Qúy bà bị vỡ ngực vì Kangaroo tấn công

(Kiến Thức) - Một quý bà bị vỡ ngực sau khi bị con chuột túi nhảy và đạp hai chân vào ngực. 

Quý bà bị vỡ ngực là người Australia. Người phụ nữ này là Sharon Heinrich, 45 tuổi, bà bị một con chuột túi nhảy từ trên cao xuống đạp vào khi đang đạp xe trên đường.
Quy ba bi vo nguc vi Kangaroo tan cong
 Sharon Heinrich phải thay lại hai túi ngực sau sự cố bị chuột túi đạp. Ảnh: AAP
Khi nhảy xuống hai chân sau của con kangaroo đã vồ trúng vào hai bầu ngực của Heinrich khiến bà bị ngã xuống đường.
Cú vồ của con kangaroo tác động quá mạnh khiến bà Heinrich bị gãy ba cái xương sườn và vỡ hai túi độn ngực. Sau đó bà phải phẫu thuật để thay thế hai túi độn ngực bị hỏng. Người bạn của bà thì bị chấn động tâm lý và chấn thương cổ.
Bà Heinrich cho biết: "Tôi nhìn thấy con kangaroo đứng ở phía xa. Tôi nghĩ nó thật 'dễ thương', và rồi nó lao tới giẫm lên người tôi, dùng tôi làm bệ phóng để đạp lên người bạn tôi. Cú đạp khiến cả hai bị ngã cách đó 1,5 m. Tôi nằm trên nền đất và cảm thấy khó thở trong khoảng 10 phút".
Mời các bạn clip: Cận cảnh một ca phẫu thuật độn ngực:

Nhan sắc mỹ miều của 15 người đẹp The Face

Trải qua hai vòng thi, 15 người đẹp The Face này trở thành những "chiến binh" trong đội của ba HLV Hà Hồ - Phạm Hương - Lan Khuê.

Nhan sac my mieu cua 15 nguoi dep The Face
Lê Hà được Hồ Ngọc Hà gọi tên đầu tiên và trở thành thí sinh của đội nữ ca sĩ sinh năm 1984. Hà Lê sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Ngân hàng Tài chính của trường ĐH Công nghệ TP HCM. Cô từng là bạn gái Mạc Hồng Quân trước khi gia nhập showbiz với vai trò người mẫu. 

Ngôi sao Hollywood Selma Blair làm loạn trên máy bay

(Kiến Thức) - Ngôi sao Hollywood Selma Blair đã khiến hành khách và phi hành đoàn trên máy bay Delta một phen hết hồn khi cô la thất thanh.

Đang trên máy bay của hãng Delta bay từ Cancun, Mexico tới Los Angeles, nữ diễn viên người Mỹ Selma Blair kêu gào thảng thốt và cô đã phải rời khỏi máy bay khi nó vừa hạ cánh để vào bệnh viện theo dõi.
Ngoi sao Hollywood Selma Blair lam loan tren may bay
 Selma Blair.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và cuộc sống đằng sau chiếc vương miện

Đã hơn 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn là một nhan sắc được công chúng yêu mến.

Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1985, sinh viên năm nhất của Phân viện báo chí và tuyên truyền đã xuất sắc giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 được tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh.
 Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1985, sinh viên năm nhất của Phân viện báo chí và tuyên truyền đã xuất sắc giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 được tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước đó, năm 2001, Nguyễn Thị Huyền đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu.
 Trước đó, năm 2001, Nguyễn Thị Huyền đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu.

Sau khi đăng quang Hoa hậu, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc.
 Sau khi đăng quang Hoa hậu, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc.

Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc).
 Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc).

Năm 2000 đến 2003, Nguyễn Thị Huyền là học sinh cấp ba chuyên Văn, trường Phổ thông trung học Thái Phiên, Hải Phòng.
 Năm 2000 đến 2003, Nguyễn Thị Huyền là học sinh cấp ba chuyên Văn, trường Phổ thông trung học Thái Phiên, Hải Phòng.

Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
 Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Năm 2005, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện báo chí và tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London.
 Năm 2005, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện báo chí và tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London.

Năm 2009, cô tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi tại Anh
 Năm 2009, cô tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi tại Anh

Năm 2012, Nguyễn Thị Huyền làm nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 Năm 2012, Nguyễn Thị Huyền làm nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Từ năm 2013, cô làm việc tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện báo chí và tuyên truyền.
 Từ năm 2013, cô làm việc tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện báo chí và tuyên truyền.

Sau 10 năm đăng quang, hình ảnh của Nguyễn Thị Huyền có nhiều thay đổi.
 Sau 10 năm đăng quang, hình ảnh của Nguyễn Thị Huyền có nhiều thay đổi.

Nhiều người ngày càng yêu mến Nguyễn Thị Huyền hơn bởi cô là một hoa hậu 'sạch', không vướng vào bất kỳ scandal nào trong suốt 10 năm qua.
 Nhiều người ngày càng yêu mến Nguyễn Thị Huyền hơn bởi cô là một hoa hậu 'sạch', không vướng vào bất kỳ scandal nào trong suốt 10 năm qua.

 

Cùng với đó, Nguyễn Thị Huyền vẫn tham gia các hoạt động xã hội, một công việc ổn định tại đài truyền hình và là người mẹ hết mình chăm lo cho con gái.
 Cùng với đó, Nguyễn Thị Huyền vẫn tham gia các hoạt động xã hội, một công việc ổn định tại đài truyền hình và là người mẹ hết mình chăm lo cho con gái.