũng chỉ kéo dài 1- 2 tiếng là bắt đầu có hiện tượng bốc mùi. Nghĩ đến thời tiết nồm như hiện nay, chị Ngân càng lo lắng hơn vì mùa xuân là mùa mà chị cảm thấy chán ghét nhất.
Chet sung khi bi ban trai bo vi vung kin hoi ham
Ảnh minh họa.
Trường hợp của anh Trịnh Văn Long trú tại Yên Phong, Bắc Ninh cũng ê chề, ám ảnh vì mùi từ vùng kín của vợ. Anh Long và vợ đều làm công nhân. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn 1 năm nhưng chưa có con. Cuộc sống vợ chồng son rỗi nên đôi khi anh cũng ưu ái trong chuyện chăn gối. Nhưng nói đến yêu, anh sợ nhất là màn oral sex với vợ bởi mùi hôi. Dù vợ anh có sử dụng nước hoa, sữa tắm hay bất cứ dầu thơm nào thì “chỗ ấy” vẫn toát ra một mùi hôi đặc trưng như mắm tôm.

Dù cố gắng không để vợ thất vọng nhưng đa số anh nói không với oral sex. Nhiều lần vợ giận dỗi cho rằng chồng chỉ thích “sướng một mình” nhưng anh Long kể cứ nghĩ đến mùi là tụt hết hứng thú không ham hố gì nữa.

Anh đã tâm sự với vợ, cô ấy cũng đã tích cực vệ sinh nhưng không hết được mùi. Nếu chưa đi tắm, anh Long cười “tôi chỉ ngủ chay” vì ám ảnh mùi.

Bị người yêu bỏ vì mùi

Hộp thầm kín: Sợ hãi khi vợ mê tân trang vùng kín

Muốn quyến rũ chồng, vợ mê tân trang vùng kín còn chồng thì ngại ngần, sợ hãi cảm thấy mình như "chuột bạch".

Tôi đã kết hôn được 17 năm bất ngờ vợ mê tân trang vùng kín. Tuổi hai vợ chồng cộng lại cũng đã bước sang tuổi “cổ lai hy” được chục năm. Vợ tôi ít hơn tôi 5 tuổi nhưng cô ấy trông trẻ như gái 30. Cô ấy năng tập thể dục, thích mặc đẹp nên lúc nào cũng xinh đẹp, gợi cảm. Cũng phải thừa nhận, đời sống vợ chồng của chúng tôi khá sung mãn. Vợ tôi khá cởi mở, dạn dĩ trong chuyện giường chiếu. Tôi hưởng thụ không ít vui vẻ từ sự nồng nhiệt của vợ. Vợ chồng tôi thường xuyên gần gũi 3-4 lần/tuần.
Tuy nhiên, bước qua tuổi 40, sức lực của tôi cũng bắt đầu giảm sút. Không chỉ là tần suất mà thời gian “giao ban” cũng giảm. Không rõ đó có phải lý do khiến vợ tôi tự nhiên nổi hứng muốn “tân trang vùng kín” hay không.