"Quý bà" mua quan tài, giả làm đám ma để trốn nợ

Bà Trần Thị T. (khoảng 60 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã cùng con trai sang tỉnh Đồng Tháp mua một chiếc quan tài để làm đám tang giả cho chính mình hòng trốn nợ.

Theo Báo Giao thông, bà Trần Thị T. nợ nần nhiều người nhưng không có tiền trả nên trốn nhà sang tỉnh Đồng Tháp tránh mặt chủ nợ.
Biết rằng việc trốn chủ nợ chỉ là biện pháp tình thế, chiều 29/3, bà T. mua một quan tài tại Đồng Tháp rồi thuê xe chở về nhà để gia đình tổ chức đám tang giả cho chính mình hòng trốn nợ.
Đám tang giả tại nhà bà Trần Thị T. (Ảnh: Zingnews)
Đám tang giả tại nhà bà Trần Thị T. (Ảnh: Zingnews) 
Sau đó, bà T. dặn người nhà loan tin rằng, trước đây bà làm ăn bên Campuchia có thiếu nợ nhiều người và bị chủ nợ sát hại. Sau đó, gia đình đưa thi thể bà về mai táng. Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết bất thường, công an đã vào cuộc điều tra. 
Khi cơ quan chức năng yêu cầu gia đình mở quan tài để khám nghiệm tử thi thì không phát hiện thi thể, trong đó chỉ có 3 bao cát. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ giả làm đám ma để trốn nợ
Sáng 31/3, Công an huyện Cù Lao Dung đã tìm được bà T. ở Đồng Tháp và mời người phụ nữ này về trụ sở làm việc.
Thông tin với Zing, ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, cho biết, ngoài việc tổ chức đám tang giả, công an cũng đang điều tra, làm rõ những khoản nợ của bà T. Ai là nạn nhân của bà T. vui lòng liên hệ cơ quan công an để trình báo.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Bí thư "giả chết": Người dân đòi chuyển tiền phúng điếu cho gia đình nạn nhân

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Chùm ảnh: Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức, điều hành phiên họp

Sáng 31/3, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chum anh: Tan Chu tich Quoc hoi tuyen the nham chuc, dieu hanh phien hop
Sáng 31/3, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. 
Chum anh: Tan Chu tich Quoc hoi tuyen the nham chuc, dieu hanh phien hop-Hinh-2

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

Cô gái giả chết sau đòn tấn công máu lạnh của kẻ si tình

Bị người tình của đồng nghiệp dùng súng, dao tấn công liên tiếp, cô gái nằm bất động giả chết để mong thoát nạn.

Ngày 11.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng và cố ý gây thương tích xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình). Nghi phạm được xác định là Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).
Chị C nằm trên giường bệnh vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ việc.
 Chị C nằm trên giường bệnh vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ việc.
Hai nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Mỹ C. (35 tuổi, quê Bến Tre và Nguyễn Thị Yến T. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.
Chị C nhập viện trong tình trạng bị bắn 3 phát đạn, trong đó 1 viên trúng đầu, 1 viên sượt qua đầu và 1 viên trúng vào lòng bàn tay gây gãy 3 ngón tay. Ngoài ra, nạn nhân còn bị dao đâm ở đùi, sườn gây tràn dịch màng phổi. Trong đầu chị C hiện vẫn còn 1 mảnh đạn nhưng chưa thể phẫu thuật lấy ra do sức khỏe còn yếu.
Riên chị T (bạn gái cũ của Sơn) nhập viên trong tình trạng bị dao đâm vào bụng gây vỡ gan cùng nhiều vết thương ở đầu.
Nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, chị C tỏ ra đau đớn vì những vết thương trên cơ thể hành hạ. Chị vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhắc lại sự việc đối tượng máu lạnh muốn lấy mạng chị.
“Đến giờ nằm đây tôi vẫn không tin rằng mình còn sống. Cữ nghĩ đã chết dưới những viên đạn, nhát dao của thanh niên máu lạnh gây ra”, chị C nói trong hoảng sợ.
Theo chị C, chị và T cùng làm việc tại một nhà hàng ở quận Tân Phú và hai chị em khá thân thiết với nhau. Trưa 9.7, T đến phòng trọ của chị trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) để chơi và ở lại ăn cơm.
Khi hai chị em vừa ăn cơm xong, thì Lê Ngọc Sơn (bạn trai cũ của T) xuất hiện hỏi T tại sao không nghe điện thoại?.
“Tôi lấy điện thoại của tôi trong ngăn tủ ra thì Sơn chạy đến ngăn lại tra hỏi gọi cho ai. Sơn sau đó lấy ổ khóa chốt cửa phòng rồi rút súng tự chế dí vào đầu tôi”, chị C kể.
Sợ Sơn làm liều nên chị cùng T quỳ, khóc van xin Sơn tha mạng. Tuy nhiên, thú tính trong người Sơn nổi lên, bỏ ngoài tai những lời van xin của hai cô gái.
Nhà trọ hai cô gái bị thanh niên dùng súng bắn, đâm.
 Nhà trọ hai cô gái bị thanh niên dùng súng bắn, đâm.
“Tôi quỳ xin tha mạng nhưng Sơn vẫn bắn 3 phát đạn vào người tôi. 2 phát đạn trúng đầu, phát còn lại tôi giơ tay lên đỡ nên bị thương ở tay. Bắn tôi xong, Sơn quay sang bắn vào người bạn gái cũ”, chị C kể.

Rợn tóc gáy về nghề giả chết trong quan tài ở Sài Gòn

Những tiệm buôn bán quan tài hễ ế khách là họ lại thuê người sống giả làm xác chết nằm trong quan tài để câu những “ma mới” tiếp theo.

Được biết đến là một trong những nghĩa trang lớn nhất của TP HCM, từ lâu, Bình Hưng Hòa là nơi an nghỉ thiên thu của hàng ngàn người. Ăn theo nghĩa trang này có cả chục các trại hòm (tiệm bán quan tài) ở các đường Tân Kỳ Tân Quý, Gò Dầu, Cầu Xéo, Kênh Nước Đen… đều làm ăn vô cùng “thịnh vượng”.